Theo số đông bạn đọc Báo Người Lao Động, Bộ LĐ-TB-XH nên tính toán thật kỹ các nhóm chính sách để làm sao khi người lao động đóng đủ năm thì lương hưu phải đủ sống khi về già, thấp nhất cũng phải bằng lương tối thiểu vùng.
Do cách bày đồ ăn bằng những chiếc xô mà người ta hay gọi đây là quán "cơm tấm kê xô" nổi tiếng ngon lại rẻ suốt hơn 30 năm.
Thấy bà cụ dáng vẻ khắc khổ đang bới rác để tìm đồ ăn, người phụ nữ đã tiến lại hỏi chuyện rồi biếu bà tiền, đồ ăn, còn không quên dặn dò bà những điều nhỏ bé mà cực kì ấm áp.
Hình ảnh nam thanh niên "sức dài vai rộng" lấy từng túi tại điểm phát từ thiện dành riêng cho người nghèo khiến nhiều người bức xúc.
Có thể nhiều người chưa biết, nghề dọn cống ở Bangladesh bị coi là công việc vất vả và bẩn thỉu nhất trên thế giới.
Nhiều sinh viên, lao động nghèo bị mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng đã xếp hàng trật tự, chờ nhận những suất cơm miễn phí. Nghĩa cử nhân văn này giúp những người đang gặp khó trong dịch Covid-19 cảm thấy ấm lòng.
Bất chấp nhiệt độ ngoài trời những ngày này luôn luôn xấp xỉ thậm chí cao hơn 40 độ C, những người lao động nghèo dường như không có sự lựa chọn, dù nắng to hơn nữa, nóng hơn nữa, họ vẫn phải phơi mình dưới cái nắng để mưu sinh.
Hình ảnh bé trai khoảng 4-5 tuổi ngồi trông hàng nhưng mệt quá nên đã ngủ gật trong chặng đường mưu sinh đang thu hút sự chú ý của dân mạng.
Đợt nắng nóng gay gắt như thiêu đốt với nền nhiệt gần 40 độ C ở Hà Nội khiến bất cứ ai cũng phải ngao ngán khi đặt chân ra đường.
Chiếc ATM phát gạo tự động đầu tiên của Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đi vào hoạt động tại quận Phú Nhuận, TP.HCM dự kiến sẽ phục vụ cho khoảng 500 người lao động nghèo đến nhận gạo mỗi ngày.