Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân "Goblin" và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong phim 18+ "A Muse", Kim Go Eun đã gây tranh cãi khi vào vai cô nữ sinh 17 tuổi có những cảnh quay nhạy cảm với ông lão 70 tuổi.

Những bộ phim 18+ với nhân vật chính là nữ sinh ngây thơ luôn dễ làm dấy lên nhiều tranh cãi cũng như thu hút sự chú ý của dư luận. Với A Muse (tên gọi khác: Eungyo), bộ phim còn gây sốc hơn ở thời điểm ra mắt cách đây 7 năm trước khi dám tái hiện chuyện tình 18+ của một nữ sinh và... ông lão 70.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 1.

A Muse kể về nhà thơ nổi tiếng Lee Juk Yo (Park Hae Il đóng), người đang trải qua cuộc sống bình lặng nhưng cũng đầy cô đơn, buồn tẻ của mình ở những năm tháng tuổi 70. Ở tuổi gần đất xa trời, trong tay có đủ danh tiếng và sự tung hô, nhưng nhà thơ Lee lại chẳng có lấy một người bầu bạn ngoài cậu sinh viên kiêm trợ lý của ông - Seo Ji Woo (Kim Moo Yul đóng). Seo Ji Woo đam mê văn chương nhưng khổ nỗi lại chẳng có lấy một chút tài năng. Thế nên anh ta chọn cách sống lẽo đẽo bám theo thầy mình - nhà thơ Lee để học hỏi, đồng thời tình nguyện chăm sóc thầy như một người cha già.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 2.

Cuộc sống buồn tẻ của nhà thơ 70 tuổi sẽ cứ trôi qua trầm lặng như thế, nếu không có buổi sáng trong veo ngày hôm ấy, khi ông trở về nhà và bắt gặp một cô gái trẻ tuổi lạ mặt đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tựa bên hiên nhà mình. Cô gái ấy là Eungyo (Kim Go Eun), một nữ sinh sống cuộc đời xa lánh gia đình vì bị bạo hành.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 3.

Ít lâu sau đó, Eungyo trở thành người phụ giúp việc vặt, dọn dẹp nhà cửa cho nhà thơ Lee. Sự xuất hiện của cô gái trẻ tuổi phơi phới thanh xuân trong căn nhà của ông lão 70 như thể một cơn gió xuân bất chợt thổi qua mùa đông lạnh lẽo. Eungyo mang tới sự tươi mới cho căn nhà bằng giọng nói ríu rít, bằng tiếng cười trong trẻo giòn tan của cô, bằng cả những âm thanh mà cô tạo ra mỗi khi dọn dẹp...

Nhưng trên tất cả, sự trẻ trung phơi phới của Eungyo đã giúp ông lão 70 năm sống đời độc thân ấy đánh thức bản năng giới tính, đánh thức niềm khát khao yêu và được yêu mãnh liệt, tưởng như đã chết từ lâu trong cơ thể già nua như thể thân cây khô mục ruỗng.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 4.

Eungyo cứ vô tư đến lạ kỳ khi cô nữ sinh thoải mái phô ra những đường nét phơi phới xuân thì trên cơ thể mình trong căn nhà của một người đàn ông độc thân chưa vợ (dù cho đó có là một ông già). Ấy là khoảnh khắc cô bé 17 tuổi nhón chân lau cửa kính, để lộ vòng eo trắng ngần dưới làn áo mỏng. Hay là khoảnh khắc cô bé lúi húi lau nhà và vẫn diện nguyên chiếc váy ngắn cũn cỡn. Hay thậm chí là cả đêm mưa gió, khi Eungyo chạy tới nhà của ông lão mà cô vẫn gọi thân mật là "ông nội", cả cơ thể dính chặt trong bộ đồng phục sũng nước, rồi thoải mái mặc đồ của nhà thơ và đêm ấy còn lén chui vào chăn để... ngủ cùng ông.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 5.

Nhà thơ già cười nhiều hơn khi ở cạnh Eungyo, ông cũng bắt đầu làm những việc mà trước đây mình chưa từng dám thử. Ông đáng yêu như một chàng trai trẻ thanh xuân khi thử dán lên ngực một hình xăm giả, hay theo chân cô nữ sinh đi uống cafe ở một nơi chỉ có các cô cậu tuổi teen lui tới...

Và ông cũng bắt đầu sáng tác, cái việc mà ông đã dừng lại nhiều năm trước, không biết có phải vì tuổi già, hay là vì đã cạn khô niềm cảm hứng. Nhà thơ Lee viết như chưa bao giờ được viết, văn chương chảy ra từ ngòi bút của ông cũng hừng hực thanh xuân như thể hàng chục năm trước đây, lúc ông còn là một chàng trai trẻ đầy khát vọng.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 6.

Nhưng đấy cũng là khi bi kịch xảy đến. Trợ lý của nhà thơ Lee - Seo Ji Woo phát hiện ra sự thay đổi bất ngờ từ thầy mình. Anh ta đã đánh cắp tác phẩm của thầy và nhờ nó, anh đã trở thành một tác gia hàng đầu, người viết nên một kiệt tác văn chương được hàng triệu người ngưỡng mộ. Không ai biết rằng kiệt tác đó vốn được tạo nên bằng chính tình yêu thuần khiết của một ông lão 70 tuổi dành cho nàng thơ 17 tuổi Eungyo.

Cũng chính tác phẩm đó đã khơi mào cho mối quan hệ của Eungyo và Seo Ji Woo, khi cô hiểu nhầm rằng trợ lý Seo đã viết về mình...

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 7.

Điểm hay của A Muse, là bộ phim không tập trung khai thác câu chuyện tình tay ba rối rắm, mà thay vào đó, là khai thác góc tối của từng nhân vật trong phim. Seo Ji Woo tham lam, chọn cách leo lên nấc thang danh vọng bằng việc đánh cắp trí tuệ của người khác; nhà thơ Lee dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn có thể trở nên ghen tuông và bị sự đố kỵ làm cho mờ mắt; Eungyo như biểu tượng của sự ngây thơ trong sáng, nhưng không có nghĩa cô không khao khát được giải phóng nỗi cô đơn trong cơ thể mình...

A Muse là bộ phim đầu tay của mỹ nhân sinh năm 1991 Kim Go Eun, người được khán giả biết đến với nhiều tác phẩm truyền hình đình đám sau này như Cheese in The Trap, Goblin... Thuở cởi áo đóng A Muse, Kim Go Eun chỉ vừa tròn 20 tuổi và cô đã gây ra loạt tranh cãi khi diễn hàng loạt cảnh nóng táo bạo với cả 2 nam diễn viên Park Hae Il - Kim Moo Yul. Đặc biệt, Park Hae Il hơn Kim Go Eun tới 14 tuổi.

KIm Go Eun tái hiện xuất sắc hình ảnh cô nữ sinh trong trẻo, vô tư, khao khát được yêu Eungyo trong phim.

Câu chuyện tình của nhà thơ 70 tuổi và nữ sinh 17 tuổi trong phim cũng tạo nên làn sóng tranh cãi trong một thời gian dài vì sự "đứng đắn" của những cảnh quay nhạy cảm giữa hai người. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng ngoài những phân cảnh trong đó cô nữ sinh Eungyo có những hành động vô tư và vô tình khiến "ông ngoại" xao xuyến ra, thì trong những cảnh nóng, người mà Eungyo thực sự ân ái không phải nhà thơ 70 tuổi, mà là phiên bản trẻ của ông. Những cảnh đó không thực sự diễn ra, mà chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của nhà thơ già mà thôi.

Eungyo đã đánh thức bản năng, khát khao được yêu của nhà thơ Lee, nhưng ông đã không làm điều gì vượt quá giới hạn tuổi tác giữa hai người. Eungyo trở thành nàng thơ giúp nhà thơ 70 tuổi thăng hoa cảm xúc. Có thể ông thực sự yêu Eungyo, nhưng là bằng trái tim của một chàng trai 20 tuổi, chứ không phải bằng cơ thể của một ông lão cô đơn gần đất xa trời.

Có một điều thú vị là nam diễn viên Park Hae Il thủ vai nhà thơ Lee ở thời điểm phim khởi quay chỉ là một người đàn ông 34 tuổi. Anh đã hóa trang một cách xuất sắc để cùng lúc đóng hai vai: nhà thơ tuổi 70 và chàng trai tuổi 20 ân ái với Eungyo.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 9.

Khó mà ngờ được nam diễn viên Park Hae Il vừa hóa trang thành nhà thơ già, lại vừa là chàng trai tuổi 20 đầy sức trẻ này.

Có một điều khiến nhiều khán giả thắc mắc, đó là Eungyo có thực sự yêu nhà thơ Lee hay không? Và tại sao cô lại trao thân cho chàng trợ lý Seo Ji Woo? Câu trả lời nằm ở chính lời thoại táo bạo của Eungyo trong lúc cô quan hệ với Seo: "Anh có biết vì sao các thiếu nữ thích làm tình không? Vì họ cô đơn!".

A Muse không chỉ là một bộ phim nói về một ông già được trở lại thanh xuân, mà còn là hành trình tự khám phá, để tìm thấy và trân quý giá trị bản thân của một thiếu nữ 17 tuổi. Eungyo không biết rằng mình đẹp, mình đáng quý và đáng yêu thế nào cho đến khi cô đọc những trang viết của nhà thơ Lee. Có lẽ từ sâu thẳm trái tim mình, cô đã thực sự dành tình yêu cho người mà mình gọi là "ông nội" ấy, hay nói đúng hơn, là dành tình yêu cho trái tim, cho tâm hồn của chàng trai thanh xuân nằm bên dưới cơ thể già nua ấy.

Nhưng khi tình yêu không được thỏa mãn những nhu cầu thể xác, cô đã tìm đến với Seo Ji Woo, đơn giản, như cô nói, vì cô đơn!

Và nỗi cô đơn đó, không chỉ riêng Eungyo, mà cả nhà thơ Lee và Seo Ji Woo đều đang bị nó nuốt chửng. Đoạn kết buồn dành cho cả 3 nhân vật, suy cho cùng lại chính là một sự giải thoát, sự giải thoát đủ để khiến khán giả cảm thấy ám ảnh, và nhớ mãi.

Phim 18+ ngập cảnh ân ái của mỹ nhân Goblin và 2 diễn viên nam: Sốc nhất là chuyện tình nữ sinh yêu ông lão 70 - Ảnh 10.

A Muse là một câu chuyện đẹp, và buồn. Vượt lên trên yếu tố gợi dục, bộ phim thực sự hớp hồn người xem bằng những cảnh quay đẹp, những khuôn hình lãng mạn đến nao lòng. Có cảm giác cả tác phẩm cũng như một bài thơ tràn đầy cảm xúc vậy. Không ngạc nhiên khi A Muse sau khi ra mắt đã giành được hàng loạt giải thưởng lớn tại các liên hoan phim, đồng thời mang về cho Kim Go Eun giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh tại Daejong Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards, Blue Dragon Film Awards và KOFRA Film Awards năm 2012.

Chia sẻ