Những vụ "cả làng" đánh hội đồng kẻ ăn trộm thừa sống thiếu chết

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Hàng loạt những vụ kẻ ăn trộm bị người dân vây bắt và đánh hội đồng dã man đến thừa sống thiếu chết thời gian qua gây ra khá nhiều tranh cãi.

Liên tiếp các vụ trộm cắp trong thời gian qua khiến người dân không khỏi bức xúc. Trong số đó, có đối tượng hung hãn, tàn ác như những kẻ trộm chó. Chúng không những liều lĩnh mà còn sẵn sàng đánh trả, sát thương bất cứ ai dám ngăn cản chúng hành động.

Sự bức xúc bị dồn nén của người dân, đặc biệt là những ai từng là nạn nhân, đã chuyển thành sự phẫn nộ đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, chứng kiến những vụ hàng trăm người xông vào đánh hội đồng kẻ trộm cắp, có trường hợp còn đánh đến tử vong, thì nhiều người vẫn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng khi "mạng chó đổi mạng người".

300 người đánh chết 1 tên trộm gà

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 22/3, tại thôn Vân Đức, xã Nga Phú. Hai tên đạo chích tên là Nguyễn Văn Trường (32 tuổi) và Trần Văn Cường (43 tuổi), cùng trú tại thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Khi phát hiện thấy 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy lượn quanh làng với nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã bị người dân theo dõi. Đúng như dự đoán, gần tối cùng ngày, 2 tên trộm trèo qua tường rào định bắt trộm gà của một hộ dân thì bị dân làng hò nhau truy đuổi.

Nghe tiếng hô hoán có trộm đột nhập, khoảng 300 người dân ở thôn Vân Đức và khắp các làng lân cận túa ra đường chặn bắt bọn trộm. Tháo chạy chưa xa thì chúng bị người dân khống chế. Những người có mặt hò nhau đánh hội đồng khiến hai tên trộm trọng thương. Chiếc xe máy chúng đang đi cũng bị bà con thiêu rụi.

Những vụ
Nhà văn hóa thôn Vân Đức - ít ngày trước tại đây xảy ra vụ đuổi đánh 2 tên trộm.

Cho đến hơn 20h cùng ngày, hai tên trộm mới được người dân giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tại trụ sở công an xã, hai tên đạo chích thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy lời khai, hai tên được thả về địa phương. Tuy nhiên, đến chiều 30/3, thông tin từ chính quyền xã Nga Phú cho hay, đối tượng Trần Văn Cường đã tử vong ngay do vết thương quá nặng sau khi bị hàng trăm người đánh hội đồng.

Đánh chết nghi can trộm chó, cả làng đến tòa

Ngày 28/3 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” đối với 10 bị can có liên quan đến cái chết của 2 “cẩu tặc”.

Theo cáo trạng của VKS thì tối 28/8/2012, Nguyễn Đăng Trường (27 tuổi), Trần Văn Tiến (23 tuổi), Trần Văn Trung (25 tuổi), Nguyễn Trung Hà (18 tuổi), Nguyễn Đăng Quý (40 tuổi), Nguyễn Đăng Lợi (40 tuổi, cùng trú thôn Nhĩ Trung) rủ nhau ra cổng làng đợi bắt kẻ trộm chó bởi vì thời gian trước đó trên địa bàn thường xuyên xảy ra việc nhiều nhà dân bị câu trộm chó.

Những vụ
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Khoảng rạng sáng 29/8, họ phát hiện 2 người trộm chó là Nguyễn Đăng Cường (32 tuổi) và Nguyễn Xuân Triều (42 tuổi, cùng trú ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), đi trên xe gắn máy chạy vào cổng làng. Nhóm này liền hô hoán người dân xung quanh, rồi cùng nhau đuổi đánh làm hai người này ngã xuống đất.

Rất nhiều người dân làng Nhĩ Trung nghe tiếng hô cũng mang theo gậy gộc, để truy tìm hai người trộm chó. Cường và Triều đều bị thương tích và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong ngay sau đó.

Theo kết luận điều tra của Viện KSND tỉnh Quảng Trị thì các bị can Trường, Tiến, Trung, Hà là người đã trực tiếp đánh Cường, còn Lợi và Quý đã đánh Triều dẫn đến hậu quả chết người.

Vậy nhưng sau sự việc đã có rất nhiều người dân địa phương đều nhận đã truy bắt và đánh “cẩu tặc” đến tử vong.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trường 3 năm tù; Tiến, Trung, Quý, Lợi cùng lãnh 2 năm 6 tháng tù; Hà 2 năm tù; Huấn, Bình, Kháng, Sơn cùng lãnh 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội “cố ý gây thương tích”.

Công an lại giải cứu 2 “cẩu tặc” bị người dân “xử” tại chỗ

Vụ việc xảy ra trưa ngày 21/2 khi 2 đối tượng trộm chó đi xe máy đến địa phận thôn Vải, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Sau khi lựa thời cơ ít người qua lại, 2 đối tượng trên đã dùng kích điện bắt trộm chó nhà ông Nguyễn Văn Chính.

Bị người dân phát hiện, 2 kẻ trộm chó đã phóng xe máy, chạy thẳng ra đường BOT, đoạn ngã tư Trạm thu phí. Thấy vậy, hàng trăm người dân đã hô hào truy đuổi và bắt được 1 trong 2 tên "cẩu tặc".

Những vụ
1 trong 2 tên trộm chó bị người dân đánh "hội đồng", trọng thương tại chỗ

Nhiều người đã lao vào đánh hội đồng khiến 1 kẻ trộm chó bất tỉnh tại chỗ. Tên còn lại sau đó cũng bị người dân bắt giữ, đánh trọng thương.

Tuy nhiên, do quá bức xúc, nhiều người dân vẫn muốn “xử” tiếp 2 “cẩu tặc” ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an xã Quất Lưu đã có mặt, giải cứu cho 2 kẻ trộm chó trên đồng thời báo cho cơ quan công an huyện Bình Xuyên đến bảo vệ hiện trường, đưa hai 2 tên trộm chó đi bệnh viện cấp cứu.

Trộm chó bị người dân đánh dí điện, đánh hội đồng

Clip tên trộm chó ở Thái Nguyên bị người dân dí điện, đánh hội đồng đến mức nằm bất tỉnh vào ngày 27/3 gây nhiều tranh cãi trên mạng. Theo lời thoại trong clip, một tên trộm đã nhanh chân trốn thoát, chỉ còn một tên bị người dân bắt được phải chịu đòn.

Kẻ trộm chó bị bắt, cho đội mành trên đầu và bị người dân áp giải ra đường làng, phía sau lưng có một người đàn ông cầm liềm gắn cán dài gí sát ở lưng.

Những vụ
Một người đàn ông cầm xung điện dí vào cổ khiến tên trộm chó kêu thảm thiết.

Đến đoạn dừng, tên trộm bị cả nhóm khoảng 5, 6 người lao vào đánh đập. Có người dùng que nhọn đâm vào đùi, lưng, cổ tên trộm. Một người đàn ông cầm xung điện dí vào cổ khiến tên trộm chó kêu thảm thiết.

Được biết kẻ trộm bắt chó ở khu xóm Phú Thái, bị người dân phát hiện truy đuổi. Ban đầu tên trộm này còn vừa chạy, vừa dùng dao và súng tự chế để chống trả.

Những vụ
Sau trân đòn thập tử nhất sinh, tên trộm ngất xỉu, hai tay cứng đơ.

Liên tục bị đánh mạnh vào vùng mặt, tên trộm bò lăn ra đất tỏ vẻ rất đau đớn. Sau đó tay chân co quắp và có nhiều biểu hiện bất thường. Clip người dân đánh hội đồng tên trộm chó được lan truyền trên mạng và gây ra rất nhiều tranh cãi.

Hàng nghìn người lao ra đường đốt xe, xử hai tên “cẩu tặc”

Vào khoảng 5 giờ 30 ngày 10/6/2013, phát hiện thấy hai đối tượng khả nghi đi xe máy, trên xe ôm con chó và túi đồ nghề, nghi là cẩu tặc, người dân xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã kéo nhau ra mọi ngã đường vây bắt và "xử" hai tên trộm chó.

2 đối tượng này là Nguyễn Trọng Hoá (SN 1984) và Nguyễn Trọng Minh (SN 1986), đều trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Những vụ
Đối tượng Nguyễn Trọng Minh bị người dân đánh trọng thương

Biết bị truy đuổi gắt gao, hai đối tượng phóng nhanh hơn để chạy trốn tuy nhiên đi được một đoạn, chiếc xe đã bị ngã ra đường. Đúng lúc này người dân kéo đến quây đánh cho hai đối tượng nhừ đòn. Chiếc xe máy làm phương tiện đi trộm chó bị đốt ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường để giải cứu hai đối tượng, tuy nhiên trước sự bức xúc của người dân nên hai đối tượng đã không được giải cứu.

Hàng nghìn người dân bức xúc không cho lực lượng chức năng đưa 2 tên cẩu tặc đi cấp cứu làm một trong 2 tên đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Cô gái trộm tiêu bị đánh hội đồng dã man

Tháng 5/2013, hàng nghìn cư dân mạng đã chia sẻ và bất bình trước một video clip dài khoảng 12 phút được tung lên mạng xã hội quay cảnh một cô gái trẻ mặc quần jean, áo khoác xanh bị hàng chục người dân thay nhau đấm đá, túm tóc, đạp ngã dúi dụi. Mỗi khi cô bị đạp ngã, lập tức có nhiều người co chân giẫm đạp lên đầu, bốc đất ném lên mặt.

Những vụ
Hình ảnh cắt từ clip, cho thấy cô gái đang bị đánh hội đồng.

Một số người trong đoạn clip còn kích động đòi lột quần áo, treo cô gái lên cột điện, hoặc giải ra chợ xã để bêu. Chiếc xe máy của cô gái cũng bị người dân dùng đá đập phá nhiều lần. Điều đáng nói là sự việc xảy ra khi hai tay cô gái đang mang còng số 8, với sự chứng kiến của hai người đàn ông mặc sắc phục công an xã.

Đoạn clip cho thấy hai công an viên thỉnh thoảng mới nói những câu như: "Đã có pháp luật xử lý, đừng đánh nó nữa", "Thôi, thôi...!" nhưng hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản đám đông.

Cô gái bị đánh đập trong clip sau đó được xác định là Trịnh Thị Yêu, 28 tuổi, ở tổ dân phố 1, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút. Yêu tức tưởi kể lại: "Trong gần 3 tiếng đồng hồ, khoảng 50 người thay nhau đánh đập em, mặc cho em khóc lóc. Em bảo cháu sai thì có pháp luật trừng trị, xin các bác, các anh đừng đánh cháu nữa nhưng họ vẫn không dừng tay. Công an đưa em đi khám ở bệnh viện, em phải uống thuốc mấy ngày mới đỡ đau nhức. Em rất đau khổ và tủi nhục".

Công an huyện sau đó đã khởi tố Trịnh Thị Yêu về tội trộm cắp tài sản nhưng đối tượng đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại.

Chia sẻ