Người mẹ bị hãm hiếp ngay tại bệnh viện chỉ vài giờ sau khi sinh con

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sự việc kinh hoàng và đáng xấu hổ này xảy ra tại bệnh viện Brahm Shakti sanjeevani, ở Ấn Độ.

Một người mẹ trẻ 23 tuổi vừa mới sinh mổ và đứa trẻ được đưa vào phòng chăm sóc riêng để quan sát thêm. Người mẹ nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi mà không hề biết rằng đang có mối nguy hại sắp xảy ra với mình.

Qua camera giám sát của bệnh viện Brahm Shakti sanjeevani, kẻ hiếp dâm bị tình nghi có mặt trong bệnh viện vào lúc sáng sớm và tấn công người mẹ trẻ trong khi các bệnh nhân khác đang ngủ.

Sau khi hành sự xong, người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Và hành động đồi bại của người đàn ông chỉ bị phát hiện qua camera giám sát vào sáng ngày hôm sau.

hãm hiếp
Hình ảnh người đàn ông bị cáo buộc hãm hiếp một người mẹ mới sinh con trong bệnh viện.

người đàn ông
Người đàn ông bước vào khu chăm sóc đặc biệt mà không hề gặp bất cứ cản trở nào.

Các cảnh quay cho thấy, một người đàn ông bước ra từ trong xe ô tô ở bên ngoài bệnh viện và đi thẳng đến khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Người đàn ông này đội một chiếc mũ và dường như đang nghe điện thoại khi anh ta dễ dàng đi qua quầy lễ tân của bệnh viện, mà không gặp bất cứ cản trở nào.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra cuộc hãm hiếp kinh hoàng tại bệnh viện này để mau chóng bắt được kẻ tấn công người mẹ mới sinh con. Người thân của nạn nhân đang cáo buộc lãnh đạo bệnh viện đã sơ suất để xảy ra sự việc và nói rằng không hề có nhân viên nào trong khu chăm sóc đặc biệt khi sự cố xảy ra.

Ấn Độ là đất nước thường xuyên diễn ra những vụ hiếp dâm kinh hoàng và gây chấn động trong dư luận. Những vụ hãm hiếp xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, nạn nhân đều không được trợ giúp và phải cam chịu một mình, nhận kết cục vô cùng đau đớn.

Tháng 2/2016, một thiếu nữ 15 tuổi sau khi bị một thiếu niên hãm hiếp trong khu dân cư ở ngoại ô thành phố đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, cô gái lại bị cưỡng bức một lần nữa bởi một người bảo vệ tại bệnh viện.

Tháng 1/2016, một người phụ nữ sau khi nộp đơn kiện nhà chồng về hành vi bạo lực, trên đường trở về nhà, cô bị chồng, cha và anh chồng bắt cóc và bị đánh tới bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình bị giam trong một căn phòng tối. Không chỉ vậy, cô còn bị chồng, hai người anh chồng và một người đàn ông nữa hiếp dâm tập thể, trong khi đó cha chồng và ba người nữa khống chế và giam giữ cô.
Nguồn: Express
Chia sẻ