Người đàn ông mang con vật hình dáng kỳ quái đến trung tâm cứu trợ động vật nhờ giúp đỡ, các nhân viên được phen khiếp vía vì tưởng "bạch tuộc thành tinh"

L.T,
Chia sẻ

Có người còn liên tưởng bộ lông của con mèo giống kiểu tóc Dreadlock - tóc dây thừng châu Phi.

Hàng ngày, trên thế giới có rất nhiều con vật nuôi bị bỏ rơi. Chỉ tính riêng ở nước Mỹ, mỗi năm người dân tốn khoảng 2 tỷ USD (hơn 46,8 nghìn tỷ đồng) để chi trả cho các hoạt động giải cứu động vật, chăm sóc các loài vật nuôi bị bỏ rơi và tiêu hủy xác khi chúng chết. Rất nhiều tổ chức, nhóm bảo vệ và cứu hộ động vật được thành lập khắp các nước để giải cứu hàng ngàn con vật bị bỏ rơi, bị đối xử tàn tệ. Tuy nhiên, không phải tất cả các con vật bị bỏ rơi đều do chủ của chúng cố tình, có những trường hợp bất đắc dĩ hoặc không còn cách nào khác, một số vật nuôi bị bỏ lại trong hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Năm 2016, các nhân viên tại trung tâm cứu trợ động vật ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ) đã từng gặp trường hợp khiến họ không khỏi giật mình sợ hãi.

Người đàn ông mang con vật hình dáng kỳ quái đến trung tâm cứu trợ động vật nhờ giúp đỡ, các nhân viên được phen khiếp vía vì tưởng "bạch tuộc thành tinh" - Ảnh 1.

Các nhân viên tại trung tâm cứu trợ động vật giật mình khi nhìn thấy con vật trông giống con "bạch tuộc" đầy lông lá.

Cụ ông Paul Russell (82 tuổi) có nuôi một chú mèo tên Hidey để bầu bạn lúc tuổi già cô đơn. Tuy nhiên, do không có người chăm sóc, lại mắc bệnh Alzheimer, nên cụ Paul được họ hàng đưa đến viện dưỡng lão.

Người đàn ông này kể lại: "Sau khi đưa cụ Paul vào viện dưỡng lão, tôi chợt nhớ ra rằng cụ ấy có nuôi 2 con mèo. Cửa nhà vẫn mở nên tôi định trở lại để cho 2 con vật ít thức ăn. Tôi tìm kiếm quanh ngôi nhà, bỗng nhiên tôi giật mình khi thấy thứ gì đó trông kinh dị lao ra từ gầm giường ra rồi vọt xuống tầng hầm. Tôi hét lên: "Cái gì vậy?". Ban đầu tôi nghĩ con mèo nào đó được đắp chăn, khi nó vùng lên chạy nên mang theo cả chiếc chăn trên lưng. Nhưng không phải, hóa ra đó là con mèo Hidey". Sau đó người đàn ông đưa Hidey đến trung tâm cứu trợ động vật ở Pittsburgh. Nó cũng làm các nhân viên ở đây được phen khiếp vía vì bộ lông "bạch tuộc" của nó.

Những hình ảnh về chú mèo Hidey tội nghiệp được trung tâm cứu trợ động vật đăng tải lên Facebook kèm lời mô tả: "Chú mèo tội nghiệp được đưa đến phòng khám của chúng tôi ngày hôm qua. Nó phải mang trên người bộ lông lá lùm xùm, nặng nề như thể đã bị bỏ rơi từ lâu lắm rồi".

Người đàn ông mang con vật hình dáng kỳ quái đến trung tâm cứu trợ động vật nhờ giúp đỡ, các nhân viên được phen khiếp vía vì tưởng "bạch tuộc thành tinh" - Ảnh 3.

Họ đã cạo gần 1kg lông ra khỏi cơ thể con mèo.

Theo The Dodo, các nhân viên ở trung tâm đã cạo sạch lông và kiểm tra sức khỏe cho Hidey. Họ đã cạo gần 1kg lông ra khỏi cơ thể con mèo. 

Caitlin Lasky với Hiệp hội Nhân đạo Western PA nói với trang The Dodo: "Hidey thực sự thừa cân, đó cũng là lý do khiến nó khó khăn hơn trong việc tự chải chuốt, và điều kinh dị đã xảy ra như mọi người thấy. 

Người đàn ông mang con vật hình dáng kỳ quái đến trung tâm cứu trợ động vật nhờ giúp đỡ, các nhân viên được phen khiếp vía vì tưởng "bạch tuộc thành tinh" - Ảnh 4.

Người đàn ông mang con vật hình dáng kỳ quái đến trung tâm cứu trợ động vật nhờ giúp đỡ, các nhân viên được phen khiếp vía vì tưởng "bạch tuộc thành tinh" - Ảnh 5.

Người đàn ông mang con vật hình dáng kỳ quái đến trung tâm cứu trợ động vật nhờ giúp đỡ, các nhân viên được phen khiếp vía vì tưởng "bạch tuộc thành tinh" - Ảnh 6.

"Các nhân viên ở trung tâm chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì như thế. Tôi cũng chưa từng gặp điều tương tự, vì vậy chắc chắn đây là một trường hợp duy nhất", Lasky giải thích.

Theo tờ The People, chú mèo Hidey (14 tuổi) và con mèo khác của ông lão Paul, Siam (17 tuổi) được đưa về sống cùng với vợ chồng người họ hàng xa của ông.

(Nguồn: The Dodo)

Chia sẻ