Nếu chồng em là gay...

Hoàng Ngân,
Chia sẻ

Khi ngồi viết những dòng tâm sự này tôi đã khóc rất nhiều, tôi thật sự không biết nên nói vấn đề tế nhị này với ai để tôi có thể tâm sự thật lòng mình.

Tôi đã thành công trong việc xây dựng 1 hình ảnh về mình là 1 con người mạnh mẽ, hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, chủ động trong cuộc sống. Trong mắt người thân tôi, bạn bè tôi đều tin tưởng tất cả những quyết định hay những ý kiến của tôi đưa ra, điều đó càng làm tôi không thể làm họ thất vọng. Tôi thật sự mong nhận được lời khuyên từ những người xa lạ, thật khách quan khi nhìn vào cuộc sống hôn nhân của tôi.


Trước khi lập gia đình tôi cũng trải qua nhiều mối tình, vui có buồn có, tôi tự nhủ mình đã nhận đầy đủ các cung bậc của tình yêu, tôi không mong gì hơn. Vì thế nên tôi tự nhủ khi lập gia đình tôi sẽ lý trí 1 chút trong cách chọn lựa. Người tôi lấy làm chồng theo tôi nhận thấy đó là người đàn ông của gia đình. Anh ấy có trách nhiệm đối với gia đình anh ấy, nhiệt tình với mọi người xung quanh, tuổi đời cũng lớn (hơn tôi 8 tuổi). Anh ấy yêu trẻ con, anh ấy quan tâm đến tôi rất nhiều. Tình cảm của chúng tôi phát triển và đi theo quỹ đạo đến hồi kết là 1 đám cưới như trong giấc mơ của tôi.

Rồi tôi có em bé và sinh ra 1 bé trai kháu khỉnh. Đó là sự trông mong của hai vợ chồng tôi sau khi cưới (vì khi đấy chúng tôi cũng đã khá lớn tuổi). Tất cả mọi người thân và bạn bè xung quanh đều mừng cho chúng tôi.

Công việc của tôi có trục trặc nên anh ấy bảo tôi nghỉ ở nhà chăm bé và chuẩn bị sức khỏe sinh thêm 1 bé nữa. Việc này cũng làm tôi suy nghĩ rất lâu. Thật sự tôi rất muốn đi làm và chưa muốn sinh bé nữa do vẫn còn sợ đau trong lần sinh đầu. Cuối cùng rồi tôi cũng đồng ý. Tất cả người thân, bạn bè và thậm chí bản thân tôi đều cảm thấy tôi may mắn và hạnh phúc.

Thật sự với 1 người phụ nữ thì có lẽ tất cả những điều đó không còn gì mong muốn hơn. Nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn luôn có 1 cảm giác mơ hồ chồng tôi có chút gì đó không được thật sự hạnh phúc hoặc là còn giấu giếm điều gì. Trước khi cưới tôi cũng đã gặng hỏi nhưng anh ấy bảo không có gì.


Cho đến ngày hôm qua tôi gặp lại 1 người bạn cũ, bạn học từ cách đây hơn 10 năm. Người bạn ấy sau khi hỏi thăm về cuộc sống của tôi, biết về chồng tôi thì cũng hỏi tôi  1 chuyện đồn đại xung quanh anh ấy. Bạn tôi hỏi tôi có biết anh ấy là gay không và anh ấy có biết làm chuyện ấy không? Đến lúc này thì mọi nghi ngờ về anh ấy trong tôi có cơ hội được bùng nổ và làm tôi phải phân vân rất nhiều trước khi quyết định có em bé thứ 2.

Thật ra trước khi cưới tôi có nghe nhiều, rất nhiều về chuyện ấy về anh từ người đồng nghiệp và bạn bè. Sau thời gian quen và tìm hiểu nhau thì tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn và không quan tâm đến nữa.

Nói thêm là tôi đi học và làm việc tại TPHCM trong gần 10 năm. Tôi trở về quê nhà quen biết và cưới anh ấy chỉ trong vòng 14 tháng. Anh ấy là 1 nhà thiết kế cũng khá nổi tiếng tại đây. Chính vì là nhà thiết kế nên bạn bè của anh ấy "gay" nhiều hơn. Tôi đã từng làm việc trong lĩnh vực event do đó tôi cũng chẵng lạ lẫm chuyện này, đó là lý do vì sao tôi không quan tâm nhiều. Có thể nhưng người tại đây họ thấy đó là điều rất ghê gớm hoặc không thể hiểu.

Nhưng sau khi cưới và về sống cùng, bản thân tôi cũng đôi lần nhận thấy có vẻ anh cưới tôi chỉ là bình phong cho bản thân anh ấy. Có thể trước đám đông anh ấy có thể ôm hôn tôi nhưng khi về nhà những khoảng khắc ấy rất hiếm xuất hiện. Chuyện vợ chồng thì cũng khá thường xuyên nhưng sau này tôi để ý nó diễn ra vào những ngày tôi có khả năng mang thai cao nhất. Dường như mục đích của anh ấy chỉ mong có con càng sớm càng tốt.

Trước khi tôi sinh bé 1 tháng anh ấy có lừa dối tôi qua đêm bên ngoài với 1 người khác, tất nhiên chỉ là ăn bánh trả tiền. Tôi tạm tha thứ cho việc này nhưng sau đó điều làm tôi lo lắng đó là 1 tin nhắn của 1 người con trai nhắn cho anh ấy khi nói về sự hối tiếc khi đêm đó không cùng chồng tôi vào khách sạn được.


Rồi có lần tôi thấy được trong điện thoại của chồng tôi có rất nhiều hình xxx và phim xxx của trai với trai. Liệu người đàn ông bình thường có xem phim vậy không? Còn chuyện vợ chồng thì từ lúc tôi có thai, anh ấy luôn viện cớ không tốt cho em bé nên không quan hệ. Sau khi sinh xong thì tôi mệt do chăm con và đau do vết khâu nên đến 4 tháng sau khi sinh chúng tôi mới bắt đầu quan hệ lại. Nhưng chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi sau đó cũng rất thưa thớt, có khi vài tháng 1 lần.

Bạn bè tôi ít nói chuyện về chuyện quan hệ vợ chồng của họ nên tôi thật sự không biết tần suất quan hệ vợ chồng như thế nào là bình thường. Nhưng cứ từng chuyện nhỏ nhỏ như vậy làm tôi mơ hồ nhận ra một thứ gì đó. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ  nó là sự thật. Chỉ đến ngày hôm nay khi ngồi đây dự định có bé thứ 2 thì tôi mới suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Tôi không biết nên làm thế nào nữa? Nếu chồng tôi thật sự là gay thì tôi phải làm sao? Tôi không muốn sinh con trong 1 hoàn cảnh như vậy, như vậy tội nghiệp cho đứa bé lắm và tôi mang tội nhiều lắm...

Hoặc là tôi có đang đòi hỏi quá không? Tôi có đang "sung sướng quá nên vẽ  chuyện"? Tôi nên làm thế nào đây, nếu muốn nói chuyện này cùng chồng thì cần có bằng chứng gì không hay chỉ nói những cảm giác vậy?


Rồi sau đó gia đình nhỏ của tôi sẽ thế nào? Tôi có thể chấp nhận anh ấy vẫn làm cha của con tôi, tôi vẫn có thể xem như bạn nhưng còn những người thân thì sao? Họ sẽ thế nào khi biết chuyện này hoặc tôi có giấu cho anh ấy đi chăng nữa thì cũng đến nào đó tôi không chịu nổi?

Chia sẻ