Nuối tiếc ngày 30: Cụ bà bán hàng tại quầy đồ uống hơn 60 năm bỗng phải nghỉ việc để nhường chỗ cho máy bán hàng tự động!

Quiry,
Chia sẻ

Câu chuyện về cụ bà đặc biệt này hẳn sẽ làm chúng ta tiếc nuối nhưng cũng ấm lòng trong ngày cuối năm!

Theo trang Must Share News, Pearl Chang - một người Singapore chia sẻ trên Facebook rằng bà của cô đã làm việc trong căng tin trường nữ sinh Trung Quốc - Singapore từ những năm 1950. Điều đó đồng nghĩa với bà của cô có thâm niên hơn 60 năm!

Nuối tiếc ngày 30: Cụ bà bán hàng tại quầy đồ uống hơn 60 năm bỗng phải nghỉ việc để nhường chỗ cho máy bán hàng tự động! - Ảnh 1.

Pearl Chang còn cho biết thêm bà của cô sẽ thức dậy rất sớm vào buổi sáng và đi đến trường để bán đồ uống cho học sinh, giáo viên và du khách ở đó. Ngay cả khi có sự kiện, bà của cô vẫn ở đó làm việc. 

Tuy nhiên vào tháng 6 năm 2019, nhà trường đã nói chuyện với cụ bà để hỏi xem liệu cụ có muốn làm ở canteen nữa không. Đi kèm với đó là một vài điều kiện từ phía trường. Điển hình như cụ chỉ được cho phép bán nước ấm nóng chứ không được bán nước lạnh với lý do "quản lý nói thế". Hơn nữa, cụ bà phải chia sẻ gian hàng cho các nhà cung cấp khác nữa. Bằng không, sẽ bị sập tiệm!

Nuối tiếc ngày 30: Cụ bà bán hàng tại quầy đồ uống hơn 60 năm bỗng phải nghỉ việc để nhường chỗ cho máy bán hàng tự động! - Ảnh 2.

Điều đáng nói là bà của Pearl Chang đã mắc chứng mất ngủ sau khi nghe lời yêu cầu của nhà trường. Pearl còn nói bà của cô rất yêu những học sinh đã mua đồ uống từ quầy hàng của bà. 60 năm trôi qua, bà không hề tăng giá dù mọi thứ đã lạm phát quá nhiều. Đơn giản chỉ bởi cụ thích được học sinh vây quanh mình.

"Cụ rất thích mỗi khi học sinh tặng thiệp cho cụ hoặc cựu học sinh quay về thăm trường. Tất cả những chuyện nhỏ này thực sự khiến cụ hạnh phúc dù bà không nói ra nhiều." - Pearl cho biết.

Và như một hệ luỵ khó tránh, tháng 11/2019, quầy bán nước uống của cụ đã bị đóng. Không lâu sau, vị trí đó được thay thế bằng máy bán hàng tự động - đồ uống lạnh khiến học sinh không khỏi buồn bã.

Nuối tiếc ngày 30: Cụ bà bán hàng tại quầy đồ uống hơn 60 năm bỗng phải nghỉ việc để nhường chỗ cho máy bán hàng tự động! - Ảnh 3.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 21/1/2020 vừa qua, học sinh bắt đầu một bản kiến nghị trực tuyến về việc đưa quầy hàng trở lại. Chiến dịch này tuy đã kết thúc nhưng thu về được hơn 200 người ủng hộ. Học sinh còn chỉ ra rằng thật trớ trêu về cách trường bắt đầu bán đồ uống từ máy bán hàng tự động mặc dù muốn giảm đồ uống có đường.

Hiện câu chuyện này vẫn còn được bàn tán xôn xao và chúng ta cùng hi vọng cụ bà ít nhiều sẽ lấy lại được công việc gắn bó hơn 60 năm của mình. Nếu được, chắc chắn cụ sẽ cực kỳ hạnh phúc. 

Liệu chị em công sở có yêu thích một công việc gì đó để 60 năm sau bạn vẫn tràn đầy nhiệt huyết không?

Nuối tiếc ngày 30: Cụ bà bán hàng tại quầy đồ uống hơn 60 năm bỗng phải nghỉ việc để nhường chỗ cho máy bán hàng tự động! - Ảnh 4.

Theo W.O.B

Chia sẻ