Dám thay đổi

Single mom 9X xinh đẹp "dứt áo" bỏ chồng, bỏ việc để "trở thành một con người khác"

Lynk, Q.Vinh,
Chia sẻ

"Muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận đi qua những cơn mưa, thậm chí là cả giông bão".

Đổ vỡ hôn nhân khi còn quá trẻ là thử thách không dễ vượt qua. Tuy nhiên, người mẹ trẻ sinh năm 1990 này vẫn tìm được lối đi cho riêng mình, vượt qua tất cả biến cố trong đời và tìm được niềm vui bên con gái nhỏ 21 tháng tuổi của mình, và đam mê giúp cô có thu nhập cao.

Thanh Tâm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tính cách hiền lành và dễ gần. Nếu vô tình gặp Tâm ngoài đời, ai cũng lầm tưởng cô nàng vẫn còn độc thân bởi vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp và sự cởi mở hồn nhiên. Gặp Tâm vào một chiều ảm đạm, gương mặt cô vẫn toả nắng rạng ngời, và phía sau nụ cười dịu dàng cuốn hút ấy, là bao nhiêu sóng gió tối tăm mà người mẹ trẻ này đã vượt qua được...

Single mom Hà thành bỏ việc bệnh viện để theo đuổi đam mê mỹ phẩm handmade

Bà mẹ hạnh phúc Thanh Tâm với công việc kinh doanh thuận lợi và con gái bé bỏng dễ thương tên Sâu
Bà mẹ  lạc quan Thanh Tâm với công việc kinh doanh thuận lợi và con gái bé bỏng dễ thương tên Sâu

Có vẻ như ngày nào cũng là một ngày bận rộn của Thanh Tâm phải không?

Đúng vậy. Mình mới xin nghỉ công tác ở bệnh viện để tập trung cho việc kinh doanh. Ngày nào cũng tất bật dậy sớm sắp đồ, xếp đơn hàng, rồi giao cho khách buôn, khách lẻ. Rồi chăm sóc cho Sâu nữa. Nói chung là khá mệt, nhưng mình hài lòng với tất cả những gì đang hiện diện trong cuộc sống giúp mình bận rộn như thế.

Giờ thì tên tuổi Thanh Tâm gắn liền với khá nhiều dòng sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên mà chị em yêu thích. Bạn đã tạo ra chúng cùng cái duyên kinh doanh như thế nào?

Nói thế nào nhỉ, khởi đầu không liên quan cho lắm là vì cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Chồng cũ hơn mình 12 tuổi, lắm tài nhưng cũng khá nhiều tật. Mình vội vàng cưới khi còn quá trẻ. Anh ấy làm thuyền trưởng, thường xuyên đi nước ngoài nên mãi đến khi kết hôn mình mới nhận ra tính cách, lối sống hoàn toàn không hợp nhau. Sau khi Sâu ra đời được 1 tháng thì mình quyết định ly hôn, ra đi tay trắng không có một cắc nào trong tay, hay bất cứ tài sản gì.

Mình ôm con trở về ngoại, không buồn phiền gì, chỉ lo lắng làm sao kiếm tiền nuôi con. Và rất tình cờ mình biết đến mỹ phẩm handmade. Đẻ xong tóc mình rụng rất nhiều, tìm hiểu trên mạng thấy có tinh dầu bưởi nên mày mò làm thử. Thấy có tác dụng tốt nên mình thử giới thiệu cho bạn bè trên facebook. May mắn là mọi người ủng hộ, dần dần 1 người bảo 2 người, lượng khách tăng lên cao hơn. Có chút vốn thì mình tìm hiểu thêm các loại sản phẩm khác để mở rộng buôn bán và tăng thu nhập.

Single mom Hà thành bỏ việc bệnh viện để theo đuổi đam mê mỹ phẩm handmade
Thanh Tâm đến với nghề làm mỹ phẩm handmade rất tình cờ, và may mắn mọi thứ diễn ra thuận lợi

Lúc ấy Sâu nhỏ quá, được có hơn 1 tháng tuổi, mình không đi đâu làm gì được, không dám bỏ con ở nhà nên chỉ có thể kinh doanh online thôi. Cũng suy nghĩ nhiều mặt hàng nhưng đều thấy thị trường có quá nhiều rồi nên khả năng thất bại cao. Khi làm dầu bưởi có uy tín, mình bắt đầu thử chuyển sang làm son. Cách đây 2 năm son handmade mới chớm rộ trên facebook thôi, mình tự đi học 1 khoá dạy làm son nguồn gốc thiên nhiên. Những thỏi son đầu tiên vừa bán vừa tặng, vì thật sự ít khách hỏi lắm, kiên trì một thời gian sau mới đông người quan tâm, phản hồi tốt. Mình đầu tư nhập thêm nhiều vỏ son, thay đổi mẫu mã cho chuyên nghiệp hơn, ngoài ra còn kết hợp với dược sĩ để cho thêm ra những sản phẩm thiên nhiên vừa tốt vừa lành tính như dầu gấc, dầu dừa, mặt nạ, xịt khoáng…

Vừa bươn chải kiếm tiền, vừa một nách nuôi con, bạn phải đối mặt với những khó khăn gì?

Đầu tiên là “tiền đâu?”, mình bắt đầu bằng con số 0 tròn trĩnh, cho đến tận bây giờ cũng không hề nhận được khoản trợ cấp nào sau ly hôn. Đó vừa là khó khăn, vừa là động lực khiến mình có trong tay nhiều thứ như bây giờ.

Thời gian đầu buôn bán mình chưa biết tới dịch vụ shipper, cứ trưa tranh thủ con ngủ 2 tiếng là lại nhờ bà ngoại trông, rồi tự đi ship hàng cho khách. Nắng 40 độ mướt mải mồ hôi, choáng váng đầu óc mà vẫn cứ phi xe đi, không biết mệt mỏi vì đã hẹn với khách hàng. Rồi nhiều khách không tin tưởng mình, thậm chí cho rằng mỹ phẩm mình làm ra chưa chắc đã an toàn, không đảm bảo chất lượng như hàng công ty. Mình cũng phải nghiên cứu, sáng tạo, thất bại nhiều lần mới ra được bảng màu son đẹp và đa dạng.

Single mom Hà thành bỏ việc bệnh viện để theo đuổi đam mê mỹ phẩm handmade
Dù bận rộn với việc kinh doanh và chăm sóc con nhỏ, nhưng bà mẹ 9X vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời

Thật sự là vất vả lắm, nhưng cầm được đồng tiền có ích trong tay, đủ để mua cho con quần áo, sữa bỉm là mình thấy hạnh phúc lắm. Giờ thu nhập trung bình của mình trừ hết chi phí nguyên liệu, sản xuất thì được khoảng hơn 30triệu/tháng. Cũng có tháng bán hàng chậm hơn thì ít hơn. Và dường như không còn khoảng trống thời gian nào dành riêng cho bản thân nữa, cả ngày quanh quẩn hàng hoá và con gái. Nhưng thấy con lớn lên mỗi ngày, nhìn nụ cười của con là mình thấy mọi cố gắng cực khổ đều vô cùng xứng đáng.

Trở thành bà mẹ đơn thân khi còn quá trẻ và chưa từng trải, lại phải lập nghiệp từ tay trắng, chị đã vượt qua những biến cố của cuộc đời mình thế nào?

Cuộc sống single mom hiện tại của mình ổn lắm. Thành thật mà nói thì mình không buồn vì ly hôn, đó đơn giản là sự giải thoát cho cả hai, và mình không hối hận với lựa chọn ấy. Đương nhiên là mình thiệt thòi khi không còn tự do thoải mái như thời con gái, con ốm thì chẳng làm được việc gì, nhưng mình vẫn xoay sở được, với sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Mình cũng không nhớ rõ là đã vượt qua khoảng thời gian hậu ly hôn thế nào, chỉ biết lắm lúc cả 2 mẹ con không có xu nào trong người, ôm con khóc không biết phải làm thế nào, mình nghĩ ngợi nhiều đến mức sút đến mấy chục cân. Lúc Sâu ra đời, mình tăng 22kg, nhưng sau đó thì tụt liên tục (cười). Mình phải cân bằng giữa việc kiếm tiền và chăm sóc con.

Single mom Hà thành bỏ việc bệnh viện để theo đuổi đam mê mỹ phẩm handmade
Nhìn lại con đường đã qua, Tâm cũng không biết mình đã trở thành single mom kiên cường từ bao giờ

Thêm nữa, thời gian đầu ly hôn mình gặp phải nhiều ánh nhìn kỳ lạ với chuyện phụ nữ độc thân nuôi con nhỏ, lúc mới bán hàng cũng phải đón nhận sự thương hại của một số người. Mình phải làm quen với tất cả chuyện đó, khi chưa từng gặp phải điều tương tự như vậy bao giờ.

Trở thành single mom với mình là một bước ngoặt lớn trong đời,. Cuộc sống từ nhỏ của mình phải nói là rất êm đềm, hoàn cảnh gia đình bình thường, bố mẹ anh trai yêu thương chăm sóc. Thế nên mình yên phận làm một cô gái ngoan ngoãn, cho đến khi yêu và cưới người chồng hơn mình hẳn 1 giáp. Hàng loạt những sự thật của hôn nhân đập vào mắt khiến mình tan vỡ hoàn toàn ảo mộng về một cuộc sống vợ chồng như mơ, và con người mình cũng thay đổi theo. Đôi khi mình cảm thấy cô đơn lắm, nhưng đam mê làm mỹ phẩm handmade và mọi thứ xoay quanh con gái đã cuốn mình vào bận rộn, thế nên mình không buồn phiền mấy.

Với mình thì những bà mẹ đơn thân tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, tự dẫm lên những mảnh vỡ đau thương mất mát trong quá khứ, chấp nhận đổ máu để thành công, để mạnh mẽ hơn đều là những người rất đáng trân trọng. Có thể nói, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau khi bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê, mình đã "trở thành một con người khác".

Single mom Hà thành bỏ việc ở bệnh viện để theo đuổi đam mê mỹ phẩm handmade
"Muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận đi qua những cơn mưa, thậm chí là cả giông bão"

“Gái một con trông mòn con mắt”, dù thiếu một bờ vai vững chắc bên cạnh nhưng dường Thanh Tâm ngày càng trẻ trung, độc lập và tràn đầy tự tin hơn trước đây?

Mình nghĩ là phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi nhiều thứ, riêng cái yếu đuối đã là bản chất trời sinh. Thế nhưng quan trọng là khi vấp ngã, tổn thương, bạn đối mặt với điều đó thế nào, lựa chọn giải quyết nó ra sao: trở nên mạnh mẽ hơn hay là ngồi đó và ôm khổ đau mãi. Muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận đi qua những cơn mưa, thậm chí là cả giông bão.

Sau khi vượt qua những gì khó khăn nhất, mình thấy thích cuộc sống như bây giờ hơn. Không ràng buộc với ai hay bất cứ điều gì. Mình là bà mẹ trẻ ham ngủ hơn cả con gái, thích nằm ườn trên giường xem các bộ phim ngôn tình, hoặc đi lang thang quanh thành phố (cười). Tuy rằng có Sâu bên cạnh thì nhiều thú vui trở nên “xa xỉ”, nhưng mình cũng thích chơi với con hơn sau một ngày quay cuồng với đủ thứ việc.

Muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận đi qua những cơn mưa, thậm chí là cả giông bão.
Bà mẹ đơn thân xinh đẹp thấy hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại, không vương vấn quá khứ

Sắp tới bà mẹ trẻ của chúng ta có dự định gì không nhỉ?

Có chứ. Mình sẽ nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm làm đẹp mùa hè cho chị em, mở một shop bán cố định, và chạy quảng cáo để tăng quy mô kinh doanh. Và tích cóp thêm tiền để thực hiện một số ước muốn nho nhỏ cho bản thân và cho con thôi.

Cảm ơn Thanh Tâm đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ