Sau màn thể hiện "băm" bánh trung thu làm 12 miếng, chị em phát sốt vì trào lưu ai cắt được nhiều phần hơn

Lynk,
Chia sẻ

Các cô nàng lắm chiêu vừa phát minh ra một trào lưu hoàn toàn mới lạ và cực vui nhộn: thi nhau cắt bánh trung thu xem ai chia được nhiều miếng nhỏ hơn.

Cuối cùng thì cũng đến Tết Nguyên tiêu. Ngoài việc rủ nhau ra đường chung vui cùng lũ trẻ, đi thăm ông bà, bố mẹ, thì không ít người chọn cách đón Trung thu ở nhà người yêu, tiện thể “ghi điểm” với gia đình bạn trai hoặc bạn gái.

Tối Trung thu ngồi ăn bánh, thưởng trà, ngắm trăng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, một “tiết mục” đơn giản là cắt bánh mời cả gia đình cũng trở thành thử thách khó khăn với những cô nàng vụng về. Vừa mới đây, cư dân mạng cười đùa xôn xao vì màn thể hiện cắt bánh nướng thành 12 phần nát bét của cô nàng nào đó, thì ngay sau đó, trào lưu thi cắt bánh ra càng nhiều miếng càng tốt của chị em được khởi xướng rầm rộ trên các diễn đàn lớn.

trào lưu thi xem ai cắt bánh nhiều phần hơn
Bắt đầu từ lời "thách đấu" của một cô gái trẻ, khoe thành tích cắt bánh hẳn 16 miếng, phái đẹp đổ xô theo trào lưu ai cắt được nhiều miếng hơn.

trào lưu thi xem ai cắt bánh nhiều phần hơn
Ngay sau lời thách đấu, một nữ đại hiệp khác đã ra tay "tiếp chiêu", cắt được chiếc bánh nướng thành 20 miếng siêu nhỏ!

trào lưu thi xem ai cắt bánh nhiều phần hơn
Không gì là không thể với bàn tay phụ nữ, 12 miếng với 20 miếng bõ bèn gì, đây chơi luôn số 23! Cơ mà cắt xong nhìn chẳng ra hình dạng cái bánh nữa.

trào lưu thi xem ai cắt bánh nhiều phần hơn
Từ thiếu nữ đến mẹ bỉm đều rủ nhau hưởng ứng trào lưu thi đua cắt bánh, đàm đạo các kiểu xem ai khéo tay hơn.

Bên cạnh việc "ganh đua" nhau xem ai cắt bánh trung thu ra nhiều miếng hơn, thì chị em cũng tranh thủ tám chuyện về bí kíp cắt bánh không bị nát, cắt thế nào cho đẹp v.v... Hoá ra, cũng nhiều cô nàng khéo tay đến giờ mới lộ tài vặt, sẵn lòng chỉ cho mọi người những tips xử lý bánh trung thu gọn nhẹ đẹp mắt, như "cho vào tủ lạnh 1 tiếng rồi cắt", "mài dao cho sắc rồi lia 1 đường thật nhanh"... Ngoài ra, có người còn phân tích rằng, bên cạnh chuyện dao sắc và khéo tay, thì bánh nát hay không còn phụ thuộc vào nhân bánh, nếu là đậu xanh, đậu đỏ... thì dễ cắt làm nhiều phần nhỏ, còn nhân thập cẩm, có trứng muối thì khả năng thất bại cao hơn, phần giữa bánh dễ nát bấy.
Trào lưu ngày càng trở nên gay cấn, khi chị em liên tiếp tung ra "sản phẩm" từ 12 miếng, 16 miếng, 20 miếng lên level 23 miếng... và đang "hóng" xem có thánh nào đạt đến trình độ 30 miếng không? Những chiếc bánh trung thu bé xíu xiu không ngờ lại có thể khiến chị em phát cuồng như vậy, vác dao ra hì hục cả buổi chỉ để... nghiên cứu xem cắt kiểu gì được nhiều miếng nhất. Nó khiến ta cảm giác trở về tuổi thơ với mấy bài toán đố chia phần, thích thú biết bao.

trào lưu thi xem ai cắt bánh nhiều phần hơn
Một màn thể hiện thất bại từ vòng gửi xe, nửa chiếc bánh nát be bét không ra hình thù gì.

trào lưu thi xem ai cắt bánh nhiều phần hơn
Chị em tỏ ra hứng thú với việc hì hục nghiên cứu cách xắt bánh sao cho càng nhỏ càng tốt.

Trào lưu thi cắt bánh trung thu xem ai nhiều phần hơn
Đây có lẽ đang là "đương kim vô địch" với 25 miếng xắt nhỏ.

trào lưu thi xem ai cắt bánh nhiều phần hơn
Rất nhiều loại bánh đã được đem ra thử nghiệm, và kết luận được đưa ra là những loại nhân đặc dễ cắt nhỏ hơn nhân thập cẩm.

Trào lưu vui nhộn này ra đời khiến chị em được dịp xả stress, cùng nhau bàn luận chuyện nữ công gia chánh, tranh cãi một cách thoải mái, thú vị hơn là ngồi hóng mấy chuyện bồ bịch ngoại tình, vừa đau đầu vừa mất niềm tin vào người yêu. Thay vì nghi ngờ bạn trai mình này nọ, thì học cách cắt bánh ghi điểm trong mắt phụ huynh của chàng bổ ích hơn nhiều, phải không 500 chị em?

Chia sẻ