Phát hiện chồng say nắng, vợ thay đổi những điều rất đơn giản mà kéo được chồng quay về

Daisy,
Chia sẻ

Đàn ông hóa ra đều thế cả, thích cơi nới chứ không dại gì xây mới. Nếu vợ đủ mới mẻ và ngọt ngào, thì cần gì cơi nới.

Phát hiện ra tin nhắn đong đưa của chồng với cô đồng nghiệp lẳng lơ ở cơ quan. Hà giật mình, tức giận, uất ức xen lẫn cảm xúc tự vấn chính mình. Rõ ràng Minh vẫn hay nói xấu về cô ta, coi thường thứ đàn bà ăn mặc hở hang, cặp kè đàn ông nhiều tiền trong lúc chồng đi công tác xa. Tại sao đến giờ anh cũng hùa vào như những gã háo sắc ấy. Có phải do cô không còn hấp hẫn?

Những lời lẽ của anh vẫn chưa phải cách nói của hai kẻ ngoại tình, chỉ mới ở mức say nắng, ve vãn lẫn nhau. Cô ta đong đưa thì anh cũng chẳng ngại đáp lại. Cô ta bạo dạn hơn vợ anh, hỏi thăm cả chuyện chăn gối vợ chồng. Anh chỉ gửi cái mặt cười kèm theo từ "bình thường". Hóa ra mối quan hệ vợ chồng cô dừng ở mức nhạt nhẽo như vậy rồi.

Hà day dứt, đánh ghen thì hơi quá, dằn mặt chỉ sợ chồng cô lại mắng cái câu muôn thuở: "Em bớt anh yêu đi được không? Suốt ngày ghen bóng ghen gió". Buồn chán suốt một tuần, Hà hẹn cô bạn thân đi uống rượu giải sầu, cô được khơi thông ngay tư tưởng mới.

Cô bạn thân vốn là người cởi mở, dạn dĩ, lại đi du học về, vừa cười vừa nói: "Trời ạ, bà ngốc quá đấy. Hoa ở nhà không có mật ngọt, đàn ông phải đi hút mật chỗ khác thôi. Ông nào chả có thói ong bướm. Nghe bà kể là tôi hiểu rồi, giờ hai vợ chồng toàn nói chuyện trách nhiệm, đâu có nói chuyện tình yêu. Bà làm mọi thứ từ cơm nước, chăm con, giặt giũ, chăm chồng đều vì trách nhiệm. Ngày lễ ông ấy cũng tặng quà vì trách nhiệm. Vậy thì mất hết cảm xúc. Thử nhớ lại ngày xưa yêu thế nào, giờ làm như thế là được".

Phát hiện chồng say nắng, vợ thay đổi những điều rất đơn giản vẫn kéo được chồng quay về tổ ấm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hà giật mình, gia đình không phải như thế sao? Yêu thương nhau bằng hành động, chăm sóc con cái bằng trách nhiệm. Cưới nhau chục năm rồi còn nói chuyện yêu đương thì ngượng lắm. Cô cũng chả bao giờ thể hiện cái kiểu nũng nịu, hờn dỗi như ngày còn yêu nữa. Hai vợ chồng toàn có gì nói nhanh, có thời gian làm việc khác.

Nghe lời bạn, tối hôm ấy cô rủ chồng đi xem bộ phim tình cảm mới ra rạp. Ánh mắt Minh thoáng chút ngạc nhiên, còn trêu bà già khó tính hôm nay trẻ hóa. Cô mặc chiếc váy thật đẹp chỉ dành đi dự tiệc cưới, trang điểm nhẹ, xức nước hoa. Buổi tối ấy xem phim xong cô ngượng ngập thơm vào má chồng. Tim còn đập thình thịch vì run.

Báo cáo tình hình với cô bạn thân, Hà lại nhận ngay chỉ thị: "Đấy thấy chưa, mày còn thích nữa là chồng mày. Tối nay chuyện ấy phải chủ động nhé. Đừng có đơ như khúc gỗ. Nhớ mua đồ ngủ mới", cô bạn thì thầm qua điện thoại mà Hà đã đỏ mặt.

Phát hiện chồng say nắng, vợ thay đổi những điều rất đơn giản vẫn kéo được chồng quay về tổ ấm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Suốt một tháng, cô thăm dò chồng bằng đủ mọi cách, đồ ngủ mới, chủ động chuyện chăn gối chưa đủ. Tối cuối tuần cô tống bọn trẻ về ông bà, hai vợ chồng đi ăn nhà hàng, rồi về cô buông lơi cúc áo, nằm xòa trên gối anh nghe nhạc, mùi thơm của tóc cô, mùi nước hoa quen thuộc khiến mọi giác quan của Minh bừng tình. Lâu lắm rồi, hai vợ chồng mới gần nhau đến thế.

Tháng này, cô sẽ đòi chồng đặt vé đi du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cô tự nhủ đàn bà đánh son chứ không đánh ghen. Đầu tư váy vóc đẹp hơn, đồ ở nhà cũng sexy hơn, tóc làm lại xinh đẹp và thời trang. Minh bị cô làm cho đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những tin nhắn gạ gẫm của cô nàng kia cũng trôi dần, có khi Minh không buồn trả lời.

Gần đây cô ta hỏi Minh sao không đi ăn sáng cùng, anh trả lời rất vui vẻ: "Giữ sức chiều vợ, dạo này vợ đòi hỏi ghê quá', khiến cô nàng im bặt không gửi tin nhắn lại.

Hà biết mình đã chiến thắng, có vậy thôi mà lâu nay cô không làm được. Giờ thì Minh cứ biết tay cô, chăm vợ, chiều vợ hết thời gian rồi, làm gì còn lúc nào mà để mắt các cô gái khác nữa.

Chia sẻ