Đứa trẻ sợ hãi không có người thân bên cạnh cứ khóc nức nở với chiếc điện thoại di động cầm chặt trong tay.
Lời giải thích về cách ăn mặc và trang điểm như phụ nữ của ông bố đơn thân khiến cho nhiều người càng thêm hoang mang và lo lắng.
Thấm thoát đã đón 4 cái Tết ngoài đường, dù cái Tết của anh và bé Trang mấy năm qua không có người vợ bên cạnh nhưng hi vọng về tương lai cho con một mái ấm để trở về chưa bao giờ vụt tắt.
Một bài học to lớn nhất mà ông bố đơn thân này đã truyền tải sâu sắc đến con gái mình chính là tinh thần vượt khó và ý thức tự lực tự cường.
Ông bố đơn thân thấy "dị ứng" với những người bỏ con ở nhà cho ông bà hay người giúp việc, thậm chí chi mười mấy triệu cho con vào những lớp nhà trẻ 5 sao để đi làm kiếm tiền.
Sau loạt ảnh đi ăn cùng con gái của Giả Nãi Lượng được chia sẻ, Lưu Khải Uy bất ngờ được netizen "réo gọi".
Hàng tháng chi tiêu cá nhân, gia đình và tiền ăn học cho các con tiêu tốn của ông bố 2/3 số lương ….
"Một tháng rồi, em có biết trong anh toàn là nỗi nhớ, toàn là niềm đau, toàn là những giọt nước mắt khi đêm tàn, trăng treo. Một tháng rồi mà anh vẫn chưa có thể chấp nhận được sự thật. Cũng một tháng rồi anh không được ôm cả hai mẹ con em ngủ."
Hai năm trước, Hải nhận nuôi ba anh em Hiếu, Huy và Hào khi mẹ các em qua đời vì suy thận, ba đi làm xa và không đảm bảo được việc nuôi dạy các con. Làm một ông bố đơn thân ở tuổi đôi mươi, với Hải, đó là trải nghiệm tuyệt vời và thú vị.
Vài ngày gần đây, những dòng tâm sự xót xa của một ông bố trẻ trên diễn đàn của chị em đã khiến nhiều người quan tâm và đồng cảm. Cảnh “gà trống nuôi con” như anh không phải là hiếm, nhưng câu chuyện của anh vẫn mang sắc màu buồn lạ…