Ông Trump lên tiếng về cái chết của người đàn ông bị cảnh sát Mỹ ghì chết: "Tôi là Tổng thống của luật pháp và sẽ chiến đấu bảo vệ các bạn"

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vào ngày 1/6, Tổng thống Mỹ đã có lời phát biểu trước phóng viên về các cuộc biểu tình bạo loạn liên quan đến cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Vào hôm 1/6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã phát biểu tại Nhà Trắng sau 1 tuần Mỹ trải qua cơn ác mộng với hàng loạt cuộc biểu tình, bạo động diễn ra liên quan đến cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump tuyên bố, chính quyền Mỹ đang huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn tình trạng bạo loạn và cướp bóc. "Tôi đang huy động toàn bộ nguồn lực ở cả địa phương và liên bang, dân sự và quân đội, để bảo vệ quyền của của những người Mỹ tuân thủ luật pháp", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng dọa sẽ dùng tới quân đội để trấn áp bạo loạn. "Nếu một thành phố hay một bang không thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ mạng sống và tài sản của người dân của họ, tôi sẽ triển khai quân đội Mỹ và nhanh chóng giải quyết vấn đề cho họ", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump lên tiếng về cái chết của người đàn ông bị cảnh sát Mỹ ghì chết: "Tôi là Tổng thống của luật pháp và sẽ chiến đấu bảo vệ các bạn" - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng vào hôm 1/6.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng ông đang triển khai hàng nghìn binh sĩ vũ trang hạng nặng, các nhân viên quân sự và sĩ quan hành pháp để ngăn chặn bạo loạn, hôi của, phá phách, tấn công và hủy hoại tài sản.

Về cái chết của ông George Floyd, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông "cam kết đầy đủ" về việc sẽ đảm bảo công bằng cho người đàn ông da màu tử vong hôm 25/5 sau khi bị cảnh sát ghì đầu trong 8 phút 46 giây. Tuy nhiên, ông Trump tin rằng những đối tượng cướp bóc và biểu tình bạo lực đang rời xa mục tiêu trên.

"Tất cả người Mỹ đều bức xúc và ghê sợ trước cái chết tàn khốc của George Floyd. Chính quyền của tôi cam kết sẽ mang lại đầy đủ công lý cho anh ấy và gia đình anh ấy, công lý sẽ được thực thi. Anh ấy sẽ không chết trong vô vọng. Nhưng chúng tôi không thể cho phép những tiếng khóc chính đáng của người biểu tình hòa bình bị nhấn chìm bởi đám đông giận dữ. Nạn nhân đau khổ nhất của bạo loạn chính là công dân yêu hòa bình tại những cộng đồng nghèo nhất của chúng ta. Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ họ an toàn. Tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ các bạn", ông Trump nói.

"Tôi là tổng thống của luật pháp và trật tự và là đồng minh của tất cả những người biểu tình ôn hòa", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Ông Trump lên tiếng về cái chết của người đàn ông bị cảnh sát Mỹ ghì chết: "Tôi là Tổng thống của luật pháp và sẽ chiến đấu bảo vệ các bạn" - Ảnh 2.

Về cái chết của ông George Floyd, Tổng thống Trump hứa sẽ đem đến công bằng cho người đã khuất.

Sau bài phát biểu tại Vườn Hồng, Tổng thống Trump cùng một số quan chức đã đi bộ qua Công viên Lafayette, đối diện với Nhà Trắng để tới Nhà thờ St. John, với cuốn Kinh Thánh trên tay. Đây là hai địa điểm xảy ra biểu tình gần Nhà Trắng và là nơi người biểu tình tụ tập, la hét, đốt phá những ngày qua.

Ông Trump lên tiếng về cái chết của người đàn ông bị cảnh sát Mỹ ghì chết: "Tôi là Tổng thống của luật pháp và sẽ chiến đấu bảo vệ các bạn" - Ảnh 3.

Tổng thống Trump đi bộ tới Nhà thờ St. John.

Ông Trump lên tiếng về cái chết của người đàn ông bị cảnh sát Mỹ ghì chết: "Tôi là Tổng thống của luật pháp và sẽ chiến đấu bảo vệ các bạn" - Ảnh 4.

Cuốn Kinh thánh trên tay Tổng thống Mỹ.

Nguồn: CNBC

Chia sẻ