Những lúc vợ đau nằm ở bệnh viện, anh Minh lại bảo: "Em ơi, thôi từ giờ trở đi em đừng nghĩ đến chuyện sinh con nữa nhé, nhìn em như vậy anh thương lắm. Chẳng cần có con cái gì, vợ chồng mình vẫn hạnh phúc".
Mong muốn có một tổ ấm đủ đầy, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ không phải là một ước mơ quá xa xỉ với nhiều người. Tuy nhiên, điều đó thật sự khó khăn với những người tàn tật như anh Năm và chị Hà.
Có thể nói, việc tìm kiếm đứa con mơ ước với các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn vốn đã rất khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mang nỗi lo về sự nhầm lẫn không mong muốn này.
Trên thực tế, chi phí trung bình cho một ca hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
"Hai lần mang bầu là hai lần bị lưu, thực sự vợ chồng tôi đã rất buồn. Vợ chồng ôm nhau khóc rồi lại cùng nhau gạt đi để tiếp tục cố gắng. Rồi lại cùng động viên nhau với hy vọng lần sau thành công", anh Tảo kể lại.
Sản phụ Nguyễn Thị Hường (30 tuổi, quê ở Hải Phòng) sau 8 năm kết hôn và đi khắp nơi để mong có được đứa con, vừa qua chị đã vượt cạn thành công và hạ sinh được 3 thiên thần.
Ngoài quan tâm tới chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, con gái cũng nên đặc biệt lưu ý tới những căn bệnh ở buồng trứng bởi nó có thể làm tăng nguy cơ vô sinh rất cao.
Các y bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ Mô ghép - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã can thiệp thành công, cho ra đời một bé trai khỏe mạnh từ trứng và tinh trùng đông lạnh của một cặp vợ chồng hiếm muộn.
Trên đường đi đến bệnh viện để sinh, chị C. bị ra huyết âm đạo kèm theo đau bụng nhiều, sau đó được bác sĩ chẩn đoán thai suy cấp, bị nhau bong non rất hiếm gặp, phải mổ gấp để giữ tính mạng.
Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) là những bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục.