Cuộc sống luôn cần một “Nơi trú ẩn”

Thụy,
Chia sẻ

Không chỉ có con người mà mọi vật tồn tại trong thế giới này đều khiếp sợ nhất là nỗi cô đơn...

Nơi trú ẩn

Tác giả: Kathi Appelt

Dịch giả: Lê Quang Toản

Nxb Dân Trí
Giá bìa: 68.000 VNĐ
 
 
... Vì nỗi cô đơn mà chúng tuyệt vọng, chìm nổi. Nhưng cũng vì nỗi sợ hãi cô đơn mà chúng xích lại gần nhau hơn. Cũng vì vậy mà thế giới mới tồn tại tình yêu thương kì lạ. Bởi tất cả đầu cần một “nơi trú ẩn”.

Nếu đọc lướt qua, câu chuyện được kể trong “nơi trú ẩn” chỉ là câu chuyện nhỏ bé, giản dị và bình thường về cuộc sống của thế giới loài vật, với hình ảnh một con mèo đang được gia đình yêu thương bỗng bị ném ra ngoài đường không thương tiếc. Để rồi bắt đầu từ đó, câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, sự hận thù, lòng yêu thương, sự tuyệt vọng… cứ dần dần được hiện ra. Không ai là nhân vật chính trong câu chuyện này: Con chó giá Ranger, kẻ khốn nạn Gar Face, bé mèo Sabine, Bé mèo Puck, Mụ già Grandmother Moccasin, hay cô chim ruồi bé bỏng… Bởi tất cả đều là những cá thể cô đơn, và tự tìm đến với nhau bằng những bản năng sinh tồn của sự sống.
 
Tác giả Kathi Appelt
 
Tận cùng những nỗi cô đơn lại chính là tình yêu thương đến tự nhiên và thánh thiện mà hình như với tác giả thì chỉ có ở thế giới loài vật mới tồn tại thứ tình yêu như vậy. Bằng giọng văn sắc sảo, hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần tha thiết và day dứt, “Nơi trú ẩn” không chỉ đem lại cho người đọc những giây phút thoải mái hồn nhiên với những câu chuyện thú vị của thế giới loài vậy mà hơn hết đó cũng là cơ hội để người đọc có sự trải nghiệm một cuộc sống thực sự. Hơn cả một câu chuyện chó – mèo bình thường, “Nơi trú ẩn” khiến ngay cả những người đọc khó tính lắm, và cả những người đã đi một con đường rất dài trong cuộc đời này cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Sống như thế nào để có thể cảm thấy rằng mình đang thực sự sống?
 
 
Con người chúng ta càng ngày càng bị cuốn đi trong một cái vòng quay dữ dội và nghiệt ngã của cuộc sống nên đôi lúc chỉ nhận ra những bừa bộn của cuộc sống này mà không thể nhận ra chính bản thân mình hay những người tồn tại xung quanh mình nữa. Hoặc đôi khi cứ mải miết sống, mải miết đuổi theo mọi thứ trong cuộc đời rồi mới chợt nhận ra không biết đâu là nơi chốn để mình đi về. Lại chênh vênh giữa những nỗi cô đơn, buồn bã không lối thoát…
 
 
Ấy là khi chúng ta cần “Nơi trú ẩn” để biết rằng, bản thân cần sống chậm lại. Đừng để bản thân chìm ngập trong một niềm đơn côi không lối thoát, với những hận thù và hối tiếc. Hãy yêu thương. Và chia tình yêu thương ấy cho những người có duyên mình, ở xung quanh mình, để tìm được sự chia sẻ, đồng cảm, và hơn hết là một chỗ để nương dựa.
Chia sẻ