BÀI GỐC Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Là phụ nữ thật nhưng sao tôi chẳng ưng mấy tiêu chuẩn mọi người hay đặt ra để chọn chồng: đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, hết lòng yêu chiều vợ nhỉ? Theo tôi ngẫm ra đều không thấy mặt tốt đâu. Ngược lại, tôi toàn thấy “lợi bất cập hại”.

13 Chia sẻ

Gái "chuẩn xịn" chưa từng có chứ không phải đã tuyệt chủng

,
Chia sẻ

Chia sẻ với anh trai đạt "chuẩn xịn" rằng con gái "chuẩn xịn" bây giờ như tiêu chuẩn của anh chả có đâu. Họ chưa từng có chứ không phải đã tuyệt chủng rồi.

Chào anh Tuấn Dũng, tác giả tâm sự "Tiêu chuẩn kén vợ của một gã trai đạt chuẩn xịn"!

Lí do em viết vào mục phản hồi này chỉ là do phần bình luận quá dài nên không được đăng. Mà em lại muốn gửi đến anh mấy tâm sự này.

Em chỉ là sinh viên thôi. Bình thường em chỉ đọc chứ không có thói quen bình luận. Nhưng anh viết bài này có vẻ như cũng muốn nhận được nhiều bình luận từ người khác, theo em là vậy.

Không biết anh đã chọn được vợ chưa, chứ nếu cứ giữ cái tiêu chuẩn tìm gái "chuẩn xịn" này thì anh chỉ lấy được 1 con búp bê chứ chả phải vợ. Nhân vô tập toàn, không ai là hoàn hảo cả, bản thân anh cũng vậy. 


Con gái "chuẩn xịn" bây giờ theo tiêu chuẩn của anh chả có đâu. Họ chưa từng có chứ không phải đã tuyệt chủng.

Anh tự cho mình là hoàn hảo. Nhưng ngay khi đọc xong bài anh viết, ít nhất là em thấy anh khoe khoang và không khiêm tốn rồi. Vậy là anh không hoàn hảo nhé.

Con gái "chuẩn xịn" bây giờ theo như tiêu chuẩn của anh chả có đâu. Họ chưa từng có chứ không phải là đã tuyệt chủng rồi. Những cô gái có học thức sẽ có ước mơ, có tham vọng. Người nhà nghèo, ít có điều kiện, thì tham vọng còn ít hơn người nhà giàu. 

Sẽ không cô gái "chuẩn xịn" nào có tri thức lại chịu ở nhà quanh quẩn bếp núc, chăm con đâu anh. Những người như thế là những người thích an nhàn. Thường thì số này nói thẳng lại không được thông minh và giỏi giang cho lắm.

Anh còn trẻ, anh đặt ra rất nhiều chỉ tiêu chọn vợ. Nhưng anh có nghĩ nếu có tình cảm với 1 cô gái có gia cảnh nghèo, vậy anh cũng sẽ bỏ để lấy 1 cô vợ khác cho "môn đăng hộ đối" à? Vậy anh lại thêm 1 điểm không hoàn hảo nữa nhá. 

Lấy vợ tiêu chuẩn "chuẩn xịn" như anh lấy đâu ra tình yêu, hoặc có cũng chỉ là cái anh tưởng đấy là tình yêu thôi. Người ta giả bộ vậy để đào mỏ anh. Có thể anh thông minh để nhận ra điều đó, nhưng chả lẽ anh không thấy chạnh lòng vì 1 người "hoàn hảo" như anh lại không đáng bằng mấy đồng tiền kia à?

Anh đừng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn gái "chuẩn xịn" này nọ. Theo em, tiêu chuẩn này thật lố bịch.

Em cũng không nghĩ yêu chỉ là yêu thôi, nhưng nó cũng không nên quá thực tế và thực dụng kiểu như anh đang nghĩ. Có thể em xem nhiều phim quá nên mơ mộng, nhưng thà như thế còn hơn. Và suy cho cùng, em cũng chả đủ tư cách và điều kiện để làm gái "chuẩn xịn" như anh đang tìm được.

Anh đừng tự đặt ra quá nhiều cái, rồi cuối cùng tay trắng thì chỉ làm bản thân thấy chán nản và mệt mỏi thôi. Hãy tìm cho mình 1 cô gái tốt, yêu anh thật lòng, tất nhiên là có đạo đức, có học thức. Khi ấy họ sẽ tự biết phải làm gì vì họ yêu anh, chứ đừng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn gái "chuẩn xịn" này nọ. Theo em, tiêu chuẩn này thật lố bịch.

Chúc anh sẽ tìm được người như mong muốn. Xin lỗi, em hơi nhiều lời, em cũng nghĩ anh chả đọc đâu.

Chia sẻ