Những em bé may mắn thoát chết khi ngã từ nhà cao tầng

Khánh Vy,
Chia sẻ

Như có phép màu, những em bé ngã từ các tòa nhà cao tầng vẫn sống sót và chỉ bị vài vết thương nhẹ.

1. Mẹ ôm con nhảy từ tầng 8 tự tử, em bé may mắn thoát chết

Cô Cynthia Wachenheim (44 tuổi) là một luật sư sống ở Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Tháng 3/ 2013, trong lúc quẫn trí cô đã buộc đứa con trai 10 tháng tuổi vào trước ngực và nhảy từ cửa sổ tầng 8 một tòa nhà ở Harlen để tự tử. 

Những em bé may mắn thoát chết khi ngã từ nhà cao tầng 1

Cynthia Wachenheim đã viết lại 13 trang giấy với những lời tự trách mình là một người mẹ tồi trước khi cô ngã đập lưng xuống mặt đất sau cú nhảy chết người từ cửa sổ tầng 8. Tuy nhiên, bé Keston vẫn không hề hấn gì. Do tác động của cú ngã, cậu bé bị bật lên và rơi khỏi vòng tay buông thõng của mẹ. 
 
Khi đó, Steven Dominguez (18 tuổi), hàng xóm của cô Cynthia, đang đi bộ ra cửa hàng cùng mẹ, bà Adelina Dominguez, và họ đã nhìn thấy bé Keston khóc trên vỉa hè. Rất may bé chỉ bị vài vết trầy xước.

2. Em bé rơi từ tầng 10 được một phụ nữ đỡ bằng... tay không

Năm 2011, Wu Juping (32 tuổi) sống ở thành phố Hangzhou, phía Đông Trung Quốc đã cứu mạng bé Niu Fangyu khi bé bị ngã xuống từ tầng 10 một tòa nhà.

Những em bé may mắn thoát chết khi ngã từ nhà cao tầng 2

Một hàng xóm ở tòa nhà đối diện đã nhìn thấy Nin treo mình trên cửa sổ và một người ở tầng 9 cũng cố dùng thang tóm lấy bé mà không thành công. Wu Juping vội lao qua phố và may mắn thay, vừa kịp lúc bé Nin tuột tay khỏi cửa sổ, cô đã đỡ được bé bằng tay không. 

Bác sĩ đã kiểm tra các chấn thương ở đầu và cổ của bé Nin và cho biết có thể cô bé bị xuất huyết nội tạng. Cô Wu bị thương ở tay, cô mới sinh em bé được 7 tháng. Jack Ma, Chủ tịch tập đoàn Alibaba, nơi cô Wu làm việc, đã gọi cô là “Nữ anh hùng”. Tập đoàn Alibaba tuyên bố sẽ  trao tặng Wu 30.940 đô la (tương đương 650 triệu đồng) vì hành động dũng cảm này. 

3. Bé rơi từ độ cao 24m ngã vào vòng tay của bác sĩ

Năm 2010, ở Paris - Pháp, giới truyền thông đã gọi vụ tai nạn hy hữu này là một phép màu, khi một cậu bé 18 tháng tuổi sống sót sau khi ngã từ độ cao 24m từ tầng 6 của một căn hộ vì bố mẹ không để mắt tới. Rất may, lúc đó bác sĩ Philippe Benseniot đi ngang qua và đã đỡ được bé. Bác sĩ này không bị thương nhưng đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. 

Những em bé may mắn thoát chết khi ngã từ nhà cao tầng 3

Bác sĩ Philippe Benseniot lúc đó đang đi dạo cùng vợ và con trai. Cậu bé đã ngã vào tấm bạt của quán cà phê Le Vincennes trước khi bật vào vòng tay của bác sĩ. Một nhân chứng sống ở tòa nhà đối diện căn hộ cho biết ông nhìn thấy đứa bé chơi cạnh cửa sổ với một bé gái lớn hơn vài tuổi, chúng chạy tới chạy lui bên cửa sổ và ông có linh cảm rằng có chuyện xấu sẽ xảy ra. 
Chia sẻ