Nâng niu bản thân cũng là cách thể hiện sự tôn trọng chính mình!

,
Chia sẻ

Thay đổi một chút thôi để yêu đời, yêu người và yêu cả bản thân mình nữa, cuộc đời vẫn đẹp quá mỗi sớm mai!

Trận cãi nhau với chồng làm tôi buồn bực.Trong cơn mệt mỏi đến tận cùng vì áp lực công việc và bé con ốm ,tôi đã trút vào anh tất cả
những lời lẽ nặng nề nhất có thể. Rằng anh đã rất vô tâm khi để tôi phải chăm con một mình, rằng anh cứ sống như thời thanh niên khi tôi
phải gánh trên mình trọng trách : Làm mẹ ! Rằng tôi thật sự sai lầm!... Anh sững sờ nhìn tôi rồi cũng quát ầm lên "Ai bắt em phải sống như thế? Em tự lựa chọn kia mà, anh chăm con em không cho vì sợ anh không biết cách, em bảo anh đừng làm việc nhà kẻo lại mất công em, ai
bảo em không ra ngoài? Ai bắt em chỉ biết có con? Anh cũng chán quá rồi!".

Anh xách xe đi trong giận dữ, chỉ còn lại tôi ngồi đối diện với chính mình trong ngôi nhà tôi từng gọi tên "Ngôi nhà hạnh phúc". Người đàn bà trong gương là tôi đấy ư? Tóc rối túm vội bằng cọng thun, má hõm sâu và những nếp nhăn đã hình thành nơi khóe mắt, bộ quần áo nát nhàu, màu cháo lòng từ lúc mới sinh con. Tôi đã thay đổi đến thế này ư? Có lẽ được làm mẹ sau một thời gian dài chờ đợi, tôi nâng niu bé con từ khoảnh khắc biết bé tượng hình. Ăn gì? Uống gì? Làm gì đều do lời khuyên: Tốt cho bé con. Nhất là khi bé ra đời, sự quan tâm của tôi dồn hẳn về phía bé. Ban đầu, chồng cũng hào hứng giúp vợ ru con, tắm bé nhưng nhìn bàn tay to bè lóng ngóng của anh tôi luôn giành việc về phía mình. Thỉnh thoảng chồng dỗi: "Em quên anh rồi !", tôi còn nguýt dài vì nghĩ anh quá sức trẻ con!

Nâng niu bản thân cũng là cách thể hiện sự tôn trọng chính mình! 1

Từ người phụ nữ trẻ trung, thích làm đẹp và tích cực trong công việc tôi trở thành một người đàn bà suốt ngày loay hoay với cháo, sữa, bỉm... cho con. Cái tâm lí thấy ai làm gì cho bé cũng lo không tốt bằng mình khiến tôi quay cuồng cùng công việc và quên cả chăm sóc cho chồng, cho chính mình, tự rước cực vào thân. Nhưng tại sao anh ấy không hiểu là vì tôi yêu con chứ? Cô bạn thân lắng nghe tôi tuôn bao điều ấm ức rồi mỉm cười: "Có yêu bản thân mình thì mới yêu người khác được, cậu nhìn lại mình đi! Hãy thay đổi trước khi quá muộn!". Gọi điện về nhà, bà ngoại bảo cháu vẫn ngủ ngoan, cứ yên tâm. Bạn chở đến tiệm làm đầu quen mà đã 2 năm rồi mình không ghé, thay đổi ngoại hình, tác động tốt đến tâm trạng bạn cười bảo.

Mái tóc uốn nhẹ phần đuôi và nhuộm nâu vàng, nhìn gương mặt mình trong gương nhẹ nhõm và xinh hơn hẳn. Ngại ngùng thử cái váy hoa
đỏ theo ý bạn, ơ này, dáng vẫn gọn gàng sao cứ phải giấu mình trong các bộ đồ lùm xùm già và tối thế kia chứ ? Vài bộ váy màu tươi sáng
với giày cao gót đen. Nhìn trong gương, tôi mỉm cười khi nhận ra mình trẻ trung hơn hẳn.

Sốt ruột, chạy vội về nhà, ngoài cửa đã nghe tiếng hai bố con cười ầm ĩ. Hai bố con đang chơi trò đóng vai siêu nhân đều quay lại khi thấy mẹ về. Chồng cứ tròn mắt lên nhìn vợ, quên cả trận cãi vả ban trưa, chồng cười cười nịnh nọt: "Vợ xinh quá! Anh cho con ăn rồi em này, một bát to nhé ". Vờ quay đi cất đồ vợ giấu nụ cười hạnh phúc.

Trên bàn trang điểm có hộp quà nho nhỏ "Vợ hãy luôn xinh đẹp nhé!". Hộp kem dưỡng, chai nước hoa Jasmin Noir của BVL mà vợ thích. Muốn cảm ơn chồng mà sao vợ thấy ngượng ngùng quá đỗi. "Anh sẽ giúp em chăm con và làm tiếp việc nhà, có thể không hoàn hảo nhưng chắc chắn là vẫn tốt, em đừng lo, hãy chăm sóc bản thân và luôn vui vẻ em nhé !" Chồng đứng sau lưng tự lúc nào!

Người gửi: Huỳnh Minh

Chia sẻ