Người yêu cũ của chồng đang "gây bão" với mình

N.Đ.T,
Chia sẻ

Mình muốn tiếp tục trò chuyện để tìm hiểu xem người yêu cũ của chồng và chồng mình đã đi xa đến mức nào. Thế là mình liên tục rơi vào bẫy của cô ta.

Mọi người hãy giúp mình “phục thù” tình địch với. Cô ta không ai khác chính là người yêu cũ của chồng mình. Mặc dù chồng mình đã chia tay rất rõ ràng với cô ta rồi mới tiến đến với mình. Vậy mà bây giờ cô ta luôn bám theo mình và làm đủ mọi trò để chứng minh cô ta mới là người chồng mình yêu nhất.

Đầu tiên cô ta cố tình kết bạn với mình trên yahoo, tự xưng là bạn cũ của chồng. Vì không có ảnh thật nên mình không nghĩ cô ta là người cũ của chồng. Một lần mình vô tình than thở đã 12 giờ đêm rồi mà chồng vẫn chưa về, điện thoại thì khóa máy không biết đâu mà tìm. Thế là cô ta bảo đến quán nhậu abc đó xem, ngày xưa anh hay ngồi đấy với chiến hữu. Mình phóng xe đi và đúng là có chồng ở đó thật. 

Mình sinh nghi nên sáng hôm sau đợi chồng tỉnh lại rồi hỏi về cái nick mà mình đang chat. Chồng bảo là người yêu cũ của chồng. Mình ngã ngửa lên mạng ngay và chửi cô ta một tràng giang đại hải. 

Cô ta không hề tức giận mà còn thản nhiên đến trơ tráo bảo “không phá hoại, chỉ đang cố làm quân sư tình yêu cho mình”. Đã thế còn chắc chắn khẳng định cô ta đã yêu chồng mình 8 năm, còn mình và chồng chỉ mới cưới 2 năm nên cô ta hiểu chồng mình hơn mình gấp 4 lần. Phải nói là mình tức xịt khói mà không làm gì được.

Người yêu cũ của chồng đang
Mình sinh nghi nên sáng hôm sau đợi chồng tỉnh lại rồi hỏi về cái nick mà mình đang chat. Chồng bảo là người yêu cũ của chồng (Ảnh minh họa)

Chồng mình bảo xóa nick cô ta để khỏi liên lạc nhưng mình vẫn thấy khá tò mò về cô ấy. Nói đúng hơn là mình muốn tiếp tục trò chuyện để tìm hiểu xem cô ta và chồng mình đã đi xa đến mức nào. Thế là mình liên tục rơi vào bẫy của cô nàng đó.

Cô ta thường nhắn tin offline kể lể từ việc chồng mình thích thứ này thứ kia đến việc trên người có bao nhiêu cái sẹo, sự tích của mỗi cái ra sao. Cô ta còn bảo chồng mình và cô ta còn có “sẹo đôi”. Nguyên nhân là do ngày xưa cãi nhau, cô ấy cầm dao dọa tự tử rồi cứa nhầm tay, chồng mình xót xa cũng tự cứa vào tay một phát để chứng minh tình yêu. 

Mình giả vờ nghi hoặc không tin nhưng trong lòng lại ghen tuông vô cùng. Ngày xưa chồng yêu cô ta nồng nhiệt là thế, còn yêu mình cứ hờ hững kiểu gì. Mình đâm ra giận chồng, nằm khóc rưng rức suốt 2 đêm. Tới đêm thứ 3 chồng chịu không nổi mới “lôi cổ” vợ ra tra khảo. Mình kể lại chuyện đó nhưng chồng chối bay chối biến, bảo đúng là có cái sẹo ở tay do dao nhưng không phải vì cô ta. Nhìn cách chồng chống chèo ậm ừ, mình càng tin vào lời cô ta hơn.

Cô ta còn “thả bom” mình rất nhiều lần, bóng gió nói rằng những mối tình dang dở mới là những mối tình vĩnh cửu, còn hôn nhân chỉ là nơi để duy trì nòi giống và làm vừa lòng bố mẹ.

Mới đây mình còn bị cô ta chơi một vố đau điếng. Vì quá mệt mỏi do ghen tuông với quá khứ, mình quyết định khóa nick cô ta và tuyên bố đầy cao ngạo là “nếu quá khứ gọi, đừng bắt máy, vì không còn chuyện gì mới để nói” để ám chỉ cô ta.

Vài hôm sau, một số lạ nhắn tin vào máy mình “đến số nhà abc đón chồng về”, dưới cùng ký tên cô người yêu cũ của chồng. Nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ đêm, gọi điện chồng không bắt máy. Mình lu loa phát hoảng chạy đến địa chỉ nhà như trong tin nhắn. 

Người yêu cũ của chồng đang
 Mình thật sự muốn chơi cô ta một vố rõ to, rõ đau để phục thù (Ảnh minh họa)

Đến nơi thấy đèn đóm tắt tối om, mình gọi điện chỉ thấy đổ chuông mà không nghe, mình nổi điên đập cửa gọi tên chồng. Với tính khí nóng nảy và ngờ nghệch đó, mình bị cô ta chơi một vố rõ đau. Có người xuống mở cửa, nhưng không phải chồng mình, cô ta hay bố mẹ cô ta mà một người lạ hoắc. Hóa ra cô ta lừa mình, cố tình cho địa chỉ vớ vẩn. Mình bị ông chủ nhà mắng xối xả và đòi báo công an vì tội phá rối trật tự và xâm phạm gia cư bất hợp pháp vì cứ khăng khăng đòi vào tìm chồng.

Mình oan ức khóc lóc chạy về nhà thì thấy chồng đã về. Anh ấy đi nhậu với bạn chứ không hề qua đêm như cô ta dọa mình. Mình vừa ngượng vừa tức không dám kể anh vì sợ bị mắng thêm lần nữa do không tin tưởng chồng và ghen tuông mù quáng.

Mấy hôm nay mình không ngủ được khi nghĩ đến bộ dạng đắc thắng vì đã lừa được mình của cô ta. Mình thật sự muốn chơi cô ta một vố rõ to, rõ đau để phục thù. Nhưng đầu óc mình nông cạn chẳng nghĩ ra mưu mẹo nào hay, chị em ở đây cao thủ xin hãy giúp mình. Rất cảm ơn mọi người.

Chia sẻ