Nàng công sở bị đuổi việc ngày 29 Tết vì không đồng ý đến xông nhà cho sếp nhưng cô chỉ nói một câu khiến lão điếng người!

Quiry,
Chia sẻ

Dường như nắm được điểm yếu của sếp nên nàng công sở rất dứt khoát và quyết trị bằng được lão ta!

Ngân Giang là một nhân viên thuộc khối sale của công ty X, cô vẫn còn độc thân và hiện tại sống ở Hà Nội. Giang mồ côi cha mẹ từ sớm nên cô đã sống một mình bao năm qua. Mặc dù chỉ có một mình nhưng cứ đến dịp Tết, Ngân Giang chuẩn bị vẫn tươm tất và chỉn chu.

Ở công ty Giang có một ông trưởng bộ phận năm nay ngoài 40 tuổi, đã có vợ và con trai lớn đi du học. Ông này nổi tiếng là dê xồm và mê tín, đúng là bao thói xấu tụ hết về người đàn ông ấy. Nhưng vì từ lúc vào làm đến nay là 6 tháng nhưng Giang chưa thấy gã đả động đến mình nên cô cũng không nghĩ ngợi chi.

Đùng một cái, vào ngày 28 Tết, trước khi đi làm buổi cuối năm về, sếp gọi riêng Giang vào phòng và nhờ cô năm nay xông nhà hộ hắn. Sở dĩ lão chọn Giang vì hắn nói "Cả công ty có mỗi tuổi em hợp với tuổi anh với lại năm nay là Canh Tý nên anh chọn con chuột xông nhà cho may! Hơn nữa anh thấy em xinh đẹp, giỏi giang nên chắc em sẽ sẵn lòng giúp anh đúng không?"

Nàng công sở bị đuổi việc ngày 29 Tết vì không đồng ý đến xông nhà cho sếp nhưng cô chỉ nói một câu khiến lão điếng người! - Ảnh 1.

Ban đầu Giang nghĩ mọi chuyện cũng chỉ bình thường thôi và cô nói rằng vì phải chuẩn bị cúng giao thừa, đi chùa nên có gì thì hẹn sáng mùng 1 qua nhà. Nhưng sếp không đồng ý, hắn ta muốn Giang đến xông đất ngay đêm 30 rạng sáng mùng 1 và phải ở lại đến sáng mai để "lưu may mắn" trong nhà.

Nghe đến đây, Giang đã nghi ngờ nhưng cô vẫn chỉ bảo hãy cho cô thời gian suy nghĩ. Về nhà, khi được bạn bè tư vấn, cô biết rằng lão sếp chắc chắn có ý đồ xấu gì đó. Mặt khác, cô lén điều tra vợ sếp thì biết vợ ông ta đã đi sang Úc thăm con trai và đón Tết bên đó, nên năm nay nhà chỉ có một người là sếp!

Ngày 29 Tết, sếp lại gọi điện quấy rầy Giang nhưng Giang kiên quyết từ chối. Thấy thái độ nhân viên cấp dưới như vậy, sếp gằn giọng "Vậy thì ra Tết khỏi đi làm! Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, cô chính thức bị sa thải!"

Nàng công sở bị đuổi việc ngày 29 Tết vì không đồng ý đến xông nhà cho sếp nhưng cô chỉ nói một câu khiến lão điếng người! - Ảnh 2.

Những tưởng Giang sẽ van nài sếp nhưng không, mọi thứ cô đã chuẩn bị sẵn. Giang đanh giọng nạt lại qua điện thoại: "Anh nói thêm câu nữa tôi gọi điện ngay cho vợ anh, anh đừng tưởng tôi không biết anh định làm gì! Còn đuổi việc à, thoải mái thôi. Nhưng tôi e rằng anh không thắng nổi tôi trong vụ kiện đâu vì ngày xưa tôi học Luật mà anh quên rồi à? Hơn nữa tôi không làm chỗ anh thì còn đầy chỗ. Chào anh!"

Nàng công sở bị đuổi việc ngày 29 Tết vì không đồng ý đến xông nhà cho sếp nhưng cô chỉ nói một câu khiến lão điếng người! - Ảnh 3.

Bên đầu dây kia, lão sếp điếng người vì nhân viên cấp dưới đã vạch tẩy ý đồ thâm hiểm xấu xa của mình. Hắn ta đành ngậm ngùi và nhắn tin xin lỗi Giang. Nhưng chẳng đời nào Giang chịu. Ra Tết, cô sẽ đi tìm công việc mới. Làm việc với loại sếp kiểu này sớm muộn cô cũng sẽ bị hãm hại mà thôi!

Đừng vì nể sếp mà dễ dàng thương thảo với những kẻ không ra gì nhé các chị em công sở ơi!

Nàng công sở bị đuổi việc ngày 29 Tết vì không đồng ý đến xông nhà cho sếp nhưng cô chỉ nói một câu khiến lão điếng người! - Ảnh 4.

Chia sẻ