BÀI GỐC Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

(aFamily)-Khi có em bé đồng nghĩa với chiếc giường ngủ của hai vợ chồng trở nên chật hẹp. Chồng phải vác chăn gối sang phòng bên cạnh mỗi đêm.

13 Chia sẻ

Sinh con đầu, tôi cũng khổ sở vì mẹ chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Mình sinh xong, bà còn đối xử tệ gấp mấy lần nữa.

Gửi bạn Tú Anh!
Mình cũng thường hay xem mục tâm sự này và thấy cũng rất nhiều mẹ chồng còn hơn thế nữa bạn à.

Mình nghĩ tốt nhất bây giờ bạn đã đi làm rồi thì cố gắng ăn uống vào nhất là trong thời kỳ thai đang phát triển. Ở trong nhà chồng đã như vậy, bạn đi làm bạn nên ra ngoài ăn uống thêm, nhưng phải ăn những thức ăn đang nóng để tránh trường hợp bị đau bụng.

Theo những gì bạn kể, mình thấy bạn cũng rất giống mình trong thời gian vừa qua. Khi gần sinh, lúc đó đã 9 tháng mà mình vẫn chưa sinh, bà cũng nói "ăn uống thì người ta giữ gìn, đằng này không giữ gìn gì hết dến giờ cũng chưa sinh". May mà cách đó mấy ngày là mình chuyển dạ sinh con, chứ nếu gặp khó khăn gì thì cũng chết với bà... Đến mức đó thì bạn hiểu được tình trạng của mình rồi đấy.

Mình sinh xong, bà còn đối xử tệ gấp mấy lần nữa. Mình sinh xong vừa yếu lại bận con nhỏ nên không thể lau dọn, nấu ăn được nữa trong mấy tháng đầu mới sinh nên bà còn đối xử rất tệ và còn hay nói khóe nói móc nữa chứ.

Giờ mình đỡ hơn bạn vì con mình được 17 tháng rồi. Sinh con xong bà chưa bao giờ ngủ 1 đêm nào với mình và con cả. Kể cả con đau con ốm con sốt. Giặt giũ chủ yếu là chồng mình, số  lượng bà giặt cho cháu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà bà có giặt cho cháu hay làm cho cái gì thì  bà kể một ngày phải được 10 lần mới thôi.

Còn bà bênh con em chồng cũng đúng thôi vì con dâu đối với họ là người dưng mà bạn. Mẹ chồng mình cũng có nhiều điểm rất giống mẹ chồng của bạn: mẹ xem con dâu cũng như con gái, con nào cũng là con... nhưng thực tế trong gia đình thì phận làm dâu đôi lúc không bằng đứa ở nữa.

Mọi người sống bên ngoài nghe bà nói có vẻ không ai chê được bà sống tình cảm, thương yêu nhưng thực tế ai mà biết trong chăn có rận."Đề tài chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở mà bạn". Nhưng bạn tốt nhất nên ăn uống vào và giữ sức khỏe là tốt nhất chứ chẳng ai thương mình bằng mình thương mình đâu bạn ạ. Đừng suy nghĩ nhiều mình nghĩ các bà đối xử tệ và quá quắt thì các bà tự nhận lấy hậu quả thôi.

Sau này có điều kiện kinh tế con lớn rồi ra ngoài mà ở riêng là tốt nhất bạn à. Mặc dù mang tiếng bất hiếu cũng được chứ mình nghĩ sống với mẹ chồng cả một đời người như thế này thì  khổ thân một đời người qua bạn à. Mình thấy như mình và con gái họ thì giống như một công chúa và một người hầu thì ai mà sống nổi.

Chia sẻ