"Nữ thần gợi cảm" một thời Lee Hyori khóc nức nở, buồn bã thừa nhận đã già ở tuổi 44

Ngân Thơ,
Chia sẻ

Lee Hyori thừa nhận bản thân đã không còn trẻ như thời mới ra mắt.

Trong chương trình thực tế "Seoul Check-in", Lee Hyori buồn bã chia sẻ về buổi tổng duyệt MAMA của mình và Uhm Jung Hwa: 

"Hôm đó em đã làm việc chăm chỉ. Nhưng em cảm thấy hơi kỳ lạ. Vẫn là "10 Minutes", "U-Go-Girl" và "Bad Girl", nhưng khuôn mặt của em bây giờ đã già đi". Ngay sau đó, Uhm Jung Hwa hét lên: "Em không già chút nào". 


"Nữ thần gợi cảm" một thời Lee Hyori khóc nức nở, buồn bã thừa nhận đã già ở tuổi 44 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Lee Hyori vẫn tiếp tục thừa nhận bản thân không còn trẻ: "Những đứa trẻ của Street Woman Fighter trông không hề mệt mỏi cho dù chúng có tập bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên em đến Paju Studio. Tất cả các nhân viên đều trẻ và em không thân với họ. Thế giới đã thay đổi, nhưng em cảm thấy mình là người duy nhất lạc lõng. Em cảm thấy thực sự kỳ lạ".

"Nữ thần gợi cảm" một thời Lee Hyori khóc nức nở, buồn bã thừa nhận đã già ở tuổi 44 - Ảnh 3.

Đàn chị Uhm Jung Hwa cũng cười đồng cảm với suy nghĩ của Lee Hyori: "Em nghĩ rằng tôi không biết điều đó? Nhưng nếu em cứ tập trung vào nó quá nhiều thì em là người duy nhất cảm thấy chán nản. Đó không phải là thứ mà chúng ta có thể thay đổi". Sau khi nghe Uhm Jung Hwa tâm sự, Lee Hyori đã khóc vì cảm thấy có lỗi với đàn chị.

"Nữ thần gợi cảm" một thời Lee Hyori khóc nức nở, buồn bã thừa nhận đã già ở tuổi 44 - Ảnh 4.

Ngạc nhiên trước những giọt nước mắt của Lee Hyori, Uhm Jung-hwa mỉm cười: "Tại sao em lại khóc?". Lee Hyori liên tục lau nước mắt và nói: "Vì đã già nên em thích những thứ như thế này. Em hiểu ra mọi thứ. Em từng nghĩ mình là người giỏi nhất, nhưng bây giờ em có thể nhìn thấy mọi thứ. Em không ghen tị với những đứa trẻ của Street Woman Fighter vì chúng thật xinh đẹp. Thay vào đó, em hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ với chúng. Em nghĩ rằng mình đã trưởng thành".

Chia sẻ