BÀI GỐC Nghe bạn rủ rê đến spa làm mẫu cắt mí mắt cho rẻ, mẹ trẻ đau đớn khi bỗng dưng "lợn lành thành lợn què"

Nghe bạn rủ rê đến spa làm mẫu cắt mí mắt cho rẻ, mẹ trẻ đau đớn khi bỗng dưng "lợn lành thành lợn què"

Mê làm đẹp nhưng lại ham rẻ, người phụ nữ này đã phải nhận về cái kết đắng khi nghe lời bạn đi làm mẫu cắt mí mắt.

1 Chia sẻ

Phải ở nhà chăm con nhỏ, cô thợ trang điểm nhớ nghề lôi dụng cụ ra vẽ chân mày cho con và cái kết bất ngờ

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Nếu đang trong thời gian ở cữ chăm con thì mẹ sẽ làm gì để bớt nhàm chán?

Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất của bất kỳ người phụ nữ nào. Mang thai con 9 tháng 10 ngày, sinh con ra và chứng kiến con lớn lên từng ngày, mẹ chỉ cần thế thôi là đủ. Thế nhưng, ít ai biết được trong đó mẹ phải đối mặt với biết bao khó khăn, vất vả, nhất là trong giai đoạn ở cữ.

Hầu hết, chị em nào cũng đã từng đối mặt với cảm giác buồn chán khi ở nhà chăm con. Một vòng quay vô tận cứ quay mãi, hết cho con ăn, thay tã bỉm rồi lại giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Những công việc không tên ấy cũng chiếm trọn thời gian của mẹ bỉm sữa rồi. Chính vì thế, đây là thời kỳ mẹ cảm thấy chán nản nhất và đặc biệt là nhớ công việc nhất. Câu chuyện của mẹ trẻ dưới đây chính là một minh chứng cho điều đó.

Câu chuyện được mẹ Nguyễn Thị Ngọc Mai chia sẻ trên MXH như sau: "Khi bạn đam mê công việc nhưng chồng lại bắt ở nhà trông con".

Quá nhớ nghề, mẹ bỉm sữa thực hành vẽ chân mày cho con, kết quả được dân tình khen nức nở - Ảnh 1.

Vì quá nhớ nghề, người mẹ trẻ đã thực hiện ngay trên "mẫu sẵn có".

Theo tìm hiểu, đây là tác phẩm của chị Ngọc Mai - mẹ bỉm sữa đến từ Đăk Lăk và công việc chính là làm spa, trang điểm. Ngọc Mai cho biết: "Đây là bé Bi vừa tròn 2 tháng tuổi của mình. Do ở nhà một mình chăm bé buồn chán và cô đơn quá, khiến mình lại nhớ nghề. Sẵn các dụng cụ trang điểm và bé cũng cứng cáp hơn nhiều nên mình vẽ một bên chân mày cho bé. Không ngờ lại được các mẹ thích thú như vậy!".

Ngay sau khi được đăng tải, bức hình của Ngọc Mai nhanh chóng thu hút sự chú ý đông đảo của các mẹ bỉm sữa. Phần lớn ai ai cũng khen mẹ vẽ chân mày rất đẹp, dù nghỉ đã lâu nhưng tay nghề vẫn như thế.

Mẹ P.T khen: "Mẹ khéo tay quá đi thôi. Khung chân mày đẹp lắm ạ!"

"Bệnh nghề nghiệp nặng rồi mẹ nó ơi. Nhưng mà bé nhà mẹ nó dễ thương vậy!", mẹ M.R bình luận

"Sao bé nhà chị có thể nằm im cho chị vẽ vậy trời. Bé nhà em không bao giờ năm im như này luôn í", mẹ T.H tỏ ra ngạc nhiên.

Không chỉ vậy, một số bà mẹ còn kêu: "Khổ thân cháu tôi. Bị mẹ lấy ra làm vật thí nghiệm sớm. Đây chính là bà mẹ lầy nhất năm chứ đâu!".

Quá nhớ nghề, mẹ bỉm sữa thực hành vẽ chân mày cho con, kết quả được dân tình khen nức nở - Ảnh 2.

Tác phẩm của mẹ sau những ngày tháng nhớ nghề. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng không nên vẽ lên mặt con như vậy. Bởi da bé còn non nớt, dễ bị các tác nhân hóa học trong chì vẽ mày ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, mẹ Ngọc Mai cũng cho biết rằng sau khi vẽ xong, chỉ cũng chỉ chụp một bức hình cho bé và đã xóa ngay sau đó - điều này khiến các mẹ yên tâm hơn phần nào.

Hiện tại, những bức hình của mẹ Ngọc Mai vẫn thu hút sự quan tâm đông đảo của các mẹ bỉm sữa khác. Hẳn là ai đó sau khi xem xong bức ảnh này cũng sẽ muốn cho ra đời một "tác phẩm nghệ thuật" tận dụng "mẫu nhà" đây!

Chia sẻ