Nhờ con trai học lớp 3 đi rửa bát, quay qua quay lại mẹ cười chảy nước mắt với màn ngụy trang bá đạo của con

T.N,
Chia sẻ

Không những chăm chỉ giúp mẹ làm việc nhà, cậu bé còn thể hiện là một cậu bé thông minh, sáng tạo.

Trong thời gian nghỉ học ở nhà vì dịch Covid-19, bên cạnh việc được thỏa thích chơi các trò chơi, trẻ nhỏ còn được trải nghiệm làm việc nhà như dọn dẹp, nấu các món ăn và giúp mẹ phơi quần áo, rửa bát...

Bình thường mọi ngày thấy bố mẹ đảm đương công việc bếp núc một cách dễ dàng, nhanh chóng nên bạn nhỏ nào cũng hăng hái. Thế nhưng đến khi chính thức bắt tay vào làm, các em mới thấy phát sinh nhiều vấn đề. Ví dụ như câu chuyện siêu đáng yêu sau đây qua lời kể của chị Bùi Thanh Tuyền, sống ở Hà Nội. 

Chị Tuyền chia sẻ về cậu con trai giúp mẹ rửa bát: "Nhờ con trai rửa cái bát, quay ra thấy con đội cái đó lên đầu mà tôi buồn cười gần chết. Hỏi con đội cái đấy lên đầu làm gì thì con bảo vì nước cứ bắn lên mặt".

Nhờ con trai học lớp 3 đi rửa bát, quay qua quay lại mẹ cười té ngửa với sự sáng tạo bá đạo của con - Ảnh 1.

Cậu nhóc đội hộp giấy lên đầu để rửa bát không bị bắn lên mặt.

Chẳng là trong lúc rửa tráng bát, do vòi nước chảy mạnh nên nước bắn tứ tung khắp mặt nên cậu bé học lớp 3 nhanh chí lấy hộp giấy đội lên đầu. Mặc dù sự cố này với nhiều người chỉ nhỏ như con kiến nhưng màn xử trí bá đạo này của con trai đã khiến cho chị Tuyền phải cười té ngửa. 

"Không chỉ có tác dụng rửa bát, con trai còn bảo hộp giấy này còn có tác dụng chống dịch Covid-19", chị Tuyền vui vẻ chia sẻ.

Màn sáng tạo chống bắn nước trong lúc rửa bát khiến cho ai xem cũng bày tỏ khen ngợi cậu bé:

- Cháu trai thông minh đấy và làm việc nhà cũng rất xuất sắc!

- Con thật đáng yêu.

- Sáng tạo quá con trai ơi. Cho cô mượn bảo hiểm này để rửa bát với nhé.

Hộp giấy đa chức năng của cậu bé Minh Đức.

Nhờ con trai học lớp 3 đi rửa bát, quay qua quay lại mẹ cười chảy nước mắt với màn ngụy trang bá đạo của con - Ảnh 3.

Chị Bùi Thanh Tuyền và con trai Minh Đức.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Lê Minh Đức, đang học lớp 3. Chị Tuyền tiết lộ, Minh Đức là một cậu bé chăm chỉ, ngoan ngoãn và sống tình cảm. Trong thời gian nghỉ học ở nhà, con giúp mẹ được rất nhiều việc như rửa bát, quét nhà, nấu cơm, trông em.

>> Xem thêm bài viết: Câu chuyện rưng rưng xúc động của người mẹ Nghệ An: Đang ngã quỵ vì gặp biến cố cuộc đời bỗng giật mình khi con trai nói 1 câu 

Chia sẻ