Người mẹ bị ung thư mong được sống vì không muốn 2 con nhỏ lặp lại nỗi đau mồ côi giống mình

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Cái chết cận kề, lo sợ 2 con nhỏ lặp lại nỗi đau mồ côi giống mẹ ngày xưa, chị Hoài khẩn cầu giúp đỡ để có thêm kinh phí điều trị ung thư, kéo dài sự sống.

Vừa 30 tuổi, chị Thái Thị Hoài (trú khối Quang Minh, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) phải đối diện với cái chết được báo trước bởi căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Sức khoẻ suy kiệt nhưng điều chị Hoài lo lắng nhất là tương lai của 2 đứa con nhỏ sắp sửa phải sống cảnh mồ côi mẹ.

Mẹ trẻ ung thư thương 2 con nhỏ phải lặp lại nỗi đau mồ côi- Ảnh 1.

Vừa 30 tuổi, chị Hoài đang phải từng ngày chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

"Cứ nghĩ đến cái chết, tôi lại sợ. Sợ phải xa 2 đứa con, chúng còn thơ dại quá. Mai này, khi tôi chẳng may không còn nữa, chúng sẽ sống thế nào đây.

Tôi mồ côi cha khi vừa lên 4 tuổi nên không muốn 2 con phải lặp lại nỗi đau của mẹ ngày xưa. Tôi cố gắng điều trị, mong kéo dài sự sống để con lớn hơn chút nữa. Chúng chưa biết gì cả, tôi sao yên lòng được", chị Hoài nghẹn lời.

Mẹ trẻ ung thư thương 2 con nhỏ phải lặp lại nỗi đau mồ côi- Ảnh 2.

Chị Hoài được kết luận bị ung thư vú giai đoạn cuối.

2 năm trước, thấy sút cân bất thường, mệt mỏi, ngực phải có một khối u nhưng không đau, chị Hoài chủ quan không đi khám. Khối u ngày càng to, buồn nôn, đau khắp cơ thể, chị đi khám thì nhận kết luận bị ung thư vú.

Mẹ trẻ ung thư thương 2 con nhỏ phải lặp lại nỗi đau mồ côi- Ảnh 3.

2 đứa con của chị Hoài (đứa lớn mới học lớp 2, nhỏ vừa lên 5 tuổi).

"Khi phát hiện thì bệnh đã sang giai đoạn cuối, tôi nhập viện phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vú phải rồi vào hóa chất. Do bệnh quá nặng, di căn, hóa chất thông thường không đáp ứng nên tôi được chỉ định vào thuốc đích để ngăn chặn sự phát triển và di căn của khối u. Mỗi lần vào thuốc đích, ngoài quyền lợi bảo hiểm y tế, tôi phải đóng thêm 12 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, vay mượn, đến nay tôi đã vào được 13/18 mũi thuốc đích rồi.

Thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, số nợ đã vay lên đến hơn 100 triệu đồng chưa có khả năng chi trả, tôi sợ sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng, đầu hàng số phận", chị Hoài lo lắng.

Mẹ trẻ ung thư thương 2 con nhỏ phải lặp lại nỗi đau mồ côi- Ảnh 4.

Bà Thuật lo sợ 2 cháu ngoại bất hạnh sẽ lặp lại nỗi đau mồ côi của con gái ngày xưa.

Vợ chồng chị Hoài trước đây làm công nhân ở niềm Nam. Đồng lương eo hẹp chỉ đủ trang trải tiền thuê trọ, sinh hoạt và nuôi 2 con nhỏ Trần Anh Thư (8 tuổi) và Trần Đức Khôi (5 tuổi). Ngày chị Hoài phát hiện ung thư, chi phí điều trị tốn kém, họ dắt díu nhau về quê nương nhờ 2 bên nội ngoại.

Mẹ trẻ ung thư thương 2 con nhỏ phải lặp lại nỗi đau mồ côi- Ảnh 5.

Bệnh tật khiến gia đình chị Hoài thuộc hộ khó khăn trong xã.

Thời gian đầu, anh Trần Đức Hải (37 tuổi, chồng chị Hoài) xin nghỉ hẳn việc để vừa chăm con vừa đưa vợ nhập viện điều trị. Lâu dần, cuộc sống khó khăn, không còn khả năng vay mượn tiếp, anh Hải phải xa nhà vào Quảng Ngãi làm phụ hồ, kiếm tiền gửi tiền về lo cho vợ con. Chị Hoài nhập viện tự túc một mình.

Mẹ chồng chị Hoài bị bệnh tiền đình nặng đã nhiều năm, thường xuyên mất ngủ. Bố chồng dù đã ngoài 60 tuổi nhưng hàng ngày vẫn cố gắng đi phụ hồ kiếm tiền phụ con trai chạy chữa cho con dâu. Để tiện cho việc điều trị, mỗi lần nhập viện, chị Hoài lại gửi 2 con nhờ mẹ ruột chăm sóc, đưa đón học hành.

Mẹ trẻ ung thư thương 2 con nhỏ phải lặp lại nỗi đau mồ côi- Ảnh 6.

Chị Hoài mong kéo dài sự sống để bên cạnh 2 con nhỏ.

70 tuổi, mái đầu của bà Trương Thị Thuật (mẹ ruột chị Hoài) bạc trắng, người gầy gò, lam lũ. Bà ngồi nhặt mớ rau bên bếp củi chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình. Nhìn 2 đứa cháu ngoại vô tư nói cười bên cạnh con gái bệnh tật, trái tim bà Thuật đau thắt, nước mắt rưng rưng.

"Chồng tôi mất sớm. Thương đàn con còn quá nhỏ đã mồ côi cha, tôi ở vậy bươn chải nuôi con trưởng thành. Giờ cuối đời lại bất lực nhìn 2 cháu ngoại sắp phải rời xa mẹ, lặp lại nỗi đau mồ côi của mẹ chúng ngày xưa, đau lòng lắm. Chỉ mong thân già này được gánh thay bệnh tật cho con, để con, cháu bớt khổ", bà Thuật nghẹn lời.

Người mẹ bị ung thư mong được sống vì không muốn 2 con nhỏ lặp lại nỗi đau mồ côi giống mình - Ảnh 7.

"Tôi mồ côi bố khi mới 4 tuổi nên không muốn các con phải lặp lại nỗi đau của mình ngày xưa, xót xa lắm", chị Hoài tâm sự.

Trở về sau đợt vào hoá chất dài ngày, chị Hoài đuối sức, xanh xao, mệt mỏi hướng khuôn mặt về phía 2 đứa con đang chơi đùa. 2 đứa con chị, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ vừa học mẫu giáo. 2 năm nay kể từ ngày bị bệnh hiểm nghèo, dù biết trở thành gánh nặng cho chồng con, cha mẹ già nhưng chị vẫn cố gắng từng ngày để được sống bên 2 con nhỏ. Hi vọng níu giữ sự sống để 2 con không phải chịu thiệt thòi, đau lại nỗi đau mồ côi của mình ngày xưa.

Chia sẻ hoàn cảnh gia đình chị Hoài, bà Nguyễn Thị Anh- Trưởng khối Quang Minh, phường Quang Phong cho biết, chị Hoài mắc bệnh hiểm nghèo đã 2 năm nay, phải nằm viện điều trị thường xuyên. 2 đứa con còn quá nhỏ. Cha mẹ già yếu. Gia đình lâm cảnh khó khăn, gánh nặng nợ nần.

"Qua báo chí, rất mong độc giả hảo tâm giúp đỡ để chị Hoài có thêm kinh phí điều trị, kéo dài sự sống, cùng chồng làm chỗ dựa cho 2 con nhỏ", bà Anh chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Hoài xin gửi về địa chỉ: Khối Quang Minh, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Số tài khoản của chị Thái Thị Hoài: 396254995, ngân hàng NamAbank. ĐT: 0396254995.

Chia sẻ