Nếu bạn nghĩ rằng sau khi đã lên đồ xong xuôi đâu đấy, dẫn được cặp sinh ba ra đến cửa là đã ngon nghẻ thì suy nghĩ ấy đã quá sai rồi.
Khi ra phòng khách tìm các con thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cảnh tượng khủng khiếp.
Nhìn 3 cô con gái nằm ngủ ngoan ngoãn, đáng yêu trên giường, người mẹ hẳn phải hạnh phúc lắm, thế nhưng có điều gì lại khiến cô chạnh lòng?
Việc mang thai, sinh nở, chăm sóc một đứa trẻ đã vất vả, cuộc sống của một bà mẹ sinh 3 chắc chắn còn vất vả gấp nhiều lần.
Cư dân mạng ban đầu vô cùng ngưỡng mộ người mẹ nhưng nhìn sang nửa còn lại của chiếc giường rộng, ai nấy lại bùi ngùi thương cô hơn.
Ai bảo chỉ có trẻ con mới thích bày trò nghịch ngợm. Người lớn đôi khi cũng tinh nghịch lắm đấy.
Cả 3 cô bé đều sở hữu ngoại hình xinh xắn, sàn sàn tuổi và lại rất hay diện đồ đôi nên việc mọi người nhầm các bé là chị em sinh ba cũng là điều dễ hiểu.
Ba cậu con trai của anh John Hùng Trần hiện đã được hơn 6 tháng tuổi, rất kháu khỉnh và dễ thương.
Trải qua một hành trình vất vả, vợ chồng anh Dương được cái kết viên mãn với sự chào đời của 3 cô con gái xinh xắn, đáng yêu.
Tưởng chỉ là việc cỏn con không có gì vất vả, ấy thế mà ông bố này loay hoay cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.