Người mẹ 51 tuổi có thể nhớ và giải thích chính xác 220 nghìn từ trong từ điển

Vân Anh,
Chia sẻ

Người mẹ Trung Quốc đã thực sự trở thành một cuốn từ điển di động khi có thể nhớ toàn bộ nội dung, ý nghĩa của tất cả từ ngữ trong từ điển Anh – Trung.

Cô Li Yanzhi, 51 tuổi, sống tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc, có thể giải thích ý nghĩa của bất kỳ từ nào trong cuốn từ điển Anh – Trung. Cuốn từ điển dày 2458 trang, gồm 220.000 từ. Và Cô Li nhớ tất cả nội dung, ý nghĩa của các từ đó.

Cô Li đã ly hôn được 20 năm, hiện đang độc thân nuôi con trai 26 tuổi bị tự kỷ và không có khả năng chăm sóc bản thân. Hiện cô nhận nhiệm vụ dịch thuật, đồng thời làm giảng viên tiếng Anh ngành tài chính tại Khoa Kinh tế - Ngân hàng thuộc trường Đại học Giao thông vận tải Xian. Ngoài tiếng Anh, cô Li còn biết 10 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Pháp, Nga, Đức, Nhật, Ba Lan...

Người mẹ 51 tuổi có thể nhớ và giải thích chính xác 220 nghìn từ trong từ điển 1
Cô Li Yanzhi, người có khả năng ghi nhớ toàn bộ cuốn từ điển dày 2458 trang gồm 220000 từ.

Cô Li kể rằng, từ tháng 8/2013, cô đã bắt đầu đọc từ điển. Mỗi ngày cô dành sáu giờ để học thuộc lòng từ điển. Trong vòng 19 ngày, cô đã đọc thuộc lòng quyển từ điển lần đầu tiên.

Lấy ví dụ, để vượt qua bài thi vào các trường Đại học Ngoại ngữ tại Trung Quốc, các sinh viên phải thường phải hiểu 6000 từ vựng. Cô Li hiểu được 220000 từ, đó là vốn từ vựng phi thường.

Cô Li đã mượn 465 cuốn tạp chí Tiếng Anh từ thư viện của các trường Đại học để trau dồi thêm kiến thức cũng như khả năng ghi nhớ của mình.

Ước mơ lớn nhất của Li là được tham gia chương trình The Brain để thử thách bản thân. The Brain là một chương trình truyền thực tế nổi tiếng ở Trung Quốc. Trong đó, người chơi sẽ phải dùng trí nhớ của mình để vượt qua các trò chơi, các bài kiểm tra trí tuệ.

Người mẹ 51 tuổi có thể nhớ và giải thích chính xác 220 nghìn từ trong từ điển 2
Trong khi nhiều sinh viên phải nhớ 6000 từ để đi thi thì cô Li có thể nhớ đến 220.000 từ.

Con trai cô Li, năm nay 26 tuổi, mắc bệnh tự kỷ. Em không thể tự chăm sóc bản thân. Kể từ khi ly hôn 20 năm trước, cô Li và con trai luôn nương tựa vào nhau. Mỗi khi ra ngoài làm việc, cô luôn phải khóa cửa để con trong nhà. Và mỗi ngày về nhà, cô lại thấy nhà cửa vô cùng bừa bộn.

Tuy nhiên, cô không bao giờ muốn bỏ cuộc. Bên cạnh việc giảng dạy tại trường Đại học, cô Li còn là một freelancer dịch thuật. Cô đã kiếm đủ tiền để mua nhà cho cả hai mẹ con. 

Cô luôn nỗ lực hết sức để nuôi con, và cũng là để nuôi niềm đam mê của mình. Cô hy vọng rằng, bằng cách ghi nhớ 220000 từ trong từ điển, cô có thể khuyến khích học sinh học tiếng Anh và tăng vốn từ vựng. Học sinh của cô Li luôn coi cô như một cuốn từ điển Anh – Hoa sống.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ