Rating mở đầu ổn áp giờ lại tụt xuống 1%, diễn viên đỉnh cũng không cân nổi phim Hàn này rồi!

LỆ,
Chia sẻ

Giai đoạn đầu bộ phim này tạo được tiếng vang không hề nhỏ nhưng nhanh chóng sụt giảm phong độ chỉ sau 2 tuần.

Link: Eat, Love, Kill là phim Hàn lên sóng đầu tuần trên đài cáp tvN. Phim là sự kết hợp độc đáo giữa thể loại viễn tưởng với tình cảm tâm lý, pha chút trinh thám, xoay quanh sợi dây liên kết kỳ lạ giữa hai người vốn không có quan hệ gì. Phim mở đầu với câu chuyện 18 năm trước của Eun Gye Hoon (Yeo Jin Goo) và chị gái sinh đôi. Hai người có thể cảm nhận được tình cảm, tâm tư của nhau ngay cả khi họ ở xa, họ đã gọi hiện tượng này là "link". Cuộc sống của Gye Hoon thay đổi khi chị gái mất tích, anh luôn dằn vặt cho rằng mình có một phần lỗi. Một ngày nọ, anh gặp Da Hyun (Moon Ga Young) và phát hiện ra mình và cô gái này có "link". Nghĩa là hai người có thể cảm nhận tất cả niềm vui, nỗi buồn và nỗi đau của đối phương, điều này khiến anh hiểu lầm rằng Da Hyun chính là chị gái mất tích năm xưa.

Rating mở đầu ổn áp giờ lại tụt xuống 1%, diễn viên đỉnh cũng không cân nổi phim Hàn này rồi! - Ảnh 1.

Đề tài mới lạ, thú vị lại còn lồng ghép cả câu chuyện về ẩm thực, Link: Eat, Love, Kill ban đầu nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ khán giả. Chưa kể chemistry và nhan sắc của cặp đôi chính Yeo Jin Goo - Moon Ga Young cũng khiến người xem phấn khích. Rating mở màn của phim là 3,1%, con số quá ổn áp cho một bộ phim chiếu đầu tuần trên đài cáp lại không phải dự án được nhà đài PR mạnh mẽ. 

Rating mở đầu ổn áp giờ lại tụt xuống 1%, diễn viên đỉnh cũng không cân nổi phim Hàn này rồi! - Ảnh 2.

Trong khoảng 2 tuần đầu tiên (tương đương với 4 tập phim), phim trở thành đề tài được khán giả bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, những trích đoạn phim cũng nhận về lượng tương tác khủng. Tuy vậy, rating đã có dấu hiệu giảm ngay tuần từ 2, với con số tụt xuống 2,2% cho tập 3 và tăng lên 2,6% cho tập 4. Từ tuần thứ 3 công chiếu trở đi, những thông tin về phim gần như "mất dạng" trên mạng xã hội, khán giả không còn bàn luận nhiều về Link: Eat, Love, Kill, ngay cả chê bai cũng hiếm gặp.

Song song với việc không còn được bàn tán trên mạng xã hội, rating phim cũng giảm mạnh. Hiện tại ở tập 12, rating Link: Eat, Love, Kill chỉ còn lại 1,8%, đó là chưa kể đến những thời điểm tỉ suất người xem của tụt xuống mức 1,4% (ở tập 7 và tập 11). Lý giải cho sự sụt giảm rating mạnh mẽ này, nhiều khán giả cho rằng phim có ý tưởng thú vị nhưng cách triển khai không đặc sắc. Câu chuyện tưởng gay cấn, kịch tính nhưng hóa ra lại nhạt nhẽo, các tình tiết cũng lặp đi lặp lại mà không được giải quyết triệt để. Chính bởi vậy diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên trẻ cũng chẳng thể giúp ích được gì.

Bình luận của khán giả:

- Bỏ từ tập 4, đã rất mong chờ tình tiết phim sẽ gay cấn nhưng không, nó nhạt nhẽo lắm ý

- Lúc đầu thấy khá hay và cuốn nhưng mà càng coi càng thấy nhạt. Cảm giác phim không đem lại sự mới mẻ mà cứ quanh quẩn một việc trong nhiều tập nên bỏ luôn

- Theo mình thì phim này làm nội dung không có gì tiến triển, cứ quanh đi quẩn lại nhiêu đó tình tiết, khá nhạt nhòa.

- Cố lắm mới xem được đến tập 10

- Mê chemistry của đôi chính lắm nhưng không ngấm nổi kịch bản

- Phim này thực sự ý tưởng rất hay luôn, lại có ẩm thực đúng gu tui nhưng tiếc là triển khai tình tiết chán quá, xem mà tuyệt vọng, bức bối

Rating mở đầu ổn áp giờ lại tụt xuống 1%, diễn viên đỉnh cũng không cân nổi phim Hàn này rồi! - Ảnh 5.

Chia sẻ