BÀI GỐC Sững sờ khi nhìn thấy người yêu cũ dắt tay 2 đứa trẻ, tôi cứ tưởng đó là con anh nào ngờ những bí mật phía sau khiến tôi đi hết từ kinh hãi này tới cơn sốc khác

Sững sờ khi nhìn thấy người yêu cũ dắt tay 2 đứa trẻ, tôi cứ tưởng đó là con anh nào ngờ những bí mật phía sau khiến tôi đi hết từ kinh hãi này tới cơn sốc khác

Giá mà tôi không biết bí mật này thì tốt biết mấy.

1 Chia sẻ

Ra thăm mộ chồng, tôi bàng hoàng khi thấy một cô gái dúi vào tay tôi cả xấp tiền dày cộp thay lời cảm ơn

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi lặng người đi khi nghe câu chuyện từ cô gái ấy, những câu chuyện có liên quan đến chồng tôi.

Chào chị, tác giả bài viết: "Chồng mất được nửa tháng thì một đoàn người đến nhà tặng cho mẹ con tôi 800 triệu, khi tôi còn đang ngơ ngác thì chị hàng xóm hớt hải chạy sang xin lại tiền". 

Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị và giờ cũng đang vật lộn để vượt qua nỗi đau mất chồng. Anh ra đi đột ngột sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi nhận được tin báo, tôi điếng người, quỵ ngã tại công ty. Những ngày làm tang lễ cho anh, tôi như kẻ đã chết theo chồng, suy sụp đến mức nằm bẹp tại giường. Nếu không có con gái, chắc tôi chẳng thể trụ nổi nữa.

Chồng tôi mất được hai tháng rồi. Ngày nào tôi cũng ra thăm mộ anh, tâm sự với anh những chuyện xảy ra trong cuộc sống của hai mẹ con. Từ chuyện mẹ chồng vì quá đau buồn mà khóc suốt, cứ nhìn di ảnh con trai là khóc đến việc bố chồng ngồi đâu cũng thở dài, quét sân, nhìn thấy cái xe anh dựng đấy cũng đỏ hoe mắt...

Chiều hôm qua, tôi lại dẫn con ra thăm mộ bố. Thật tình tôi không muốn đưa con đi vì nghĩa trang không phải là nơi con trẻ nên đến. Nhưng con tôi nhớ bố, cứ khóc lóc đòi theo nên tôi phải chịu.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy một người đàn bà lạ mặt đứng trước mộ chồng tôi với cái bụng lùm lùm. Cô ấy vừa khóc vừa nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Nghĩ là bạn của chồng, tôi lại gần trò chuyện mới kinh hoàng phát hiện ra bí mật mà chồng tôi đã giấu giếm vợ bấy lâu.

Dẫn con gái ra thăm mộ bố, tôi bàng hoàng khi thấy một người phụ nữ khác đang cúi đầu trước mộ anh với cái bụng lùm lùm rồi dúi vào tay con gái tôi xấp tiền "cảm ơn và bồi thường" - Ảnh 1.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy một người đàn bà lạ mặt đứng trước mộ chồng tôi với cái bụng lùm lùm. (Ảnh minh họa)

Cô ấy thấy tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng sau sự ngạc nhiên, cô ấy có vẻ sợ hãi. Phải một lúc sau, cô ấy mới bảo cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi. Ngạc nhiên chưa? Nhưng chưa dừng lại ở đó. Cô ấy còn nói đứa bé trong bụng chính là con của chồng tôi. Cô ấy có chồng mấy năm rồi mà không có con vì chồng vô sinh. Sau đó họ ly hôn, cô ấy đã tìm gặp chồng tôi để xin một đứa con. Họ đã quan hệ với nhau lén lút sau lưng tôi cho đến khi cô ấy có bầu.

Không ngờ đứa bé còn chưa kịp ra đời thì chồng tôi đã mất. Cô ấy khóc nức nở, dúi vào tay tôi xấp tiền, bảo là tiền cảm ơn chồng tôi và cũng là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Tôi sửng sốt, chưa kịp làm gì thì cô ấy đã vội vã ra xe ô tô đi mất.

Từ hôm qua đến giờ, tôi như kẻ đang đi trên mây vì câu chuyện xảy ra đường đột trước mộ chồng. Xấp tiền ấy, tôi vẫn giữ nguyên. Tính ra chắc cũng hơn 100 triệu chứ không ít. Nhưng tôi làm sao có thể nhận khoản tiền ấy, hơn nữa làm sao có thể chấp nhận nổi sự phản bội của chồng đây? Tôi rất đau khổ mọi người ạ. Có nên gặp cô ấy để trả lại tiền và yêu cầu làm rõ mọi chuyện không?

(ngocquyen...@yahoo.com.vn)

Chia sẻ