BÀI GỐC Quá sốc khi bạn gái vừa thừa nhận không còn trong trắng

Quá sốc khi bạn gái vừa thừa nhận không còn trong trắng

Bây giờ em phải có 2 lựa chọn nhưng em không thể quyết định được.

2 Chia sẻ

Nói thẳng ra chẳng ai có quyền phán xét quá khứ người khác

,
Chia sẻ

Nói thẳng ra chẳng ai có quyền phán xét về quá khứ của người khác cả, nhất là với 1 người con gái không còn nguyên vẹn nữa.

Gửi bạn Nguyễn Phước Trung!

Đọc những gì bạn viết, tôi thực sự cảm thấy rất bất bình thay cho bạn gái bạn và nhiều bạn gái khác. Tôi cũng là con gái, tôi cũng hiểu được cảm giác bị rằn vặt đau đớn khi không còn nguyên vẹn cho người chồng tương lai của mình.


Liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng, không còn trong trắng khi yêu bạn, bạn gái bạn đã bị đau đớn rất nhiều không? Nhưng bạn à, bạn đã là người đàn ông hiện đại, sống trong 1 thế giới hiện đại, của thế kỉ 21 rồi, vậy nên bạn đừng mang cái tư tưởng lạc hậu ấy mà nên suy nghĩ thoáng đi.

Tôi hỏi bạn nhé trước khi xác định làm chuyện ấy với người yêu bạn thì bạn có suy nghĩ cho tương lai, suy nghĩ xem cảm nhận và nỗi đau khổ mà cô ấy sắp phải trải qua không? Hay khi ở bên cô ấy thì bạn cũng không kiềm chế được bản thân mình và để cái phần con trong người bạn trỗi dậy.


Nếu là tôi, tôi sẽ rất hận khi 1 người mình tin yêu nhất lại phát ngôn ra những lời lẽ trách cứ về quá khứ của người khác. Nói thẳng ra chẳng ai có quyền phán xét về quá khứ của người khác cả, nhất là với 1 người con gái không còn nguyên vẹn nữa. Bạn hãy nghĩ rằng hiện tại cô ấy rất yêu, cần bạn rất nhiều. Bạn và cô ấy sống với nhau trong hiện tại chứ không phải sống trong quá khứ để mà vày vò nhau.

Liệu rằng bạn chia tay cô ấy rồi đến với người con gái khác thì người con gái đó có yêu bạn không, có hiểu bạn không, hợp với bạn không? Hay bỏ người cũ đến với người mới bạn sẽ được hạnh phúc, thanh thản hơn?


Tôi chỉ muốn nói với bạn vài dòng như thế. Còn việc quyết định thế nào sẽ do chính bạn thôi. Nhưng tôi mong rằng bạn là 1 người đàn ông của thế kỉ 21, là 1 người đàn ông hiện đại thì hãy biết bao dung và hãy lựa chọn thông minh! Khi bạn đã là người đàn ông trưởng thành, bạn cũng nên tự nhận hết trách nhiệm chứ đừng nên đổ lỗi hay lấy lý do này lý do nọ để rời xa bạn gái bạn yêu vì một lý do không hề chính đáng. Như thế không đáng mặt đàn ông chút nào bạn ạ.

Thân!

Chia sẻ