Cuộc sống tăm tối hơn cả cái chết của những phụ nữ bị hãm hiếp: Bị hành hạ, bỏ rơi, ốm đau suốt đời

Hồng Nam,
Chia sẻ

Tại đất nước Kenya, những phụ nữ bị hãm hiếp đều phải sống trong khổ đau, thiếu thốn và chịu sự cô đơn, ghẻ lạnh trong suốt quãng đời còn lại.

Wairimu, 65 tuổi, bị hãm hiếp bởi một nhóm đàn ông. Người chồng đã đổ lỗi cho việc bà bị hãm hiếp nên không ngừng chửi rủa và đánh đập bà. Chấn thương của bà quá nặng, bà không thể làm được việc, thậm chí là không thể tự mình chăm sóc bản thân mình.

Với bà Wairimu, có lẽ, chịu sự hãm hiếp tàn bạo cũng không đau khổ bằng việc bị bỏ rơi với những thương tổn nặng nề. Em gái bà, cũng là nạn nhân bị một băng đảng hiếp dâm, là người luôn giúp đỡ bà vào nhà vệ sinh. 

phụ nữ
Wairimu, 65 tuổi, sau khi bị hãm hiếp, bà đã bị chính người chồng mình đánh đập và chửi rủa.

Một người đàn ông đã phải chứng kiến cảnh hai người con gái của mình bị hãm hiếp. Những kẻ đồi bại yêu cầu ông phải tham gia vào hành vi thú tính mà chúng đang thực hiên, nhưng ông kiên quyết từ chối, rồi ông bị chúng đánh đập vô cùng tàn bạo. 

Ông Joseph, nạn nhân vụ việc cho biết, có một nhóm 50 người đàn ông đến nhà và buộc tội ông đã lấy đi tài sản của họ rồi họ nói cần phải dạy cho ông một bài học.

Ông Joseph N, 82 tuổi đau đớn kể: "Họ đánh đập và hãm hiếp cả hai người con gái của tôi. Sau đó. Họ nói với tôi rằng hãy làm việc đồi bại ấy với con gái tôi. Tôi quyết liệt từ chối. Chúng đánh tôi vỡ cằm và nứt hộp sọ. Chúng đã làm một điều tồi tệ với tôi".

Con gái ông đã sống sót sau vụ hiếp dâm kinh hoàng nhưng không lâu sau đó đã tử vong vì bị nhiễm HIV từ một trong những tên đồi bại hãm hiếp cô vào tháng 6/2014. Người con gái thứ hai của ông bị đánh đập và bị mũi tên tẩm độc bắn trúng. Cô gái phải cắt cụt một chân và cũng qua đời vào tháng 5/2015 vì ốm yếu. 

hãm hiếp
Cô gái 16 tuổi này bị chính người hàng xóm hãm hiếp.

Hơn 8 năm kể từ khi bạo lực nhấn chìm Kenya sau cuộc bầu cử tháng 12/2007, hàng trăm người bị hiếp dâm may mắn sống sót vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ của xã hội. Ít nhất 900 phụ nữ và trẻ em gái, một số ít đàn ông và bé trai trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực và hãm hiếp ở đất nước này.

Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị lãng quên trong đất nước Kenya đang phải sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ. Họ không được cung cấp chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý xã hội và tiền bồi thường.

Một cô gái khác đã may mắn sống sót sau vụ cưỡng hiếp nhưng lại phải chịu nỗi đau đớn cùng cực suốt quãng đời còn lại. Cô bị thương rất nặng và đau liên tục.

Cô gái đáng thương cho biết: "Tôi đã đi đến phòng khám để điều trị nhưng không thấy sức khỏe có chút cải thiện nào. Họ cho tôi thuốc giảm đau và nói rằng nước tiểu của tôi sẽ ngừng chảy. Tôi không có tiền để đi đến bệnh viện tốt hơn. Tôi xấu hổi và cảm thấy vô vọng. Tôi chỉ ngồi và chờ đợi để chết".

Một nạn nhân của vụ hãm hiếp khác cho biết cô đã bị chấn thương nặng, khó khăn trong việc đi vệ sinh, cô còn bị chứng đau lưng mệt mỏi kéo dài. Cô gái cho biết: "Tôi đã bị 5 người đàn ông hãm hiếp. Họ đánh tôi rồi kéo chân tôi ra. Tôi đã rất đau đớn".

vệ sinh
Người phụ nữ này đã đi đến bệnh viện để điều trị sau khi bị hiếp dâm nhưng cô nói rằng nhân viên y tế ở đây đã chế nhạo cô và trì hoãn điều trị.

Nyasiongo F., 24 tuổi, bị cưỡng hiếp và cô em gái 12 tuổi đã bị chấn thương não sau cuộc tấn công tình dục.

Cô cho biết: "Một người đàn ông ra tay đầy bạo lực với em gái tôi chỉ vì cô ấy la hét. Ông ta đánh vào đầu em tôi bằng nắm đấm và em tôi ngất đi. Cô ấy hôn mê suốt 6 tháng. Khi tỉnh dậy, tinh thần cô ấy không ổn định, cô ấy không thể nào sử dụng nhà vệ sinh và thường xuyên bị ngất xỉu. Tôi đã mang thai sau khi bị hãm hiếp. Giờ tôi sống với con trai tôi và em gái. Chúng tôi không có thân nhân để giúp đỡ. Điều đó rất khó khăn đối với tôi".

Một người phụ nữ có tên Akinyi L cho biết: "6 người đàn ông bắt lấy tôi và 6 phụ nữ khác bị đưa đến bụi cay gần đó và chúng tôi bị hãm hiếp. Chồng tôi tỏ ra căm ghét tôi sau sự việc kinh hoàng xảy ra. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi sinh ra đứa trẻ của kẻ hãm hiếp mình. Chồng tôi nói tôi phải bỏ đứa bé này, anh ấy không làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho nó. Chồng tôi yêu cầu hai mẹ con phải ngủ ở bên ngoài ngôi nhà. Một ngày kia, anh ta trở về nhà với một người phụ nữ khác và nói rằng tôi phải ngủ trên sàn nhà. Tôi đã bỏ chồng vào ngày hôm đó".

con-1
 Nyasiongo cùng với cậu con trai 7 tuổi của cô, sinh ra từ vụ hiếp dâm.

Hiện tại chính phủ Kenya hứa sẽ bồi thường cho những nạn nhân bị bạo lực và bị hãm hiếp để cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao đời sống của họ. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn là chính phủ nước này cần phải ngăn chặn tình trạng lạm dụng tình dục đang diễn ra để không còn những mảnh đời bất hạnh nữa.

Nguồn: The Sun, Mirror

Chia sẻ