Em đứng bần thần ngoài cửa không dám vào. Người yêu thấy vậy thì kéo mạnh em vào bên trong, còn tuyên bố một câu lạnh lùng.
Em cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, mẹ người yêu cũng thông cảm cho hành động sống thử của bọn em. Vậy mà đọc tin nhắn xong, em chao đảo như vừa bị lừa dối.
Không tin tưởng lý do cô ấy đưa ra tôi quyết truy hỏi đến cùng về chiếc que thử thai nhưng càng khiến bản thân rối trí.
Cái gọi là "khuynh hướng xử nữ" chính là sự lạm dụng phụ nữ bằng tư duy nam quyền của đàn ông. Tôi có thể quan hệ với em với điều kiện em phải là xử nữ.
Tôi không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu quái gở như thế.
Vì ngoại tình, người phụ nữ Indonesia đã bị cưỡng chế thực hiện hình phạt công khai.
Cũng vì những việc trong quá khứ mà em không dám chia tay, không dám quen người khác vì sợ...
Đúng là chỉ có đến khoa Sản mới thấu được trái tim người đàn ông. Đặc biệt hơn là khi họ bị đặt vào tình thế phải kí giấy sinh mổ cho vợ.
Sau 2 năm yêu nhau, tôi cứ nghĩ mình đã hiểu rõ về chồng sắp cưới nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Mình bình tĩnh đợi cô ấy ra rồi hỏi chuyện. Mình dồn hết sức để không nổi điên lên, lúc đó cảm giác uất ức mà máu nó dồn lên não không kịp ấy. Mình muốn cô ấy có câu trả lời gì đó khác đi, nhầm lẫn cũng được nhưng không.