Làm việc cần mẫn gần 30 năm, người đàn ông nhận được quà kỷ niệm đáng buồn, cử chỉ sau đó mới gây xúc động

Thạch Anh,
Chia sẻ

Kevin Ford, một nhân viên 60 tuổi của chuỗi cửa hàng ăn nhanh đến từ Nevada, bắt đầu làm việc với tư cách ông bố độc thân để giành quyền nuôi 2 đứa con đầu lòng.

Một nhân viên lâu năm của chuỗi cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng tại Mỹ mới đây đã nhận được món quà kỷ niệm thâm niên 27 năm - sau khi không bỏ lỡ bất kỳ một ca làm nào.

Điều đáng nói là món quà đó gây phẫn nộ cho cộng đồng khi được đăng tải lên internet. Theo đó, ông nhận được một vé xem phim, túi kẹo, cốc cà phê giữ nhiệt, dây đeo thẻ và vài cây bút như một món quà "cảm ơn" của hãng cho từng ấy năm phục vụ tận tụy của mình.

Người đàn ông này đã làm việc liên tục tại một chi nhánh cửa hàng từ những năm 30 tuổi để kiếm tiền giành quyền nuôi 2 đứa con.

Chia sẻ với một trang tin địa phương, Ford cho biết ông "hạnh phúc và biết ơn" khi nhận được món quà. 

"Có những người tôi đã làm việc với 20 hoặc 30 năm và họ không nhận được gì. Tôi hạnh phúc với bất cứ thứ gì" - ông nói.

Làm việc cần mẫn suốt gần 30 năm tại chuỗi đồ ăn nhanh, người đàn ông nhận được quà kỷ niệm là gói kẹo, hành động sau đó của cộng đồng mới thực sự ấm lòng - Ảnh 2.

Ông cho biết mình rất xúc động vì sự quan tâm của cộng đồng.

Tuy nhiên, phần quà đó đã bị cộng đồng lên án là "buồn thảm" và "đáng xấu hổ". Một người dùng mạng còn lên tiếng: "Đây là tất cả những gì các anh có thể làm cho người đàn ông này à?". Người khác gợi ý ông ấy xứng đáng có cửa hàng nhượng quyền của riêng mình hoặc một chuyến đi được đài thọ 100%.

Sau đó, cộng đồng đã tập hợp lại và góp sức giúp đỡ người đàn ông này khi con gái Ford - Seryna - quyết định lập một trang GoFundMe để kêu gọi quyên góp món quà mọi người nghĩ ông xứng đáng được nhận.

Kết quả ấm lòng là có hơn 4.000 lượt quyên góp được ghi nhận, với tổng số tiền lên tới 150.000 USD (gần 3,5 tỷ đồng). Ông nói mình sẽ dùng số tiền chi trả cho các cháu đi học đại học.

Chia sẻ về sự quan tâm của cộng đồng, Ford nói: "Tôi đã khóc suốt 3 ngày qua. Tôi không thể tin được. Tôi thực sự không thể".

Ông cũng không thể giải thích làm thế nào mình chưa bao giờ bỏ lỡ một ca làm trong 27 năm tận tụy. Ông nói: "Bản thân tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết bằng cách nào tôi đã làm được! Có lẽ tôi là một người máy? Tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ 1 ngày nào. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể, dù phải làm gì".

Làm việc cần mẫn suốt gần 30 năm tại chuỗi đồ ăn nhanh, người đàn ông nhận được quà kỷ niệm là gói kẹo, hành động sau đó của cộng đồng mới thực sự ấm lòng - Ảnh 3.

Kevin và con gái Seryna Ford.

Theo lời con gái Ford, mặc dù gia đình đã dần mở rộng nhưng ông vẫn tiếp tục làm công việc tại chuỗi nhà hàng đó vì chính sách bảo hiểm y tế "tuyệt vời" của họ. Ngoài ra, mặc dù có vẻ ngoài khá trẻ, người đàn ông này cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu và việc bỏ ngang sẽ khiến ông mất phần lương hưu của mình.

Trong khi gia đình không hề có ý muốn xin tiền, con gái ông chỉ nhấn mạnh nếu mọi người muốn dành những lời tốt đẹp, họ có thể chúc Kevin sớm gặp được các cháu mình.

Seryna cũng bày tỏ lòng xúc động và cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã hỗ trợ cha cô. Trong một bài đăng hôm thứ 6 24/6 tuần trước, cô nói: "Tôi thực sự không thể tin được điều này. Tất cả các bạn đang thay đổi cuộc sống của ông ấy! Cảm ơn tất cả các bạn! Hơn một triệu lần, CẢM ƠN CÁC BẠN !!!".

Nguồn: Mirror

Chia sẻ