Từ gái ế đến gái có chồng ...

v.thulinh,
Chia sẻ

Chồng cô là con một trong gia đình, thế nên anh rất mực được cưng chiều, mặc dù cô cũng được bố mẹ rất cưng, nhưng cô vẫn là chị của một em gái kém cô tận 12 tuổi.

Một ngày trung tuần tháng 3, sau trận ốm quặt quẹo vì cơn chấn động thất nghiệp từ nửa tháng trước, cô gái quyết định cầm số tiền đã dành dụm suốt 2 năm đi làm và tiền lì xì đã nhận được suốt 24 năm có mặt trên đời cộng thêm 1 khoản vay to to từ bố mẹ… để đi tậu một con xế hộp.

Nhà vốn xa trung tâm, cô gái lại hay ốm yếu, vậy mà suốt những năm học cấp 3 cho đến đại học, rồi đến bây giờ là đi làm, cô vẫn chỉ lủi thủi một mình, mỗi khi nghĩ đến điều đó, cô không nén được sự tủi thân dâng lên trong lòng. Chẳng hiểu sao, dù đã rất cố gắng, chuyện yêu đương trai gái vẫn cứ không đến với cô, đã 24 năm cô mang tên gái ế, đã 24 năm cô nhìn bạn bè có đôi có cặp, miệng cười mà mắt đong đầy nước mắt. Rồi một ngày, cô quyết định đi học lái xe để xóa đi hết những tháng ngày vất vả đường xa ướt mưa một mình (mà thực ra, cái cớ chính là lấp đầy những cuối tuần cô đơn chả ai hẹn hò, để hẹn hò với anh thầy dạy lái xe già già). Lòng đã quyết, bằng lái xe B2 cũng đã lấy được từ tháng 1, nay còn chần chừ gì mà không đi tìm ngay một tình yêu, “tình yêu” này sẽ che nắng che mưa cho cô bất kể mùa đông hay mùa hè, trời sáng hay trời tối.

Nhưng cô gái nào có biết câu chuyện tình yêu thực sự lại xảy ra vào ngay lúc cô quyết định ngừng hi vọng vào tình yêu nhất. Cô gặp anh-chồng-tương-lai ngay tại showroom nơi cô đến chọn mua xe, anh ấy làm quản lý ở đấy. Một buổi chiều thứ 7 còn vương chút gió từ mùa xuân, anh và cô đã gặp nhau như thế và để rồi 7 tháng sau, họ làm một lễ cưới to uỳnh chấn động tất cả họ hàng, anh em, bạn bè. Tình yêu đến nhanh như thế, vội vã như thế, khiến cô thật sự cứ đi hết từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Từ một cô gái ế, gái lười, suốt ngày chỉ biết đi học, đi làm rồi về nhà co chân xem ti vi, nấu vài món ăn linh tinh rồi lăn ra ngủ ấy, cô đã một bước biến thành gái đã có chồng, một cô con dâu, một người phụ nữ thứ thiệt.

Chồng cô là con một trong gia đình, thế nên anh rất mực được cưng chiều, mặc dù cô cũng được bố mẹ rất cưng, nhưng cô vẫn là chị của một em gái kém cô tận 12 tuổi. Vì thế, cô bắt đầu từ bỏ những thói quen thời con gái như lê la quán xá mỗi khi tan làm, luyện các tập phim truyền hình sướt mướt của Hàn Quốc hay những show truyền hình kịch tính của Mỹ vào mỗi tối, hay thói quen mèo lười ngủ nướng vào cuối tuần của mình để chú tâm vào việc chăm sóc chồng và gia đình mới của mình. Mỗi chiều, cứ tan làm là cô chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị bữa tối cùng mẹ chồng, ăn xong thì lao vào dọn dẹp, dọn dẹp xong thì lại tất bật thu gom quần áo bẩn để đem giặt. Tới lúc xong hết mọi việc, thì cô đã mệt lả cả người, tắm xong thì cô chỉ còn sức mà leo lên giường ngủ ngay lập tức, còn thiết gì đến xem phim hay chơi game candy crush trên facebook nữa. Thỉnh thoảng những phút rảnh rang hiếm hoi, cô lại lên facebook và up một câu status đầy cảm thán như: “Ôi cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, mà là một màu xanh thăm thẳm không thấy đáy bạn hiền ơi!”.

Cuối tuần cô chỉ muốn ngủ nướng bù cho những sáng dậy sớm đi làm (nhưng vẫn muộn) của mình nhưng thật khó, vì còn bao nhiêu việc nhà đang đợi cô đấy thôi: chuẩn bị bữa sáng, đi chợ mua đồ cho cả tuần, rồi còn tổng vệ sinh nhà cửa, thậm chí là đi thăm họ hàng hay về nhà thăm bố mẹ đẻ nữa.

Suốt mấy tháng đầu, cô dâu mới cứ bận túi bụi, quay cuồng làm quen với nếp sống mới giữa những nghĩ suy còn vấn vương của một gái ế 24 tuổi. Căng thẳng, mệt mỏi là điều không tránh khỏi, và những mâu thuẫn cãi vã của đôi vợ chồng trẻ cũng cứ thế mà thi nhau kéo đến. Có những đêm cô nằm khóc, nước mắt lã chã trên gối rồi nức nở chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng ngáy đều đều của chồng ở phía bên kia giường. Để rồi sáng dậy, lau sạch những giọt nước mắt đã khô, cô lại nở nụ cười tươi rói như chưa từng biết buồn là gì. Cô tự nhủ với lòng mình, vất vả khó khăn bây giờ chỉ là những thử thách để tôi luyện cô trở thành một phụ nữ mạnh mẽ và giỏi giang hơn. Nhìn gương những người chị nay đã thành công với chồng yêu, con giỏi, cô biết đó chính là mẫu người mà mình muốn hướng đến.

…..

Quãng thời gian làm quen với nếp sống mới đó quả thật có nhiều kỉ niệm, nhưng mọi chuyện cũng đã qua, giờ cô gái đã làm vợ được 2 năm, đã trở thành người đồng minh đắc lực nhất của mẹ chồng trong nhà… và giờ đây, cuộc đời lại sắp xếp cho cô một hành trình mới khi cho cô trở thành một người mẹ.

Cô biết, sẽ là một giai đoạn khó khăn mới khi lại bắt đầu làm quen với nếp sống mới khi gia đình 2 họ chào đón một thành viên tí hon, nhưng hơn bao giờ hết, cô tin cô sẽ làm tốt vai trò mới này thôi, nhất là khi bên cạnh cô giờ đây còn có người chồng đáng yêu, người mẹ tâm lý, và một đại gia đình phía sau luôn hết mực yêu thương ủng hộ cô.  
Chia sẻ