Người mẹ sắp sinh thì mất con đã tử vong sau 2 tuần hôn mê, chồng nghẹn ngào đưa vợ về nhà

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau 2 tuần điều trị tích cực, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, thay huyết tương liên tục nhưng tình trạng suy gan nặng của sản phụ Lê Thị Mỹ Tâm vẫn không phục hồi. Chị mất vào ngày 15/10, để lại người chồng và đứa con gái 9 tuổi tội nghiệp.

Lê Thị Mỹ Tâm (37 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) là trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo mà chúng tôi từng thông tin cho độc giả vào ngày 11/10 trong bài viết: Thai phụ sắp sinh thì nguy kịch, đứa con mất trong bụng mẹ, người chồng đau đớn thì thầm với vợ đang hôn mê: "Con mất rồi, em tỉnh lại đi...".

Theo đó, bệnh nhân Tâm nhập viện ngày 1/10 tại khoa Hồi sức cấp cứu của BV trong tình trạng suy thận nặng, chức năng gan suy giảm, không đào thải được độc tố.

Sản phụ nguy kịch lúc gần sinh không còn khả năng cứu chữa, chồng nghẹn ngào: "Số phận cướp cô ấy đi rồi" - Ảnh 1.

Chị Mỹ Tâm trong lúc làm thủ tục xuất viện.

Khi đang mang thai ở tuần thứ 31, chị Tâm bất ngờ đau bụng, nôn ói dữ dội. Phát hiện bệnh nhân tiền sản giật nặng, bị hội chứng HELLP, thai chết lưu trong bụng mẹ, một BV chuyên khoa Sản đã phẫu thuật bắt con khẩn cấp, cắt bỏ tử cung cho bệnh nhân.

Để giữ mạng sản phụ, các bác sĩ tại BV Chợ Rẫy phải liên tục lọc máu, thay huyết tương, dùng kháng sinh mạnh truyền liên tục cho bệnh nhân.

Sản phụ nguy kịch lúc gần sinh không còn khả năng cứu chữa, chồng nghẹn ngào: "Số phận cướp cô ấy đi rồi" - Ảnh 2.

Anh Tuấn, anh trai ruột bệnh nhân chia sẻ về sự khó khăn của gia đình những ngày qua.

Tuy nhiên đến nay, chức năng gan của bệnh nhân không thể phục hồi, da vàng, bụng phình to và vẫn trong trạng thái hôn mê, không còn khả năng cứu chữa.

Có mặt tại giường bệnh của vợ trước giờ xuất viện, anh Phạm Thế Hùng cười buồn cho biết, những ngày qua sau khi hoàn cảnh của vợ chồng anh được truyền thông đăng tải, rất nhiều mạnh thường quân đã chung tay cứu giúp vợ chồng anh.

Ngày xuất viện, tổng tiền viện phí của chị Tâm là gần 100 triệu đồng đã được đóng đủ.

Sản phụ nguy kịch lúc gần sinh không còn khả năng cứu chữa, chồng nghẹn ngào: "Số phận cướp cô ấy đi rồi" - Ảnh 3.

Anh Hùng (bìa phải, chồng bệnh nhân) không giấu được nỗi buồn khi sắp mất cả vợ lẫn đứa con đầu lòng.

"Tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ vợ tôi tiền viện phí. Các bác sĩ cũng đã cố hết sức, nhưng tôi được biết là vợ không còn cứu được.

Nếu cứ nằm nữa thì viện phí sẽ lên đến vài trăm triệu nhưng chỉ cầm cự giữ được thể xác thôi, vợ tôi sẽ không tỉnh lại được nữa. Thôi thì số phận đã cướp cô ấy đi rồi, phải chấp nhận.

Sau khi đưa cô ấy về, tôi cùng các anh chị bên vợ sẽ ráng lo cho bé My (con riêng của chị Tâm), được ngày nào hay ngày đó..." - anh Hùng nghẹn giọng.

Sản phụ nguy kịch lúc gần sinh không còn khả năng cứu chữa, chồng nghẹn ngào: "Số phận cướp cô ấy đi rồi" - Ảnh 4.

"Số phận cướp cô ấy đi rồi..." - anh Hùng nói.

Sau đó, chị Tâm được đưa từ TP.HCM về quê nhà ở tỉnh Bình Thuận. Đến sáng 15/10, đại diện gia đình cho biết, bệnh nhân đã trút hơi thở sau cùng.

Chúng tôi cũng xin dừng quyên góp cho trường hợp này.

Chia sẻ