Xót xa cảnh mẹ ung thư xin sữa cho con 6 tháng tuổi
Sinh con vừa được hơn 2 tháng, chị Đào Thị Thêm (32 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị ung thư vòm họng. Vừa điều trị bệnh níu kéo sự sống vừa lo đàn con đứa nhỏ dại, khát sữa, chị Thêm cầu cứu.
Chị Đào Thị Thêm bơ phờ, mệt mỏi sau đợt vào hóa chất thứ 6 điều trị bệnh ung thư vòm họng. Tóc chị đã rụng hết và được che bởi một chiếc khăn đã ngả màu. Nhìn suất cơm từ thiện với đầy đủ dưỡng chất chị lại nghĩ đến đàn con nheo nhóc, khát sữa ở quê nhà rồi tâm sự với người chồng trong nước mắt.
Vừa sinh con 2 tháng, chị Thêm đã mắc bệnh hiểm nghèo.
"Tôi muốn về nhà. Tôi rất nhớ con. Giờ này chắc con đang khát sữa. Hay tôi không điều trị nữa, để dành tiền mua sữa và lo cho con cái học hành", chị Thêm nghẹn lời.
4 tháng trước, vừa sinh con được 2 tháng tuổi thì chị Thêm thấy đau nửa đầu bên trái, đau nửa mặt bên trái, tê răng hàm trên, khạc ra đờm có tia máu. Chị đi khám thì sốc khi được kết luận bị ung thư vòm họng.
Chị Thêm được kết luận bị ung thư vòm họng.
"Khi nghe tin bị ung thư tôi sốc lắm, tinh thần suy sụp, không thiết ăn uống gì, ngày đêm chỉ biết ôm con khóc. 3 đứa con, đứa lớn mới 8 tuổi, nhỏ vừa sinh được 2 tháng. Án tử treo trên đầu, tôi sợ chết, sợ phải xa con..
Tôi cố gắng điều trị mong níu kéo sự sống để bên cạnh các con. Chúng còn quá nhỏ, đã biết gì đâu. Tôi không biết mình sẽ cố gắng được bao lâu nhưng hiện tại, chi phí đi lại, tiền sữa cho con trở thành áp lực. Vợ chồng tôi không biết xoay xở thế nào nên cầu mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm", chị Thêm chia sẻ.
Chị Thêm đã trải qua 6 vòng hóa chất, sợ cái chết cận kề, lo con cái khát sữa.
Bệnh viện cách nhà hơn 250km, mỗi lần chị Thêm nhập viện, đàn con lại được gửi nhờ 2 bên nội ngoại chăm sóc. Anh Nguyễn Văn Thân (33 tuổi, chồng chị Thêm) đi theo để lo cho vợ. Thời gian đầu, mỗi tháng chị Thêm nhập viện 2 đến 3 lần, mỗi lần khoảng 5 ngày đến một tuần lễ.
Tính đến nay, chị Thêm đã vào được 6 vòng hóa chất, sức khỏe yếu nhưng khi nghe tin được xuất viện, khuôn mặt chị tươi tỉnh hơn. Như có thêm động lực, chị ăn gần hết suất cơm từ thiện, lấy sức vượt chặng đường dài về với con. Vừa về đến nhà, dù rất mệt nhưng chị vẫn dang rộng đôi tay để đàn con sà vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ. Nhìn 3 đứa con Nguyễn Trọng Phúc (8 tuổi, học lớp 2), Nguyễn Trọng Lộc (5 tuổi, học mẫu giáo) và Nguyễn Trọng An (6 tháng tuổi) vui mừng khi thấy mẹ về, vô tư cười nói, ôm, hôn mẹ, mọi đau đớn, muộn phiền, áp lực trong chị Thêm như dần tan biến.
3 đứa con của chị Thêm, lớn nhất vừa học lớp 2, đứa 5 tuổi, đứa vừa mới 6 tháng, có nguy cơ phải sớm mồ côi mẹ.
Trước đây, khi chưa bị bệnh, chị Thêm ở nhà làm ruộng, chăm sóc 3 con nhỏ, chăn nuôi thêm vịt, gà. Anh Thân lái xe cho một công ty chở vật liệu xây dựng. Từ ngày chị Thêm bị bệnh hiểm nghèo, anh Thân cũng nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc vợ con, đưa vợ đi viện.
Lá đơn vợ chồng chị Thêm gửi Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu xin giúp đỡ.
"Con trai vừa sinh được 2 tháng thì vợ phát hiện bị bệnh hiểm nghèo nên con không được bú sữa mẹ nữa. Vợ điều trị hóa chất, con phải uống hoàn toàn sữa ngoài. Chỉ tính riêng tiền bỉm, sữa của con mỗi tháng đã trên 4 triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí tàu xe mỗi lần 2 vợ chồng ra Hà Nội, tiền nhà trọ mỗi lần vợ điều trị ngoại trú, thuốc thang ngoài bảo hiểm, học hành của 2 đứa con lớn… mỗi tháng hết hàng chục triệu đồng.
Một mình tôi giờ chăm vợ và 3 đứa con nên chẳng làm được gì. Nhiều tháng nay, tất cả các chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào khoản tiền vay mượn. Thời gian điều trị của vợ lâu dài, con cái thì khát sữa, tôi không biết phải làm sao đây?!", anh Thân lo lắng.
Chị Thêm khẩn cầu sự giúp đỡ để có thêm cơ hội sống, con thơ không còn sống trong cảnh khát sữa.
Cũng theo anh Thân, trước đây, bố anh là Nguyễn Văn Tuyên bị bệnh tim nặng hàng chục năm, nằm viện triền miên. Làm được đồng nào, vợ chồng anh Thân dồn hết, vay mượn thêm để lo cho người cha bệnh tật. Dù ông Tuyên đã qua đời cách đây 4 năm, nợ nần vẫn chưa trả xong thì vợ anh lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Linh- Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Long chia sẻ: "Chị Thêm bị bệnh hiểm nghèo, phải điều trị ở Hà Nội khi 3 đứa con còn quá nhỏ. Anh Thân vừa lo cho vợ vừa chăm sóc con nên không thể làm được gì, về lâu dài sẽ rất khó khăn. Vừa rồi, vợ chồng chị Thêm có làm đơn gửi Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu cùng một số đơn vị, tổ chức khác để xin hỗ trợ, giúp đỡ".
Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Thêm xin gửi về địa chỉ: Chị Đào Thị Thêm, thôn Tân Xuân, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Hoặc STK của chị Đào Thị Thêm: 0347837007, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0347837007.