Bàn tay bé gái 8 tháng tuổi được tuyên bố tử vong 16 tiếng trước đó bỗng cử động trong quan tài và nắm chặt tay của một người dự tang lễ khiến ai nấy bàng hoàng.
Khi đưa con đến tiêm phòng, người mẹ có phản ánh với bác sĩ rằng bé bị thở khò khè, âm nghẹt mũi rất lớn. Đến khi bác sĩ lôi thứ này ra từ trong mũi con, chị gần như không tin nổi vào mắt mình.
Cậu con trai mới sinh có mái tóc trắng như cước, người mẹ vẫn không hề hay biết con đã mắc căn bệnh nguy hiểm khiến thiếu hụt toàn bộ sắc tố tạo màu sắc cho da, tóc và mắt cho mãi tới tận 2 tháng sau.
Chào đời với tư thế lạ chưa từng có, các bác sĩ đã gọi bé sơ sinh này là "vận động viên thể dục dụng cụ nhí", còn với mẹ cô bé thì công chúa của mình chính là một "chú gà con bé bỏng".