Sơn móng tay màu đỏ, một mẹ bỉm công sở bị sếp nữ "cà khịa cực mạnh" ngay ngày đầu đi làm sau Tết

Old Fashioned,
Chia sẻ

"Chị ấy kiểu cũng hơi truyền thống nên rất ghét phụ nữ đi làm mà móng xanh móng đỏ đỏm dáng điệu đà ý ạ. Thế là em bị chị ấy nói móc suốt cả ngày".

Với phụ nữ công sở, Tết không chỉ là thời điểm được nghỉ ngơi sum họp gia đình mà còn là cơ hội để thoải mái làm đẹp mà không sợ ánh mắt soi mói sân si của hội đồng nghiệp xấu tính. Trong đó, tậu bộ móng “lồng lộn” là một trong những sự lựa chọn phổ biến nhất. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu chị em công sở giữ luôn bộ móng ấy cho đến ngày đi làm lại sau Tết?

Thoạt nghĩ chắc có lẽ chẳng sao đâu, cùng lắm là bị đồng nghiệp dòm ngó một chút thôi mà, nhưng không, cái kết của mẹ bỉm công sở trong câu chuyện dưới đây khi lâm vào tình cảnh tương tự còn cay đắng hơn nhiều. Cụ thể, mẹ bỉm này đã đăng đàn khóc kể như sau:

Sơn móng tay màu đỏ, một mẹ bỉm công sở bị sếp nữ "cà khịa cực mạnh" ngay ngày đầu đi làm sau Tết - Ảnh 1.

“Em làm trong bộ phận kế toán của một công ty ở Hà Nội, chị kế toán trưởng sếp em là người em đánh giá cũng khá tốt, dễ tính nhưng nhiều khi cũng cố chấp gay gắt với những chuyện mà chị ấy không thuận mắt lắm ạ. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết mà em đã trở thành “nạn nhân” của chị ấy.

Trước Tết em chồng em có rủ em đi làm móng tay, con bé bảo em sơn màu đỏ đi cho may mắn, thế là em cũng nghe lời. Hôm nay đi làm lại mà em quên khuấy không bôi đi, thật ra em nghĩ đi làm cũng đỡ màu mè tránh bớt chuyện thị phi. 

Xui khiến thế nào mà chị sếp vừa vào đã dán mắt vào bộ móng của em. Chị ấy kiểu cũng hơi truyền thống nên rất ghét phụ nữ đi làm mà móng xanh móng đỏ đỏm dáng điệu đà ý ạ. Thế là em bị chị ấy nói móc suốt cả ngày. 

Sơn móng tay màu đỏ, một mẹ bỉm công sở bị sếp nữ "cà khịa cực mạnh" ngay ngày đầu đi làm sau Tết - Ảnh 2.

Nào là “sơn phết kiểu này thì nuôi dạy con kiểu gì” (chả liên quan tí nào), “móng đẹp thế gõ phím kiểu gì nhỉ?”, “hôm nay đầu năm thích gây sự chú ý à?”, “sung sướng quá, làm bộ móng này chắc cả triệu bạc”, “đỏ hoét thế kia chồng không nói gì à?”, “kiểu này Tết mẹ chồng sao nỡ lòng bắt con dâu làm cỗ giúp, hư móng hết”,...

Suốt cả ngày, chị ấy cứ đi qua đi lại, nhai tới nhai lui về bộ móng của em, em cũng đã giải thích là em quên bôi đi, còn bảo chiều về sẽ bôi. Chị ấy vẫn cứ gai mắt kiểu gì ý, làm em cũng chả có tinh thần làm việc”.

Chuyện chị em công sở làm một bộ móng chói lòa lộng lẫy khi đi làm ít nhiều cũng không hợp nhãn của mọi người xung quanh, ấy thế nhưng chỉ vì bộ móng ấy mà bị sếp nữ “cà khịa” mỉa mai chọc ngoáy suốt cả ngày thì thật có phần hơi quá đáng.

Sơn móng tay màu đỏ, một mẹ bỉm công sở bị sếp nữ "cà khịa cực mạnh" ngay ngày đầu đi làm sau Tết - Ảnh 3.

Chính bởi sự quá đáng vượt ngoài sức chịu đựng của những ai đọc được, câu chuyện sau khi đăng đàn trong một hội nhóm đông thành viên trên MXH đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Tất nhiên, vị sếp nữ đã hứng trọn gạch đá của dân mạng sau cái màn sân si bộ móng tay đỏ của nhân viên mình.

“Mình là mình cũng không thích phụ nữ văn phòng đi làm mà sơn phết đính đá móng tay, nhìn khó chịu lắm. Nhưng làm gì đến mức phải bị sếp mỉa mai như thế, còn xoáy vào chuyện gia đình của người ta. Vô duyên hết chỗ nói”.

“Em mà là chị là em không có nhịn đâu, sếp chứ đâu phải mẹ mình mà thích gì nói đó, soi mói tới tận đời sống riêng tư của nhân viên chỉ vì một bộ móng. Không thích thì đừng nhìn, nhìn làm gì rồi ngứa mắt đi kiếm chuyện với người ta”.

“2020 rồi mà sao nhiều người vẫn còn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thế nhỉ? Đi làm miễn sao người ta hoàn thành tốt công việc được giao thôi, còn lại phải tôn trọng sở thích cá nhân của họ chứ. Nếu ăn mặc hở hang hay thái độ lồi lõm thì hẳng mắng, đằng này sơn móng thôi mà, có làm gì hại đến ai. Mụ sếp vớ vẩn”.

Sơn móng tay màu đỏ, một mẹ bỉm công sở bị sếp nữ "cà khịa cực mạnh" ngay ngày đầu đi làm sau Tết - Ảnh 4.

Đấy, chị em công sở thấy đấy, mới đầu năm đầu tháng mà môi trường làm việc của chúng mình đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện sặc mùi drama quái lạ. Đến cả sơn móng tay thôi cũng đủ sức gây ra một vụ việc đau đầu từ ngoài đời cho đến mạng xã hội.

Thôi thì chẳng biết nói gì hơn ngoài ước mong vị sếp nữ bên trên có những đức tính giống như mẹ bỉm công sở tâm sự, tức là dù hơi sân si với những thứ không thuận mắt nhưng sâu trong thâm tâm vẫn tốt tính thiện lành và hy vọng lúc mẹ bỉm bôi xong bộ móng đỏ, cô sẽ có những tháng ngày làm việc bình an.

Ngày đầu năm đi làm mà được “mở hàng” kiểu này là quá đủ rồi, nhỉ?

Sơn móng tay màu đỏ, một mẹ bỉm công sở bị sếp nữ "cà khịa cực mạnh" ngay ngày đầu đi làm sau Tết - Ảnh 5.

 

Chia sẻ