Hỏi "xoáy" Đào Phi Hải - “ông bố đơn thân” 23 tuổi đã có tới 3 cậu con trai

Trang Linh,
Chia sẻ

Hai năm trước, Hải nhận nuôi ba anh em Hiếu, Huy và Hào khi mẹ các em qua đời vì suy thận, ba đi làm xa và không đảm bảo được việc nuôi dạy các con. Làm một ông bố đơn thân ở tuổi đôi mươi, với Hải, đó là trải nghiệm tuyệt vời và thú vị.

ông bố đơn thân
 Đào Phi Hải (Bin Pop) là một vũ công sáng giá và được giới trẻ yêu thích, từng gây ấn tượng trong cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance. 

Mới bước sang tuổi 23 chưa lâu, nhưng anh chàng vũ công trẻ này đã có 3 năm làm “cha đơn thân” của 3 đứa trẻ Lê Hiếu (16 tuổi), Lê Huy (12 tuổi) và Lê Hào (9 tuổi). Khi mẹ của các em mất vào cuối năm 2013 vì bệnh suy thận, ba các em đi làm xa và không đảm bảo được việc nuôi dạy các con, Hải đã nhận cưu mang 3 đứa trẻ không cùng huyết thống. 

Anh chàng vũ công trẻ tuổi bỗng trở thành ông bố đơn thân của 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, kiêm luôn việc dìu dắt chúng làm nghệ thuật.


23 tuổi, Đào Phi Hải đã trở thành một người bố đơn thân, theo một cách rất đặc biệt. Hải có thể chia sẻ kỹ hơn về cơ duyên giữa Hải và các con không? 

Mình và 3 đứa nhỏ gặp nhau ở một cuộc thi truyền hình thực tế. Hai đội nhảy của mình và 3 bé (Nhóm 3 thiên thần) đối đầu với nhau ở cuộc thi đó. Lúc đó mẹ các bé bị suy thận thời kỳ cuối, ba thì đi làm xa. Nhà các bé ở Biên Hòa (Đồng Nai), mẹ lại bệnh nặng không thể thường xuyên lên chăm sóc các con nên tụi mình đứng ra lo cho tụi nhỏ để tham gia cuộc thi tốt hơn. Sau từng vòng, từng vòng thi, mình và tụi nhỏ càng thân nhau. Cô Uyên (mẹ các bé) cũng quý mình, hay mời mình xuống nhà ăn những món do chính tay cô làm. Sau một thời gian mình hay xuống chơi với gia đình, tình cảm càng ngày càng gắn bó hơn.

Không lâu sau, cô Uyên bị bệnh càng ngày càng nặng. Một ngày, có lẽ cảm thấy mình không sống lâu hơn được nữa, cô nắm tay mình và nói, nửa đùa nửa thật: “Có gì sau này Hào theo anh Bin, anh Bin nuôi nhé!”. Rồi cô mất. Có những mối gắn kết rất lạ giữa người này với người kia, ngay từ lần đầu gặp gỡ mà mình không giải thích được. Không lâu sau, mình quyết định đưa mấy nhóc lên thành phố Hồ Chí Minh với mình, để chúng được đi học và theo đuổi đam mê nhảy múa. Mình tin, ở đây, tương lai của chúng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều! 

Hải chia sẻ về tính cách của 3 đứa nhỏ nhé! Một ngày của bốn cha con diễn ra như thế nào? 

Bé Huy (bé giữa) hay chọc bé Hào (bé út) khóc nhè, còn Hiếu (anh lớn) thì hay đánh. Mình thường gọi chúng là thánh chọc, thánh khóc và thánh đánh. (Cười) 
Sáng sáng, mình chở bé Hào đi học rồi về nhà. Khoảng 9 đến 12 giờ, Hải và hai cậu anh (bé Hiếu và bé Huy) đi tập nhảy. 16 giờ, Hải đi rước bé Hào về rồi chở Hiếu và Huy đi học lúc 18 giờ. Buổi tối, Hải đi dạy nhảy. Cả bốn cha con sẽ về nhà khoảng chừng 22 giờ đêm.


Câu chuyện vũ công Đào Phi Hải nhận nuôi 3 đứa trẻ mất mẹ làm lay động nhiều trái tim.

Rõ ràng, việc Hải nhận nuôi 3 đứa trẻ là hành động đẹp của một trái tim nhân ái, nhưng có chút nào trong quyết định đó là sự bồng bột của tuổi trẻ không?

Giờ suy nghĩ lại về khoảng thời gian đấy, quả thật quyết định này quá bồng bột! Nhưng nếu lúc đó Hải không làm, có lẽ tụi nhỏ đã không có cuộc sống tốt như bây giờ. Hải cũng không bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó.

ông bố đơn thân
Ba vũ công nhí đang được "ba Hải" nuôi dạy, chăm sóc.

Nhờ Hải chăm sóc 3 đứa trẻ là ý của mẹ chúng, còn cha ruột của chúng thì sao? 

Mấy đứa gọi Hải là "ba Bin" còn ba ruột là "ba Minh". Giữa Hải và ba ruột của mấy bé không có sự “cạnh tranh” nào về tình cảm cả (cười). Chú Minh (ba ruột các bé) rất cảm kích về những việc Hải đang làm và cũng giúp đỡ rất nhiều. Dù ở xa nhưng chú cũng hay gởi tiền để chăm lo cho mấy đứa. Mỗi tuần, mấy đứa cũng sắp xếp về thăm ba một lần.

Là một người trẻ, lại chưa có gia đình, khi nhận 3 đứa trẻ làm con nuôi, chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy chúng, khó khăn lớn nhất của Hải là gì? Hải làm thế nào để chúng coi Hải như một người cha, đặc biệt là cậu bé đang ở tuổi dậy thì - tuổi nhiều thay đổi và ương bướng?

Khi quyết định trở thành một ông bố đơn thân theo cách đặc biệt này, mình gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Khó khăn lớn nhất lúc đầu là về kinh tế, khó thứ hai là về việc giáo dục.

Về phần kinh tế, mình cố gắng nỗ lực nhiều hơn, mở các lớp dạy nhảy, đi diễn và biên đạo cho nhiều cuộc thi. Bên cạnh đó, mình cũng được thầy dạy nhảy và nhiều anh em vũ công hỗ trợ, nên kinh tế hiện nay là đủ trang trải cho cuộc sống của 4 cha con, chứ không có dư cho bản thân. Về phần giáo dục, mình cũng không lớn hơn tụi nhỏ quá nhiều tuổi, chưa có kinh nghiệm chăm sóc, dạy dỗ trẻ nên ba mẹ và thầy nhảy cũng hỗ trợ nhiều trong việc dạy dỗ mấy đứa.

ông bố đơn thân
Bé Hào, bé út thân thiết nhất với ba Hải.

em1.jpg

Hai anh em Huy - Hào chơi với nhau ở nhà.


Đã có khi nào chúng cãi lại hay làm gì khiến Hải buồn lòng chưa?

Có chứ, rất nhiều lần luôn, vì tụi nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì, tính khí thất thường. Tuy nhiên, chúng cũng hiểu chuyện, chỉ sau 1 - 2 tiếng, hiểu ra vấn đề, chúng lại xin lỗi Hải.

Hải nghĩ, bài học quan trọng nhất mà bạn đã dạy cho tụi nhỏ là gì?

Bài học quan trọng nhất là đừng bao giờ tự cao, đừng nghĩ rằng mình đã giỏi mà ngưng học hỏi. Học hỏi là thứ sẽ giúp mình cả đời.

Ngược lại, việc làm một người "cha đơn thân" của 3 đứa nhỏ đã dạy cho Hải điều gì? Bản thân bạn có khác biệt hơn so với trước kia không?

Việc làm một người cha đơn thân, đúng vậy, đã làm cho Hải thay đổi con người mình. Từ khi có tụi nhỏ, Hải thấy mình bản lĩnh hơn, đứng đắn hơn so với độ tuổi của mình, và luôn ý thức, mình phải làm một tấm gương sáng cho tụi nhỏ noi theo.

Vậy còn chuyện yêu đương, hẹn hò của ông bố đơn thân thì sao, có gặp trở ngại không?

Có chứ! Chuyện yêu đương của mình có đôi chút trở ngại, ít đi chơi, ít có thời gian, không gian gặp gỡ hay thể hiện tình cảm riêng tư với bạn gái hơn (cười lớn). Nhưng bạn gái Hải hiểu và chấp nhận điều đó. Cô ấy cũng chủ động giúp đỡ Hải rất nhiều trong việc chăm sóc tụi nhỏ. 

ông bố đơn thân
Đào Phi Hải chia sẻ, anh hạnh phúc vì đã quyết định trở thành "cha đơn thân" ở tuổi 20.

anh4-8170-1442548758.jpg

Những khoảnh khắc đời thường của ba cha con.


Bạn có bao giờ nghĩ, việc chăm sóc bọn trẻ là rào cản cho thành công của bạn trong tương lai không, khi bạn vẫn đang trên con đường tìm kiếm thành công cho mình?

Thành công, đối Hải là đủ bản lĩnh làm điều mình nghĩ, thế là đủ rồi! Và hiện giờ, Hải đang thực hiện được những điều đó. Tụi nhỏ chưa bao giờ là rào cản cả!

Đã bao giờ Hải đứng trước nghi vấn nhận nuôi và dạy nghề cho 3 đứa trẻ là một chiêu để đánh bóng tên tuổi chưa? Bạn nghĩ gì về luồng thông tin này?

Thật may là chưa ai nói với mình điều này cả! Nếu như câu chuyện tình người này không thật thì sẽ không bao giờ chạm đến một trái tim nào cả. Vậy nên, tốt nhất chuyện mình làm thì mình hiểu, gia đình mình hiểu, thầy mình hiểu, bạn bè và những người yêu mến mình hiểu. Quan trong nhất là ba đứa nhỏ hiểu. Vậy thôi! Hải nghĩ, mình không cần giải thích nhiều với những người nghĩ về chuyện này theo cách đó.

Sau này, khi Hải có gia đình riêng và những đứa con của riêng mình, Hải có nghĩ rằng, 3 đứa nhỏ sẽ vẫn còn chỗ trong cuộc đời của mình không?

Khi gặp Hải, 3 đứa đều đã biết nhảy rồi, nên Hải chỉ huấn luyện, dìu dắt thêm để chúng phát triển tiềm năng thôi. Nhảy múa đã đưa chúng đến với cuộc đời của Hải, nên sau này, dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn trong cuộc đời Hải sẽ vẫn có chỗ riêng dành cho 3 đứa con này rồi! (Cười)

ông bố đơn thân
Nhảy múa không chỉ là sự nghiệp, nó còn là cơ duyên đưa Hải đến với 3 cậu con nuôi của mình.

Nhảy múa là gì trong cuộc đời của bạn? 

Nhảy múa gần như đã thay đổi cuộc đời Hải. Từ một đứa bé nhút nhát, mình đã trở nên hoạt bát, năng động. Nhảy giúp mình có nhiều bạn bè, có nhiều niềm vui, có mục tiêu phấn đấu, có ước mơ, có 3 đứa nhỏ nữa chứ!

Dự định tương lai (gần) của Hải là gì? Trong tương lai đó, tụi nhỏ đóng vai trò như thế nào?

Trong tương lai gần, dự định của Hải là kiếm thật nhiều tiền để cho tương lai xa. (Cười lớn) Tụi nhỏ là người nhắc nhở và động viên tinh thần mình để đạt mục tiêu. Chỉ cần nhìn thấy chúng mỗi ngày, mỗi ngày Hải đều cố gắng nhiều hơn.

ông bố đơn thân
Nhảy múa đã thay đổi cuộc đời của Đào Phi Hải.
 
Hải hãy hình dung cuộc đời mình khi gạt đi nhảy múa và 3 đứa nhỏ?

Wow, khó quá! Nhưng chắc chắn là không giống bây giờ rồi! Mình cũng không nghĩ ra mình sẽ ra sao, là người như thế nào nếu không có nhảy múa và 3 đứa nhỏ. Chắc mình cũng chỉ là một nhân viên công sở, đi làm văn phòng như mọi người bình thường vậy thôi!

Cảm ơn Hải vì cuộc trò chuyện thú vị. Chúc 4 cha con hạnh phúc và chúc những ước mơ của bạn sớm thành hiện thực.

Chia sẻ