Đôi khi… “Chờ đợi không là hạnh phúc”

Thụy,
Chia sẻ

Khi sống, đừng bao giờ chờ đợi hạnh phúc tự tìm đến với mình, bởi hạnh phúc là cả một quá trình kiếm tìm với những hi sinh, khổ đau và mất mát.

Chờ đợi không là hạnh phúc

Tác giả: Maxine Sullivan

Dịch giả: Mai Hương

Nxb Hội nhà văn
Giá bìa: 45.000 VNĐ
 
 
Khi sống, đừng bao giờ chờ đợi hạnh phúc tự tìm đến với mình, bởi hạnh phúc là cả một quá trình kiếm tìm với những hi sinh, khổ đau và mất mát. Và sau cuộc hành trình dài ấy, có người sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình, cũng có kẻ sẽ mất tất cả. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là chúng ta đã thực sự dám sống và dám tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.
 
Tôi đã trải qua những cảm xúc “nóng” nhất khi chạm vào câu chuyện này. Bởi cái cách đi tìm tình yêu và hạnh phúc của các nhân vật như Sam, Blake. Họ không chờ đợi tình yêu mỉm cười với mình, cũng không ấp ủ, ngậm ngùi riêng một mối tình đơn phương câm lặng. Họ dám “chinh phục” người mà mình yêu thương.
 
 
Sam đúng là một cô gái có cá tính đặc trưng cho thế hệ phụ nữ hiện đại. Tôi đã thực sự bị cô ấy thuyết phục. Cô chấp nhận “cọc đi tìm trâu”, với những kế hoạch tuyệt vời để chinh phục người đàn ông mà cô tin rằng đó là người đàn ông của cuộc đời mình. Với những hành động đáng yêu, ngây ngô bên cạnh người mình yêu, nhưng lại khiến cho Blake bị điên đảo, say mê. Đó là “duyên ngầm” mà chỉ những người phụ nữ hiện đại như Sam mới có được. Và cô gái tên Sam ấy đã khiến tôi tự tin hơn rất nhiều ở bản thân mình, khi tôi biết rằng, người phụ nữ nào cũng mang trong mình một bản năng quyến rũ chết người. Quan trọng là chúng ta có cách nào dùng sự quyến rũ ấy để chinh phục người mình yêu.
 
 
Câu chuyện tình yêu của Sam và Blake mang đầy màu sắc với quá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi xa lạ lạnh lùng, khi lại nồng ấm, dịu êm. Đó là cả một cuộc rượt đuổi đáng yêu khiến người đọc si mê vô cùng. Tôi đã không một phút nào dứt ra khỏi cuộc chinh phục tình yêu của hai con người ấy. Với những tình tiết thú vị, hóm hỉnh và vô cùng thông minh, cứ như Sam đang chỉ tay về phía tôi và nói rằng, “cô thấy không, khi cô đã nhắm một anh chàng nào đó rồi thì đừng đứng yên mà đợi anh ta bước về phía mình và nói “anh yêu em”. Tại sao, không vì chờ đợi, cô hãy mạnh dạn bước về phía anh ấy, và nói “em yêu anh”. Như vậy, khi cả hai người cùng bước về phía nhau thì chúng ta đã giúp ngắn được một nửa thời gian và khoảng cách rồi. hai người sẽ gần nhau sớm hơn là phải chờ đợi trong một thời gian dài”…


Cuốn sách nhẹ nhàng, vui vẻ và kết thúc đẹp như một giấc mơ. Nhưng sau những hóm hỉnh, nhẹ nhàng ấy, tôi lại như chìm hơn vào một câu chuyện sau đó. Câu chuyện về tình yêu – như một bài học. Nhẹ nhàng như suối nguồn. Với tình yêu, đừng chờ đợi, đừng câm lặng bởi như thế là tự đốt cháy đi cơ hội của chính mình. Phải nói – dù chỉ một lần để rồi sẽ chấp nhận tất cả những gì sau đó, dù là đau khổ hay hạnh phúc. Câu chuyện của Sam và Blake đã dạy tôi tất cả. Để tôi biết rằng bản thân phải bước đi như thế nào, bên người đàn ông mà tôi yêu đến quặn cháy.

Xin cảm ơn những trang sách nhỏ nhắn…

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ