BÀI GỐC Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Là phụ nữ thật nhưng sao tôi chẳng ưng mấy tiêu chuẩn mọi người hay đặt ra để chọn chồng: đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, hết lòng yêu chiều vợ nhỉ? Theo tôi ngẫm ra đều không thấy mặt tốt đâu. Ngược lại, tôi toàn thấy “lợi bất cập hại”.

13 Chia sẻ

4 tiêu chí vàng giúp chị em chọn đức lang quân "chuẩn"

,
Chia sẻ

Với tôi “đẹp, giỏi, giàu, yêu vợ” vẫn là 4 tiêu chí vàng để chị em hiện nay áp dụng chọn đức lang quân "chuẩn không cần chỉnh" cho mình.

Thân chào bạn Phương Anh, tác giả bài tâm sự lạ kì “Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền”!

Đọc xong bài viết của bạn, tôi phải bật cười vì những suy nghĩ ngô nghê của một cô bé vẫn còn trẻ con nhưng tỏ ra người lớn. Cho phép tôi, một người đi trước bạn, đã có chồng và đang có một cuộc sống tương đối hạnh phúc được chia sẻ với bạn vài điều.

Bạn thích một người “không đẹp, không giỏi, không giàu, không yêu bạn”. Vậy thì theo tôi luận ra, chồng bạn sẽ vừa xấu, vừa ngu, vừa nghèo, lại còn chẳng có tình cảm gì với bạn. Người như vậy mà bạn cũng lấy được, tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ bảo bạn bị ấm đầu. Tưởng tượng ra người chồng tương lai của Phương Anh, tôi mường tượng ra rằng, bạn sẽ là người vợ khá vất vả.


Phương Anh cần xem lại quan điểm chọn bạn trai, chọn chồng của mình

Nếu bạn may mắn lấy được một người chồng như mong muốn, bạn sẽ có một anh chàng xấu xí, luộm thuộm, không quan tâm tới vẻ ngoài. Người như vậy chắc chẳng có nàng nào thèm đoái hoài thật. Nhưng vợ anh ta cũng phải tránh xa nghìn mét.

Cả ngày ở bên cạnh đức ông chồng bừa bộn thì ai mà chịu được. Ai thấy chất đàn ông ở mấy anh râu ria xồm xoàm, đầu tóc bú rù hôi rình như cú, chứ tôi thì cực kì ghê tởm và ngứa mắt. Thà chồng tôi điệu, “ái” mà sạch sẽ còn hơn.

Bạn lại còn ưa những chàng bất tài vô dụng, chỉ vì bạn nghĩ rằng dốt thì sẽ không dạy đời vợ, dốt thì sẽ không có cơ hội ngoại tình. Bạn nhầm to rồi!

Nếu trên đời này có người biết thân biết phận là mình dốt, biết lắng nghe người giỏi hơn thì họ đã thành “giỏi” lâu rồi chứ chẳng còn bất tài như vậy. Bởi thế, 99% dốt là loại đã ngu còn to mồm, ngu còn không biết điều. Dạng người như vậy vô cùng khó chịu, không ở cùng được đâu.

Thêm nữa, lấy chồng bất tài không lo được cho gia đình, bạn sẽ là người phải đứng ra cáng đáng, kiếm tiền nuôi chồng con. Phụ nữ mà phải đứng ra chèo lái gia đình như vậy, vất vả lắm đấy.

Thời đại bây giờ việc làm khó khăn, người tài còn thất nghiệp nữa là kẻ dốt. Bạn lấy một ông chồng ngu dốt về, hắn càng rảnh rỗi sinh tật. Biết đâu lại còn gái gú, cờ bạc, rượu chè hơn khối những ông giỏi.

Bản thân bạn thì phải đi làm bạc mặt nuôi gia đình. Chồng thì ở nhà lấy tiền của bạn đi chơi. Nếu bạn thấy như vậy là tốt, xin cứ lao đầu vào các anh bất tài vô dụng.

Bạn không thích lấy chồng giàu. Tôi cũng xin theo quan điểm của bạn, chia giàu thành hai loại, tự lực cánh sinh và giàu do bố mẹ.

Loại giàu thứ nhất bạn không thích vì là người tài giỏi thì tôi cũng đã phân tích trên nỗi khổ của lấy chồng ngu dốt cho bạn hiểu. Loại giàu thứ hai là giàu do bố mẹ, bạn không thích vì sợ công tử, ăn chơi.

Nhưng đấy chỉ là số ít thôi bạn ạ. Và với loại số ít này, bạn có thể nhận diện dễ dàng, tránh xa ngay từ đầu. Chẳng ai ngu gì lấy mấy ông trời con này về cho khổ một đời. Số nhiều còn lại thì rất nên lấy, lí do như sau:

Ưu điểm của các giai nhà có điều kiện, đó là gia đình khá giả, vợ chồng có vốn làm ăn ngay từ đầu. Các giai lại được ăn học tử tế, bố mẹ cũng có văn hóa hơn, biết dạy con hơn. Nhược điểm của các giai này như bạn nói, được chiều quen nên ỷ lại.

Nếu bạn từ chối các anh nhà giàu vì nhược điểm này thì thật sự rất ngốc. Bởi vì đó là nhược điểm chung của đàn ông. Bà mẹ nào chẳng cưng chiều con trai như cục vàng. Bạn lấy trai nghèo hay trai giàu thì kết cục cũng như nhau thôi.

Muốn cải thiện tính xấu này là điều không hề khó, nhưng phải ở riêng. Mà muốn ở riêng thì phải lấy chồng nhà có tiền. Bạn mà lấy một anh chàng không có điều kiện, ở chung với mẹ chồng thì cứ xác định là mẹ chồng sẽ tiếp tục cưng con trai như cưng trứng mỏng. Chồng bạn sẽ mãi mãi là một chàng ỷ lại.

Tiêu chuẩn cuối cùng của bạn, tôi thấy nực cười nhất quả đất luôn. Bạn không lấy chồng yêu mình vì sợ sau này chồng chán mình, yêu người khác như đã từng yêu mình. Thế bạn nghĩ, một chàng không yêu bạn sẽ lấy bạn vì cái gì? Nhà bạn có đủ giàu, mặt bạn có đủ xinh, tính bạn có đủ tốt để quyến rũ người ta đến mức ấy không?

Bạn nói cuộc sống gia đình chắc chắn có lúc sóng gió, cãi cọ, chán nhau. Chồng có yêu mình thì mới nhịn mình. Chứ lấy người không có tình cảm, lúc tức lên chỉ toàn thấy hận, thấy ghét, chồng lại đánh cho tơi bời chứ chẳng đùa.

Lấy chồng yêu vợ, chán nhau thì còn làm mới tình yêu, tìm về những kỉ niệm xưa nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Lấy chồng không yêu vợ, lúc chán nhau không có tình yêu thì lấy gì để làm mới?

Tôi thấy bạn rất nực cười, bạn sợ lấy người yêu thương mình vì lo dễ yêu dễ chán, nên lấy người không có tình cảm để không yêu nhau thì không chán nhau. Đúng là anh ta không chán bạn, chỉ có đi yêu người khác, bồ với người khác luôn.

Theo ý kiến của tôi “đẹp, giỏi, giàu, yêu vợ” vẫn là 4 tiêu chí vàng để chị em chọn đức lang quân.

Tôi đoán chắc bạn cũng chưa có bạn trai, hay lên internet cà kê nhiều, đọc phải những câu chuyện của các chị em tự kỉ nói xấu đàn ông nên suy nghĩ tiêu cực quá! Bạn chọn những anh xấu, dốt, nghèo, vô cảm chủ yếu là vì những anh này không có khả năng ngoại tình.

Nhầm to rồi bạn ạ. Giàu ngoại tình kiểu giàu, nghèo ngoại tình kiểu nghèo. Nếu đã có tính xấu lăng nhăng thì kể cả có nghèo, có bất tài đến đâu vẫn sẽ tìm ra đường để đú đởn được.

Những thứ bạn nói thật ra không hoàn toàn là sai. Tất nhiên, ai chẳng có điểm mạnh, điểm yếu. Khi lấy chồng, quan trọng là mình có yêu những điểm mạnh của chồng nhiều đến nỗi bỏ qua được hết điểm yếu không. Nếu có, bạn sẽ hạnh phúc cả đời.
 
Từ những gì mình nghĩ trên đây, theo ý kiến của tôi “đẹp, giỏi, giàu, yêu vợ” vẫn là 4 tiêu chí vàng để chị em chọn đức lang quân "chuẩn không cần chỉnh" cho mình.

Chia sẻ