Cho con mới 1 ngày tuổi bú sai tư thế, mẹ Cần Thơ "đứng tim" khi thấy con tím tái, bất động NT, Theo Helino Chia sẻ Thích Tiêu điểm Hot mom Trầm cảm sau sinh Dạy con kiểu nhật Người nổi tiếng dạy con Chuyện đi đẻ của người nổi tiếng Mang thai40 tuần thai kỳTháng đầu tiênTháng thứ 2Tháng thứ 3Tháng thứ 4Tháng thứ 5Tháng thứ 6Tháng thứ 7Tháng thứ 8Tháng thứ 9Sức khỏe mẹ bầuSiêu âm thaiTâm lý bà bầuNhững điều nên làmNhững điều nên tránhRắc rối trong thai kỳĐau lưngChuột rútTáo bónRạn daThể dục khi mang thaiBài thể dục cho bà bầuLưu ý khi tập thể dụcMẹ thông tháiChăm con0 đến 3 tháng tuổi3 đến 6 tháng tuổi6 đến 9 tháng tuổi9 đến 12 tháng tuổi1 tới 3 tuổi3 tới 5 tuổiTrên 5 tuổiĂn dặmChăm con bị ốmSai lầm chăm conTư vấn dinh dưỡngTăng chiều cao cho béDạy conDạy con thông minhDạy con kiểu NhậtDạy con kiểu PhápDạy con nên ngườiChia sẻ kinh nghiệmSao Việt dạy conNhững sai lầm cần tránhDạy con trưởng thànhVideoCác cách chăm conKỹ năng cần dạy conVideo về mang thaiGóc hài hướcẢnh đẹp của béẢnh hài hướcNgộ nghĩnh trẻ thơVideo hài hướcDanh sách bác sĩ nhiĐịa chỉ khám thai Nhớ lại hình ảnh con gái bị sặc sữa và khắp người tím tái, nằm im bất động, chị Linh Chi không khỏi đau đớn, xót xa. Mẹ trẻ khoe bụng bầu khổng lồ rạn tan nát, nhìn "thành quả" sau sinh ai nấy mới hiểu lý do Mẹ 9x kể về hành trình nuôi con sinh non ở tuần 29: Đêm không dám ngủ, thức để xem con... thở Mẹ 9x trải nghiệm hành trình mang thai qua những lần sinh - tử trong gang tấc, lên bàn mổ với 2 chân tê liệt không thể đi lại Sặc sữa ở trẻ sơ sinh là điều vô cùng nguy hiểm và thậm chí có thể khiến bé tử vong. Mới đây, chị Phan Ngọc Linh Chi, 24 tuổi (sống tại Cần Thơ) cũng đã chia sẻ câu chuyện con gái mới sinh không may bị sặc sữa khi đang bú mẹ và phải đi cấp cứu khiến nhiều người chú ý.Mẹ 9x và câu chuyện đi đẻ đầy nước mắt: Đến ngày sinh phát hiện tim có vấn đề, bác sĩ nói phải đeo máy trợ tim cả đờiĐọc ngay Theo chị Linh Chi chia sẻ, chuyện xảy ra cách đây gần 1 tháng, khi đó chị không may cho con mới sinh bú sai tư thế dẫn đến bé bị sặc sữa, tím tái và ngạt thở. Nhớ lại hình ảnh con gái nằm bất động và được chuyển vào phòng cấp cứu, chị Chi vẫn không khỏi rùng mình. Thời điểm đó, chị đã khóc rất nhiều vì lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra: "Mình nhớ như in hình ảnh cả người con tím tái, bất động, còn mình chỉ biết đứng ngay cửa phòng nhìn mọi người chạy đi cấp cứu cho con. Lúc đấy mình khóc, sợ và lo lắng những điều không tốt sẽ xảy đến với con".Chị Linh Chi và con gái - bé Trần Phan Bảo Ngọc (tên ở nhà là Nhím).Được biết, chuyện xảy ra khi chị Linh Chi mới sinh con gái được 1 ngày: "Do mới sinh xong và cũng là con đầu lòng nên mình chưa có kinh nghiệm và cho bé bú ở tư thế nằm. Một lý do nữa là do bệnh viện không hút dịch dạ dày ngay cho các bé mà để bé thực hiện da tiếp da với mẹ và bú sữa non.Bé nhà mình do có dịch trong dạ dày nên khi cho bú ở tư thế nằm, đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh khác với người lớn dẫn đến sặc. Lần đầu làm mẹ, mình lại chưa biết cách xử lí đúng khi thấy con bị sặc sữa khiến tình trạng bé trầm trọng hơn. Trước giờ, đa phần khi thấy bé sặc các mẹ thường sẽ bế con lên ngay nhưng điều này vô tình sẽ đẩy dịch hoặc sữa tràn về khí quản và phổi. Mình cũng làm vậy khiến cho con bị tắc đường thở, tím tái cả người".Những hình ảnh bé Nhím khi ở phòng chăm sóc đặc biệt, bé bị lấy ven luồn kim khắp 2 tay chân, cũng như phải tiêm rất nhiều thuốc hỗ trợ.Sau khi cấp cứu xong, bé Nhím đã có thể thở được, nhưng lại bị đưa vào phòng cách li do bị ngạt dẫn đến viêm phổi. Con gái chị phải nằm viện tổng cộng 7 ngày, trong đó là 3 ngày cách li, 1 ngày tại phòng vô trùng và 3 ngày ra phòng bình thường để theo dõi. Trong thời gian này, bé bị lấy ven luồn kim khắp 2 tay và chân, phải tiêm kháng sinh và rất nhiều các thuốc hỗ trợ khác.May mắn là sau 7 ngày cam go đó, sức khỏe của bé Nhím đã ổn định dần và được xuất viện. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi thường xuyên vì bé từng bị sặc sữa dẫn đến viêm phổi, và do có sử dụng kháng sinh nên bé dễ bị rối loạn tiêu hóa hơn trẻ sơ sinh khác. Bé Nhím cũng cần tái khám định kì theo lịch hẹn của bác sĩ đến đủ 6 tháng hoặc khi sức khỏe đã ổn định thật sự.Hiện tại bé Nhím đã được 27 ngày tuổi, sức khỏe của bé cũng ổn định hơn nhiều.Chị Linh Chi cũng trải lòng đến bây giờ mỗi khi cho con bú chị không khỏi ám ảnh về sự việc ngày hôm đó. Điều mong mỏi lớn nhất của chị đó là con sẽ luôn bình an và khỏe mạnh. Bên cạnh đấy, chị cũng không quên lưu ý các bà mẹ khác về tư thế bú an toàn cho trẻ sơ sinh:"Tư thế bú đúng được các bác sĩ khuyên là cho bé bú ở tư thế mẹ ngồi thẳng lưng và đỡ bé để bé hoàn toàn hướng mặt về phía mẹ. Mẹ nhớ nâng cằm bé chạm vào ngực mẹ, mũi không bị chặn. Giữ bé nằm ngang, cong người lại và xuôi theo chiều cánh tay đỡ của mẹ. Các mẹ nhớ giữ cả thân hình và phần đầu của bé nằm trong cánh tay, lòng bàn tay mẹ, tránh gập hoặc duỗi thẳng người bé quá mức. Cho con nằm nghiêng khoảng 30 - 45 độ so với lưng mẹ và tuyệt đối không cho bé bú trong tư thế nằm ngửa hoặc khi bé đang ngủ. Dùng 2 ngón tay chặn tia sữa đối với những mẹ có nhiều sữa để tránh bé nuốt không kịp dẫn đến sặc". Theo Helino Copy linkLink bài gốc Lấy linkhttp://helino.ttvn.vn/search_news.htm?keyword=Cho+con+m%e1%bb%9bi+1+ng%c3%a0y+tu%e1%bb%95i+b%c3%ba+sai+t%c6%b0+th%e1%ba%bf%2c+m%e1%ba%b9+C%e1%ba%a7n+Th%c6%a1+%22%c4%91%e1%bb%a9ng+tim%22+khi+th%e1%ba%a5y+con+t%c3%adm+t%c3%a1i%2c+b%e1%ba%a5t+%c4%91%e1%bb%99ng++ Mẹ 9x và câu chuyện đi đẻ đầy nước mắt: Đến ngày sinh phát hiện tim có vấn đề, bác sĩ nói phải đeo máy trợ tim cả đời Chia sẻ Thích Tư thế cho con búBú mẹ sặc sữaChăm con nhỏSặc sữaChăm sóc trẻ sơ sinhCho con bú nằmCho con bú mẹCho con bú