Hãy sống vì người tôi yêu

,
Chia sẻ

Hãy nỗ lực và sống hết mình với những người mình yêu thương. Sống là cho đi không chỉ nhận riêng mình!

Năm nay nữa là năm thứ năm kể từ ngày chúng tôi kết hôn. Cuộc sống đã có biết bao buồn vui, hạnh phúc, khổ đau đan xen theo ngày tháng. Chúng tôi xuất thân từ những gia đình nông thôn nghèo khó với biết bao thiệt thòi và vất vả trong học tập và cuộc sống hằng ngày. Từ những ngày còn yêu nhau chúng tôi phải thường xuyên sống xa nhau, ít có thời gian gần bên nhau do điều kiện học hành của anh và công việc của tôi. Tuy hơi buồn nhưng tôi luôn động viên anh và bản thân mình cùng nhau cố gắng để sớm được bên nhau.

Hạnh phúc và đợi chờ sau ba năm yêu nhau thì tình yêu cũng được đáp đền bằng đám cưới mà hai đứa mong ước. Vì gia đình khó khăn nên việc lo tài chính cho cưới xin chúng tôi phải tự lo cho mình hết mọi chuyện. Bao nhiêu hân hoan, hồi hộp và háo hức ngày làm dâu trong tôi dâng trào chưa được bao nhiêu thì  nỗi buồn lại dậy sóng làm tim tôi đau nhói. Gia đình anh sắp xếp cho người lớn sang nhà tôi xin cưới dâu, do khó khăn và với công việc bận rộn... tôi và anh đã quên phần nghi lễ chuẩn bị cho gia đình anh làm lễ làm lễ hỏi ở nhà gái. Nhà chồng chẳng có gì trong tay khi đến hỏi con dâu khiến bố mẹ tôi rất phật lòng. Chồng tôi vô cùng khó xử vì điều ấy. Người lớn chung quanh xóm làng bàn tán ra vào khiến tim tôi đau nhói. Tôi thấy thương cha mẹ vô cùng.

Ba mẹ nuôi con bao năm để hôm nay con lên xe hoa trong cảnh tình này. Tôi thấy có lỗi với cha mẹ vô cùng khi chưa báo hiếu được bao nhiêu mà đã làm mẹ cha đau khổ. Ngỡ đâu chuyện buồn đã qua, nào ngờ ngày tổ chức bên nhà anh bố anh lại nói những lời nói không hay khiến mẹ tôi buồn thật buồn. Khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện mà cha chồng tôi nói khi ấy tôi chỉ biết khóc thương cha mẹ. Nếu không suy nghĩ thấu đáo chắc tôi đã bỏ nhà chồng ra đi khi lễ cưới chưa bắt đầu. Nhưng nghĩ thương mẹ cha vất vả đường dài và lo công việc cho tôi, nếu lỡ cuộc hôn nhân này rồi sau này tôi sẽ ra sao nếu yêu người khác... cha mẹ sẽ lo lắng cho tôi thế nào... Bao nhiêu điều trăn trở và khổ đau bủa vây tôi.

Đêm tân hôn mà tôi khóc rất nhiều. Sau hôn nhân tôi bị rơi vào trạng thái hụt hẫng sau hôn nhân. Tôi hay cáu gắt và làm khó với chồng những việc không đâu bởi tôi nghĩ dày vò anh sẽ làm tôi nguôi cơn giận gia đình anh. Họ đã không lo cho chúng tôi được gì còn làm cha mẹ tôi phải buồn... Tôi mang trong lòng sự oán giận nhà chồng cho đến khi con tôi hơn một tuổi. Hôm tình cờ đi chợ tôi có mua được vài cái đĩa thuyết pháp của các thầy, tôi đã thay đổi tư duy bằng những lời dạy dỗ thiết thực của nhà Phật về lối sống hỷ xả, từ, bi. Những lời dạy của các thầy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cố gắng học tập những lời dạy của Phật vào trong cuộc sống của mình và tôi đã quên đi vết thương lòng suốt hai năm làm tôi đau đớn.

Khi đã suy nghĩ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ chồng, trái tim tôi thấy thật rộng lớn và bao dung. Khi buông xã điều gì thì lương tâm mình thật thoải mái và thanh thản. Từ ấy tôi càng thích nghe nhiều bài thuyết pháp nhiều hơn. Tôi sống cởi mở, vui vẻ với đồng nghiệp hơn, bỏ qua cho những người từng làm những việc không tốt với mình... Đến hôm nay sau hai năm biết đến giáo lý nhà Phật, tôi thấy mình sống an lạc, tự tại hơn rất nhiều. Tôi thấy mình càng cần phải sống tốt hơn, làm nhiều điều tốt hơn cho gia đình và xã hội. Sau những ngày tháng bộn bề với những công việc của công ty, chăm sóc con nhỏ một mình để chồng yên tâm công tác xa, hôm tay tôi thấy mình thật hạnh phúc và tự hào về những cố gắng của mình trong mọi chuyện của cuộc sống để cùng chồng mua một mảnh đất nhỏ, làm một căn nhà xinh xinh chung sống đoàn tụ cùng chồng con sau bao năm xa cách. Tôi lại không ngừng động viên mình càng thêm cố gắng để có điều kiện lo cho các con ăn học nên người, có một chút tiền để ổn định cuộc sống và giúp đỡ người thân những khi họ cần. Ước mong của tôi bây giờ là được sống vui vẻ bên gia đình với những năm tháng tuổi già và tham gia các hoạt động từ thiện cửa chùa để mang đến nhiều những niềm vui, niềm hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người là tôi mãn nguyện rồi.

Chia sẻ