Không có tiền học thêm hay mua sách, nam sinh có bàn chân khoèo tự học bằng chiếc laptop cũ và 3 lần đạt học sinh giỏi tỉnh, vừa trở thành sinh viên ĐH Ngoại thương.
Đi làm thuê kiếm tiền nuôi con và chạy chữa cho vợ bị tai nạn, anh Phương không may bị cát nóng xối vào người, bỏng đến 60% cơ thể. Gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn.
"Tôi mất 2 đứa con rồi. Cả 2 đứa đều mất từ khi mới lọt lòng và tôi đều không có cơ hội nhìn thấy mặt con. Giờ đứa còn lại bị gan nặng, sự sống đang bị đe doạ, tôi phải làm sao đây", chị Hương nghẹn lời chia sẻ.
Thương bé Hiểu Băng vừa 2 tuổi hàng ngày phải chống chọi đau đớn với cái bụng chực "nổ tung" vì bệnh hiểm nghèo, độc giả đã ủng hộ hơn 137 triệu đồng giúp cháu bé có thêm cơ hội chữa trị.