Vụ việc sau khi được đăng tải lên các mặt báo tại Trung Quốc đã khiến không ít người phẫn nộ.
Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, Phạm Thị Thành, người bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố gas đã từng không nhận một người con trước đó, hiện chính quyền địa phương vẫn đang vướng mắc các thủ tục giấy tờ, chưa thể làm giấy khai sinh cho bé đi học.
Vì muốn gia đình không còn điều tiếng, bà Diệu - Tuyết Thu đã yêu cầu các cô con gái mau chóng dọn đến sống với mẹ ruột.
Người ta cứ bảo mẹ kế con chồng sao mà thương nhau được, nhưng tôi luôn nghĩ Lan sẽ khác.
Sự việc xảy ra vào năm 2018 đã gây chấn động dư luận Nhật Bản. Mọi người không chỉ phẫn nộ sự bạo hành của bố dượng cũng như sự tàn nhẫn của người mẹ ruột mà còn đau lòng khi cảnh sát tìm được lời trăng trối cuối cùng của đứa trẻ 5 tuổi.
Sự việc khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ và hy vọng cảnh sát hãy trừng trị thích đáng người phụ nữ tàn nhẫn kia vì đã bỏ con. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cư dân mạng muốn nhận nuôi đứa bé.
Người mẹ này có thể sẽ phải đối diện với bản án 20 năm tù giam.
"7 năm mà nhà đẻ không biết, ở trọ được chủ nhà cưu mang. Tết về quê còn trông con cho về quê cả tháng. Giờ lại cặp với thằng khác vừa sinh xong đứa thứ 3 thì dọn đồ về nhà thằng kia ở. Nhờ trông hộ 2 đứa cháu, chuyển đồ xong về đón mà gần 1 tháng rồi không thấy mẹ đâu".
Một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ do có hành vi ném con 4 tuổi ra ngoài cửa sổ sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng cũ. May mắn là đứa bé không mất mạng.
Hình ảnh cô bé chưa đầy 1 tuổi được mẹ xỏ khuyên ở má khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Tuy nhiên, bên trong đó là một thông điệp kêu gọi.