BÀI GỐC Anh rể rủ đi leo núi đầu xuân, tôi hớn hở chuẩn bị cả ba lô đồ đạc, đến nơi, anh đề nghị một việc khiến tôi tức giận bỏ về

Anh rể rủ đi leo núi đầu xuân, tôi hớn hở chuẩn bị cả ba lô đồ đạc, đến nơi, anh đề nghị một việc khiến tôi tức giận bỏ về

Nếu biết anh rể tính toán như vậy thì tôi đã không tham gia chuyến đi này ngay từ đầu rồi.

11 Chia sẻ

Ngày bố mẹ tới thăm nhà bạn trai tôi, thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn cả buổi không nói gì, vậy mà lại khiến bố mẹ tôi xảy ra tranh cãi

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Có lẽ người phụ nữ tàn tật kia đang mang đến điềm lành cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Thái là bạn trai của tôi, 2 đứa yêu nhau hơn 3 năm nay. Tuy thu nhập của anh thấp hơn tôi, ngoại hình cũng bình thường không có gì nổi trội nhưng tôi yêu anh say đắm. Bởi anh có nhân cách, đạo đức tốt, làm gì cũng nghĩ cho người khác và rất chiều chuộng bạn gái.

Từ ngày yêu Thái, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Vì thế, xác định yêu anh là cưới nên 2 đứa kiếm được bao nhiêu tiền thì cho chung vào một quỹ để tiết kiệm mua nhà. Năm nay, chúng tôi đều ngoài 30 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa nên quyết định tổ chức đám cưới.

Thái từng đưa tôi về nhà anh ấy chơi vài lần, nhìn thấy gia cảnh anh nghèo nhưng tôi không thấy buồn. Bởi tôi cho rằng sau khi cưới, vợ chồng tự lực cánh sinh, không cần sự giúp đỡ của bố mẹ nên chuyện nhà anh giàu hay nghèo không mấy quan trọng với tôi.

Thế nhưng ngày bố tôi đến thăm nhà trai thì ông ấy tỏ vẻ khó chịu và lúc trở về yêu cầu con gái chia tay ngay lập tức. Bố bảo vất vả nuôi tôi khôn lớn, mong con gái được gả vào nhà chồng tươm tất đàng hoàng. Ông tuyên bố thẳng là sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà rách nát đó lần nào nữa.

Người phụ nữ ngồi xe lăn ở nhà bạn trai, cả buổi không nói gì, vậy mà người ấy khiến bố mẹ tôi xảy ra tranh cãi gay gắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lời bố vừa dứt thì mẹ nói luôn:

"Gia đình Thái tuy nghèo tiền nhưng sống đạo đức. Ông không cho cưới nhưng tôi ủng hộ nhiệt tình các con đến với nhau".

Bố thắc mắc là mới tiếp xúc với thông gia được vài tiếng, dựa vào đâu mà biết người ta sống đạo đức. Mẹ nói lúc mới đến, thấy có người phụ nữ ngồi xe lăn, cứ ngỡ là em gái của bố Thái, không ngờ đó là em dâu của mẹ Thái.

Nghe nói người em dâu ấy bị tai biến rồi liệt đôi chân, chồng mất sớm, có mỗi đứa con trai ở xa nhưng không đoái hoài tới mẹ. Thương em dâu bị liệt không có người chăm sóc nên bố mẹ Thái đã rước về nuôi suốt 10 năm nay.

2 người ấy phải đạo đức lắm mới có thể cưu mang được em dâu vợ. Bố mẹ Thái có nhân cách tốt thì những đứa con cũng có đạo đức tốt, vì thế mẹ bảo tôi phải cưới bạn trai bằng mọi giá, không được để thoát.

Tôi không ngờ, mẹ lại tinh tế đến vậy và tôi cũng kể những đức tính tốt của Thái cho bố biết. Nhưng bố không thay đổi lập trường, vẫn muốn tôi chia tay Thái và tìm người đàn ông có tiền để cưới. Tôi không biết phải nói sao để bố thay đổi suy nghĩ nữa?

Chia sẻ