Phòng dịch corona theo phong cách "Hàm Hương", một nàng công sở khiến cả văn phòng... nín thở vì mùi tinh dầu

Old Fashioned,
Chia sẻ

"Như người thường thì người ta chỉ đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người và thường xuyên rửa tay thôi, còn chị, chị lại khác. Chị phòng virus corona theo phong cách rất độc lạ".

Trước tình hình dịch virus corona trở thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu, hầu như ai ai cũng nhanh chóng trang bị cho mình những kỹ năng phòng chống. Tuy nhiên, bên cạnh những cá nhân thực hiện các cách phổ biến được khuyến cáo như mang khẩu trang, tránh xa nơi đông người, thường xuyên rửa tay thì nàng công sở trong câu chuyện dưới đây lại áp dụng hình thức phòng dịch theo phong cách “Hàm Hương”.

Cụ thể, cô nàng tận dụng hiệu quả kháng khuẩn, tăng cường khả năng miễn dịch của các loại tinh dầu như khuynh diệp, quế,... để từ đó bôi khắp thân thể mình và thậm chí còn xông đốt tinh dầu nồng nặc ở khu vực làm việc tại công ty. Chính vì điều này, cô đã vô tình biến mình thành nhân vật được tất cả đồng nghiệp xa lánh.

Phòng dịch corona theo phong cách "Hàm Hương", một nàng công sở khiến cả văn phòng... nín thở vì mùi tinh dầu - Ảnh 1.

Câu chuyện rõ hơn về nàng công sở phòng dịch theo phong cách “Hàm Hương” đã được một trong những nạn nhân đăng đàn khóc kể như sau:

“Mình có chị đồng nghiệp, kỹ tính không ai bằng, kỹ đến mức làm cả văn phòng làm việc phát rồ lên được. Chuyện là mấy nay dịch corona hoành hành, chị ấy lo quá nên tìm mọi cách phòng bệnh. Như người thường thì người ta chỉ đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người và thường xuyên rửa tay thôi, còn chị, chị lại khác. Chị phòng dịch theo phong cách “Hàm Hương”. 

Chả hiểu từ đâu mà chị có một nguồn cung cấp tinh dầu vô tận, thế là nhân dịp bão dịch, chị bèn trưng dụng các loại tinh dầu có tính chất kháng khuẩn như khuynh diệp, quế,... Sáng chị đi làm, chị bôi da bằng hàng trăm giọt tinh dầu kể trên từ đầu tới chân, kế đến chị còn trang bị máy phun tinh dầu ngay bàn làm việc, mỗi ngày nó phun vào bầu không khí làm việc bao nhiêu là mùi. Chưa kể chị còn sáng kiến hòa tinh dầu vào nước để rửa tay,...

Phòng dịch corona theo phong cách "Hàm Hương", một nàng công sở khiến cả văn phòng... nín thở vì mùi tinh dầu - Ảnh 2.

Mọi người trong văn phòng đi làm ai cũng mang khẩu trang, nhưng với tình trạng tỏa hương nồng nặc của chị khiến mọi người gần như không thở nổi nữa. Các bạn cũng biết đó, tinh dầu mà, dùng vài giọt thì thơm chứ dùng lố như chị ý thì đau tim đau đầu lắm ạ.

Hiện tại, cả hội đồng nghiệp xung quanh không ai dám đến gần chị, có người còn dời chỗ làm việc cách xa ra. Chẳng ai lên tiếng phản đối chị nhưng chẳng lẽ chị ý thấy mọi người xa cách mình mà không nhận ra hay sao? Huhu khổ quá ạ”.

Câu chuyện sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Bên dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến nêu ra với đại ý không đồng tình với cách phòng dịch kiểu “tỏa hương bát ngát” của nàng công sở nhân vật chính đã xuất hiện như sau:

Phòng dịch corona theo phong cách "Hàm Hương", một nàng công sở khiến cả văn phòng... nín thở vì mùi tinh dầu - Ảnh 3.

“Dùng tinh dầu sát khuẩn cũng tốt nhưng làm lố kiểu này đúng là bó tay. Cái mùi quế với mùi khuynh diệp là cực nồng, sử dụng quá đà thì ai mà làm việc cho nổi”.

“Đọc thôi đã thấy đau đầu rồi á, tình hình này kéo dài không ổn đâu phải có ai đó đến nhắc chị ý đi chứ. Không thì nói nhỏ cho sếp nghe đến sếp ra tay, dịch thì dịch chứ công ty vẫn phải làm việc mà”.

“Khổ thân, kỹ cũng kỹ vừa vừa, chả biết virus corona có chết hay không mà thấy đồng nghiệp xung quanh lăn quay ra rồi. Bôi tinh dầu ít thôi để mọi người còn thương”.

Phòng dịch corona theo phong cách "Hàm Hương", một nàng công sở khiến cả văn phòng... nín thở vì mùi tinh dầu - Ảnh 4.

Quả thật, giữa thời điểm dịch bệnh corona tung hoành khắp thế giới, việc chủ động phòng tránh là điều nên làm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn phải chú ý đến hình thức thực hiện để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mà nhất là hội đồng nghiệp ở công ty. Trường hợp nàng công sở bên trên chính là một ví dụ điển hình. 

Có câu nói “cái gì quá cũng không nên”, tinh dầu muốn dùng thì dùng vừa vừa phải phải, chẳng phải ai cũng thích những mùi mình đang dùng cả đâu. Phải khéo léo ở khâu “tỏa hương” không khéo lại tự biến mình thành nhân vật bị đồng nghiệp tẩy chay đấy các nàng công sở ạ!

Phòng dịch corona theo phong cách "Hàm Hương", một nàng công sở khiến cả văn phòng... nín thở vì mùi tinh dầu - Ảnh 5.

 

Chia sẻ