Chồng tệ bạc và sở thích lừa lọc gái nhà lành

Hoàng Dung,
Chia sẻ

Anh ấy luôn làm quen với các cô gái là con nhà lành và nhanh chóng lấy đi đời con gái của họ. Vì thể diện họ sẽ phải luôn phụ thuộc vào anh.

Mình đã đọc rất nhiều bài trên mục Tâm sự này để tìm ra một quyết định cho cuộc hôn nhân của mình nhưng vẫn chưa tìm được. Vì vậy mình mong các bạn và anh chị đọc câu chuyện của mình để có thể tư vấn giúp.

Mình đã kết hôn được gần 2 năm và có một cậu con trai tròn 1 tuổi. Bọn mình quen nhau qua một người thân giới thiệu. Sau một thời gian yêu nhau bọn mình quyết định kết hôn vì vậy mình đã đề nghị anh ấy đưa mình về ra mắt. Mình là người con gái thành phố, không khéo léo và chưa va chạm nhiều nên lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh mình đã rất run nhưng mình cũng đã cố gắng thích nghi với gia đình anh ấy. Nhưng mọi sự cố gắng của mình đều không thành công.



Anh cũng vì chuyện của bọn mình mà cãi nhau với bố mẹ. Về chuyện này mình rất mệt mỏi và mình đã muốn chia tay nhưng anh đã thuyết phục mình đợi. Mình là người con gái tương đối cổ hủ, không muốn quan hệ trước hôn nhân nhưng anh đã cưỡng bức mình và điều gì đến cũng đã đến. Mình đã có thai. Sau khi suy nghĩ mình đã quyết định bỏ đứa bé trong bụng vì mình không thể làm cho bố mẹ và người thân phải xấu hổ khi chưa có chồng mà đã có con.

Nhưng rồi anh lại thuyết phục mình giữ lại và mình yêu cầu phải làm đám cưới. Anh ấy đã về thuyết phục bố mẹ nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Cuối cùng đám cưới đã diễn ra mà không có gia đình nhà trai. Điều này mình rất biết ơn anh và bố mẹ mình. Bố mẹ mình là người rất sĩ diện nhưng vì con mà đã đồng ý (mặc dù bố mẹ mình không biết mình đã có thai).


Nhưng mọi đau khổ cũng bắt đầu từ đó. Khi sinh em bé, bọn mình đã chuyển về nhà bố mẹ mình để nhờ ông bà giúp đỡ vì một mình mình không thể đảm đương nổi. Mẹ mình sức khỏe đã yếu, bố mình thì khó tính, chồng mình thì quen sống tự do nên cuộc sống có quá nhiều va chạm. Vì suy nghĩ mà mẹ mình bị suy nhược cơ thể, chồng mình thì vì xung khắc với bố mình mà ít khi về nhà. Hôm nào anh cũng tối mịt mới về, về thì buôn điện thoại đến 1-2h sáng, lúc nào vợ nhờ pha sữa thì nháy máy điện thoại, có hôm qua đêm không về, cũng không báo với vợ một câu.

Nhưng mình không bao giờ kêu ca vì biết anh ở nhà vợ không thoải mái. Một mình mình vừa chăm con, vừa lo chăm mẹ, sinh xong không được tẩm bổ, kiêng cữ gì vì vậy mình đã mất sữa và sức khỏe giảm đi nhanh chóng. Trong thời gian này mình thấy chồng mình có những biểu hiện lạ, điện thoại luôn theo người, buôn điện thoại đến 1-2h sáng vì vậy mình đã kiểm tra điện thoại và thấy có những tin nhắn mùi mẫn, xưng hô vợ chồng. Mình đã hỏi anh ý thì anh chối bảo là nhắn tin trêu. Sau đó mình thỉnh thoảng kiểm tra thì vẫn thấy có.

Mình nói anh thì anh bảo mình không được can thiệp vào. Vì sợ bố mẹ biết, lại lo lắng cho mình nên mình đã đề nghị anh chuyển ra ngoài sống vì mình, vì anh và vì cả bố mẹ mình nữa. Mình hy vọng ra ở riêng anh sẽ chăm lo cho gia đình nhiều hơn.


Nhưng rồi ra ngoài ở vẫn vậy, anh vẫn không đỡ đần gì việc nhà, đi tối ngày, có tuần về 1-2 hôm. Có giúp việc cũng vậy, mà không có cũng vậy. Mình rất cảm thông với công việc của anh, cũng tạo điều kiện cho anh làm việc. Mình bảo bình thường không sao nhưng có việc thì anh phải về. Nhưng anh vẫn thế, con ốm cũng bận, vợ ốm cũng bận. Hôm vừa rồi mình lại phát hiện ra anh nhắn tin tình cảm, yêu đương, hứa hẹn cưới xin với người yêu cũ và với nhiều người con gái khác.

Thời gian gần đây người yêu cũ của anh đã gọi điện cho mình và cho mình biết những điều mà mình cũng không thể nào tin được. Anh đã yêu em ấy trong 10 năm trời và em ấy đã phải phá thai không biết bao nhiêu lần. Và em ấy không phải là người con gái duy nhất. Thủ đoạn anh ấy lừa các cô gái là cái mác của một giảng viên đại học, đang học tiến sỹ, thẳng thắn, thật thà, chưa lập gia đình. Anh ấy luôn làm quen với các cô gái là con nhà lành và nhanh chóng lấy đi đời con gái của họ. Vì thể diện họ sẽ phải luôn phụ thuộc vào anh. Đến hôm nay thì mình được biết anh ấy sẽ tổ chức lấy vợ ở quê.


Thật sự mình cảm thấy rất mệt mỏi. Mình chỉ muốn ly hôn ngay lập tức nhưng bố mình thì không đồng ý. Bố muốn phải cho anh một bài học thích đáng cho những tội lỗi mà anh đã gây ra. Bố mình sẽ kiện anh ra pháp luật vi phạm luật hôn nhân gia đình nhưng mình lại lo cho sức khỏe của cụ. Nếu cụ có mệnh hệ gì thì một mình mình không gánh nổi. Mình bây giờ mình rất đang bối rối. Xin mọi người hãy cho mình một lời khuyên.

Chia sẻ