May mà bệnh viện ở gần nhà nên bác sĩ đã cấp cứu kịp thời.
Sau khi cố gắng đánh thức con nhưng không có kết quả, người mẹ sợ hãi cùng cực đưa con đến bệnh viện thì tất cả đã quá muộn.
Mặc dù người mẹ đã cố gắng làm con khóc khi phát hiện ra sự việc, nhưng mọi nỗ lực của chị đều vô ích. Đứa trẻ đã bất tỉnh do bị nghẹt thở vì sặc sữa.
Nhớ lại hình ảnh con gái bị sặc sữa và khắp người tím tái, nằm im bất động, chị Linh Chi không khỏi đau đớn, xót xa.
Để nuôi nấng con trai từ đứa trẻ sinh non, hay ốm yếu thành em bé bụ bẫm, khỏe mạnh, chị Thảo Nguyên đã trải qua biết bao gian nan, khổ cực.
Người cha không ngờ rằng đằng sau bình sữa mà bảo mẫu dùng cho con hàng ngày lại chứa đựng một bí mật kinh khủng khiến con anh suýt mất mạng.
Trong lúc được mẹ cho bú, bé gái bất ngờ sặc sữa và rơi vào tím tái, nghẹt thở. Đứng trước sinh tử của con, người cha hốt hoảng đội mưa chạy đi tìm bác sĩ cứu đứa bé.
"Bác sĩ ơi cứu cháu gái tôi", một người phụ nữ hớt hải chạy vào phòng khám, trên tay là một bé gái đang tím tái chạy đến cầu cứu các bác sĩ giúp đỡ khẩn cấp.
Sau khi bú bình no, bé gái được mẹ mang đi tắm ngay. Ít phút sau bé bất ngờ sặc sữa, dẫn đến tím tái và ngưng thở.
Bị sặc trong khi bú mẹ là điều mà nhiều em bé vẫn gặp phải, tuy nhiên không ai có thể ngờ được sự việc trở nên trầm trọng đến mức này.