Biết là cái gì cũng bán nhưng bạn có tin rằng "bùa ngải" cũng là thứ có thể mua trên mạng một cách cực-kỳ-dễ-dàng?
Các chuyên gia văn hóa, tôn giáo, tâm lý khẳng định Kumanthong thực chất chỉ là những trò lừa bịp nhằm thu tiền, trục lợi từ những người nhẹ dạ cả tin.
Đội lốt pháp sư, gã đàn ông đã dụ dỗ và thực hiện hành vi đồi bại với rất nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin.
Chỉ vì quá ngây thơ và tin tưởng, cô gái trẻ đã đánh mất tuổi thanh xuân vào "động quỷ"...
Vừa quen được 3 tuần đã làm lễ đính hôn trong khi trước đó cả 2 không hề quen biết, người đàn ông đã rơi vào bẫy của cô gái trẻ xinh đẹp.
Tin câu chuyện của người đàn ông lạ mặt kia là thật, người phụ nữ thật thà liên hệ với một người chuyên làm từ thiện với hy vọng có thể giúp đỡ cho 4 đứa trẻ tội nghiệp.
Hiện tại, cảnh sát Nga đang tìm kiếm một gia đình 4 người trên khắp cả nước. Được biết vài tuần trước khi mất tích, gia đình này đã vay tiền từ bạn bè và hứa sẽ trả lại với mức lãi suất cao.
Không ai nhịn được cười với màn troll ngược bá đạo của cô gái trẻ, và cái kết dành cho gã phi công khiến dân tình cười lăn cười bò!
Chỉ sau 1 giờ đồng hồ chơi bài đã thua sạch 4000 tệ (tương đương 13,5 triệu đồng). Mọi chuyện cứ thế trôi qua, khi về nhà và ngủ một giấc tỉnh dậy, người đàn ông chợt nhận ra việc mình thua bài có gì đó sai sai.
Một ngày, bạn bỗng nhận được những lời tán tỉnh có cánh của tài khoản Facebook nước ngoài. Rất nhanh sau đó là hứa hẹn về món quà giá trị cực lớn mà bạn chẳng phải làm gì ngoài việc bỏ ra "chút chi phí" để nhận.