BÀI GỐC Tôi quyết định ly hôn sau một lần ngã xe, cả 2 bên nội ngoại đều chỉ trích nhưng không ai hiểu thâm ý sâu xa trong đó

Tôi quyết định ly hôn sau một lần ngã xe, cả 2 bên nội ngoại đều chỉ trích nhưng không ai hiểu thâm ý sâu xa trong đó

Trong điện thoại, mẹ chồng cứ "ô hay... ô hay... sao lại thế?".

10 Chia sẻ

Nửa đêm, con khóc quấy đòi bố, tôi gọi video cho chồng thì phát hiện sự thật cay đắng

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi đã tha thứ cho chồng nhiều lần nhưng anh không hề trân trọng.

Chồng tôi từng có một đời vợ. Họ chia tay trong êm thấm nên tình cảm không bị rạn nứt nhiều. Họ vẫn dành cho nhau sự tin tưởng và tôn trọng. Lúc yêu nhau, thấy anh và vợ cũ vẫn hay gọi điện, nhắn tin lịch sự, còn quan tâm nhau, tôi rất bất ngờ. Tôi khó chịu thì chồng lại bảo tôi đừng khắt khe quá. Tuy anh và chị ấy không còn tình cảm yêu đương nhưng cũng còn cái nghĩa và con chung. Tôi cũng từng đắn đo trước lời cầu hôn của chồng. Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ, anh đã từng ly hôn một lần thì chắc chắn sẽ trân trọng cuộc hôn nhân thứ 2. 

Ngày cưới, anh lấy lý do đã từng tổ chức lễ cưới một lần để biện minh cho việc anh không mời bạn bè, đồng nghiệp. Có vài người thân thiết lắm, anh mới mời nhưng cũng không đưa thiệp mà chỉ mời miệng. Họ nể tình nên vẫn đến lễ cưới, tiền mừng cưới thì bị ít đi. Tôi biết chuyện này qua lời kể của một chị đồng nghiệp công ty anh.

Lấy nhau rồi, tôi càng lúc càng thấy bực bội chỉ vì chồng thường xuyên qua lại với vợ cũ. Anh ấy nói vì con. Dù đã ly hôn, anh cũng không muốn trở thành một người cha vô trách nhiệm. 

Nửa đêm, con khóc quấy đòi bố, tôi gọi video cho chồng thì phát hiện sự thật cay đắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bầu bì, sinh con, chồng vẫn chia sẻ khoảnh thời gian chăm sóc vợ con với con riêng và vợ cũ. Đôi lúc, tôi thấy anh cứ như "một chân đạp 2 thuyền". Tuy nhiên lúc đó, chồng tôi chỉ đến nhà vợ cũ vào ban ngày thôi, chưa bao giờ ở lại đêm.

Mấy ngày trước, chồng tôi bảo phải trực đêm ở công ty. Dự án nhiều quá, anh cần giải quyết cho xong. Tôi tin tưởng chồng, bởi anh cũng thường trực đêm, tháng nào trực nhiều thì lương cao hơn.

Hôm đó, con gái tôi bị sốt, con bé cứ khóc đòi ba. Cực chẳng đã, tôi đành gọi điện cho chồng. Và rồi người bắt máy lại là vợ cũ của anh. Chị ấy hỏi tôi gọi điện có việc gì không? Tôi sửng sốt, hỏi tại sao anh ấy lại ở nhà vợ cũ? Chị ấy ngập ngừng rồi tắt máy.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi về. Anh ấy rối rít giải thích, bảo là con trai đòi quá, anh ấy mới phải ngủ lại. Anh khẳng định chỉ ngủ với con, chứ không ngủ với vợ cũ. Tôi uất ức đến bật khóc. Vẫn không thể chấp nhận được việc chồng lừa dối mình để ở lại nhà vợ cũ.

Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi chưa thể nói chuyện với nhau. Tôi hụt hẫng, đau đớn quá. Có phải tôi đang ích kỉ không? Hay chồng tôi mới là người sai?

Chia sẻ